ĐỨC PHANXICÔ THÁNH HIẾN NGA VÀ UCRAINA CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MARIA : CHÚNG CON RẤT CẦN SỰ CAN THIỆP CỦA MẸ

Written by xbvn on Tháng Ba 26th, 2022. Posted in Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh, Đức Maria

Trước chừng 3500 tín hữu đang hiện diện trong Vương cung thánh đường thánh Phêrô, hôm 25/3/2022,  Đức Phanxicô đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tranh « tàn ác », « điên rồ » « bỉ ổi » đang tàn phá Ucraina từ một tháng qua, « làm đau khổ tất cả mọi người, gây ra nơi mỗi người nỗi sợ hãi và rối loạn ».

« Một cử chỉ đầy tin tưởng » trước một « cuộc chiến tàn ác và điên rồ đang đe dọa thế giới ». Đó là sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra, hôm 25/3, trong buổi cử hành ở Vương cung thánh đường thánh Phêrô, trong đó ngài đã thánh hiến Ucraina và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria. Một cử chỉ qua đó ngài muốn mang lại một câu trả lời thiêng liêng cho cuộc chiến tranh xâm lược Ucraina từ hơn một tháng qua.

« Đây không phải là một công thức ma thuật, nhưng là một hành vi thiêng liêng », Đức Thánh Cha nhắc nhớ. Ngài đã xác định hành vi thánh hiến này như một lời kêu gọi đến « người mẹ ». Ngài tuyên bố : « Tôi mong ước long trọng mang đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria tất cả những gì chúng ta đang sống ». « (Tôi ước mong) làm mới lại với Mẹ hành vi thánh hiến Giáo hội và toàn thể nhân loại và thánh hiến cho Mẹ, cách đặc biệt, các dân tộc Ucraina và Nga, là những dân tộc tôn kính Mẹ là Mẹ của mình với tình yêu mến con thảo ».

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gợi lên « những tin tức và hình ảnh về cái chết » « đang tiếp tục xâm nhập vào các căn nhà của chúng ta, đang khi bom đạn phá hủy nhà của nhiều anh chị em Ucraina vô phương tự vệ của chúng ta ».

Xin ơn tha thứ

Trước ngoại giao đoàn đang hiện diện ở những hàng ghế đầu, Đức Thánh Cha phê phán « cuộc chiến tranh bỉ ổi này, đã đổ ập xuống trên rất nhiều người và gây đau khổ cho tất cả mọi người, gây nên nỗi sợ hãi và rối loạn ». Đức Phanxicô thừa nhận rằng mỗi người có thể bị cuốn vào những hoàn cảnh như thế bằng một « cảm giác bất lực và không đủ khả năng ». Nhưng đối với ngài, « những an ủi của con người là không đủ » để trấn an những ai đang sợ hãi. « Cần phải có sự hiện diện của Thiên Chúa, sự  xác tín về ơn tha thứ của Thiên Chúa, Đấng duy nhất loại bỏ sự dữ ». Ở đền thánh Fatima, ĐHY Konrad Krajewski, cũng thực hiện hành vi thánh hiến cho Đức Mẹ cùng giờ với Đức Thánh Cha.

Hành vi thánh hiến này, được đọc trước khoảng 30 Hồng y và nhiều Giám mục đang hiện diện ở những hàng ghế đầu cũng như trước khoảng 3500 người, đã diễn ra vào cuối nghi thức sám hối, được cử hành vào ngày Lễ Truyền Tin. Một cách thức để Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện cho hòa bình luôn đi đôi với một lời cầu xin ơn tha thứ từ phía con người, vì con người luôn mang trách nhiệm trong việc phát động bạo lực.

Vả lại, chính mối liên hệ giữa hành vi thánh hiến và lời cầu xin ơn tha thứ đã xuất hiện cách rõ nét trong lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha đã đọc, và đã được chuyển cho tất cả các Giám mục trên thế giới một vài ngày trước đó.

Đức Thánh Cha và cộng đoàn xưng tội

Nghi thức sám hối khai mạc sáng kiến hằng năm “24 giờ cho Chúa”, được Hội đồng Tòa Thánh về tân  Phúc Âm hóa cổ võ trong thời gian Mùa Chay, được bắt đầu bằng các bài đọc ngày Lễ Truyền Tin.

Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là thời gian xưng tội, với hơn 100 linh mục ngồi tòa. Chính Đức Thánh Cha đã đến tòa giải tội để lãnh nhận bí tích Hòa Giải, trước khi chính ngài ngồi giải tội. Thời gian tĩnh lặng này diễn ra trong tiếng đàn vĩ cầm về bản Cuộc Thương khó theo thánh Matthêu của Jean Sebastien Bach.

« Xin gìn giữ thế giới khỏi mối đe dọa hạt nhân »

Trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo hội, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện thánh hiến : « Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con hướng về Mẹ. Là Mẹ của chúng con, Mẹ yêu thương chúng con và biết đến chúng con : không có mối lo âu nào trong tâm hồn chúng con mà Mẹ không biết đến. Lạy Mẹ từ bi, chúng con luôn cảm nghiệm được sự chăm sóc ân cần và sự hiện diện an bình của Mẹ ! Mẹ không bao giờ ngừng hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng Tử Hòa Bình.

Tuy nhiên, chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình đó. Chúng con đã quên những bài học rút ra từ những thảm kịch của thế kỷ qua, sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong hai cuộc thế chiến. »

« Chúng con đã trở nên dửng dưng với mọi người và mọi thứ ngoại trừ chính mình. Giờ đây, với sự xấu hổ, chúng con kêu lên : Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con !»

« Chúng con đã mất nhân tính, chúng con đã hủy hoại hòa bình. Chúng con đã trở nên có khả năng gây ra mọi bạo lực và mọi sự hủy hoại », Đức Thánh Cha đã thốt lên như thế trước tượng Đức Mẹ. « Chúng con rất cần sự can thiệp của Mẹ ». Lời cầu nguyện được đọc bởi Đức Thánh Cha, và đã được phát Vatican phát thanh, cực kỳ hiếm, bằng 35 ngôn ngữ, có nguồn gốc nơi các lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, vào năm 1917, và gắn liền chặt chẽ với lời cầu nguyện của người Công giáo cho hòa bình.

« Lạy Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, chúng con long trọng phó thác và thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ chính bản thân chúng con, Giáo hội và toàn thể nhân loại, cách riêng nước Nga và Ucraina », Đức Thánh Cha long trọng cầu xin trong khi tất cả các tín hữu đang quỳ gối.

Ngài nói tiếp : « Vì thế, xin Mẹ nhận lời cầu xin của chúng con ». « Xin Mẹ dập tắt lòng hận thù, xoa  dịu sự trả thù, xin dạy chúng con sự tha thứ. Xin giải thoát chúng con khỏi chiến tranh, xin gìn giữ thế giới khỏi mối đe dọa hạt nhân ».

Tý Linh

(theo nhật báo La CroixVatican News)

Xem toàn bộ nghi thức ở đây:

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30