ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CAN ĐẢM ĐÀM PHÁN VỀ UCRAINA
Giám đốc Phòng Báo chí Vatican, ông Matteo Bruni, trả lời các nhà báo về phát biểu của Đức Thánh Cha trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Truyền hình Thụy Sĩ (RSI): “Đức Thánh Cha lấy lại hình ảnh lá cờ trắng, do nhà báo đề xuất, để chỉ ra sự chấm dứt chiến sự, thỏa thuận ngừng bắn đạt được nhờ sự can đảm đàm phán. Ngài muốn một giải pháp ngoại giao cho một nền hòa bình công bằng và bền vững.”
Qua những phát biểu của mình về Ucraina, Đức Thánh Cha muốn kêu gọi ngừng bắn và khôi phục lại lòng can đảm đàm phán. Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, khi trả lời câu hỏi của một số nhà báo liên quan đến cuộc phỏng vấn trên Đài Phát thanh Truyền hình Thụy Sĩ (RSI), được công bố vào Thứ Bảy ngày 9 tháng 3, giải thích rằng mong muốn của Đức Phanxicô đối với đất nước, điều mà ngài luôn luôn mô tả là “tử đạo”, được tóm tắt bằng những lời đã được diễn tả trong Kinh Truyền Tin ngày 25 tháng 2, một ngày sau kỷ niệm hai năm bi kịch ngày bùng nổ cuộc xung đột, trong đó ngài nhắc lại “tình cảm rất sâu sắc” của mình đối với dân chúng. Và điều này, để “tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững”.
Matteo Bruni nêu rõ: “Đức Giáo hoàng sử dụng thuật ngữ “cờ trắng” và đáp lại bằng cách sử dụng hình ảnh do nhà báo đề xuất, để với nó ngài chỉ ra sự chấm dứt chiến sự, thỏa thuận ngừng bắn đạt được nhờ lòng can đảm đàm phán. Ở một chỗ khác trong cuộc phỏng vấn, khi nói về một tình huống xung đột khác, nhưng đề cập đến bất kỳ tình huống chiến tranh nào, Đức Thánh Cha đã tuyên bố rõ ràng: “Đàm phán là không bao giờ đầu hàng””.
Trong cuộc phỏng vấn được đề cập, Lorenzo Buccella đã hỏi Đức Thánh Cha: “Ở Ucraina, một số người kêu gọi can đảm đầu hàng, can đảm giương cờ trắng. Nhưng những người khác nói rằng điều đó sẽ hợp pháp hóa bên mạnh nhất. Ngài nghĩ sao?” Và Đức Phanxicô trả lời: “Đó là một lối giải thích. Nhưng tôi cho rằng, người mạnh nhất là người nhìn rõ hoàn cảnh, nghĩ đến người dân, có can đảm giương cờ trắng, tức là đàm phán. Và ngày nay, chúng ta có thể đàm phán với sự giúp đỡ của các cường quốc quốc tế. Động từ “đàm phán” là một động từ can đảm. Khi thấy mình bại trận, mọi chuyện trở nên tồi tệ, thì cần phải có can đảm để đàm phán. Bạn xấu hổ, nhưng với bao nhiêu cái chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc? Đàm phán khi còn thời gian, tìm một nước trung gian hòa giải. Ngày nay, chẳng hạn như trong cuộc chiến ở Ucraina, nhiều người muốn làm trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị làm điều này. Và các nước khác nữa. Đừng xấu hổ khi đàm phán trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn”.
Do đó, những lời của Giáo hoàng, được lấy từ một hình ảnh do nhà báo Thụy Sĩ đề xuất để nhắc lại, cùng với những điều khác, những gì ngài đã khẳng định trong suốt hai năm liên tục kêu gọi và lập trường công khai, cụ thể là tầm quan trọng của cuộc đối thoại chống lại “sự điên rồ” chiến tranh và mối quan tâm ưu tiên cho số phận của dân thường. Người phát ngôn của Vatican nhắc lại: “Mong muốn của Đức Thánh Cha là và vẫn là mong muốn mà ngài luôn lặp lại trong những năm gần đây, và gần đây nhân dịp kỷ niệm hai năm cuộc xung đột: “Trong khi nhắc lại tình cảm sâu sắc của tôi đối với những người Ucraina tử đạo và trong khi cầu nguyện cho tất cả mọi người, đặc biệt là vô số nạn nhân vô tội, tôi cầu xin chúng ta tìm được một chút nhân tính cho phép chúng ta tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững”.
Tý Linh
( theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÔI ĐÁNG GIÁ VÔ TẬN BẰNG CHÍNH MẠNG SỐNG CỦA NGÀI
- CÓ MỘT VỊ MỤC TỬ NHƯ THẾ !
- CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI, MỘT NGÀY THẾ GIỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁCH ĐÂY 60 NĂM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 22. CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH KINH
- VỀ VIỆC KẾT THÚC BÀI GIẢNG LỄ BẰNG TỪ AMEN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 23. CẦU NGUYỆN TRONG PHỤNG VỤ
- ĐỨC PHANXICÔ: NHÂN ĐỨC VÀ TRI THỨC, HAI ĐIỀU CẦN ƯU TIÊN DẠY CHO CÁC CHỦNG SINH
- NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2024
- ĐHY YOU NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “CHÚA MUỐN CHÚNG TA SỐNG HẠNH PHÚC”