ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CA NGỢI CÁC GIÁM MỤC VÀ CÁC LINH MỤC TRUNG THÀNH

Written by xbvn on Tháng Một 28th, 2014. Posted in Linh mục, Thế Giới, Xuân Tịnh

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ hôm sáng Thứ hai tại nhà nguyện của Nhà Thánh Matta. Trong bài giảng theo sau các bài đọc của phụng vụ trong ngày, Đức Thánh Cha đã nói về Giáo hội như một tổ chức được phong chức cách thánh thiện, trong đó một số cá nhân – những người nam đáp lại tiếng gọi để trở nên các linh mục và giám mục- đã được xức dầu cách đặc biệt để phục vụ dân của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cám ơn nhiều linh mục thánh thiện đã dâng hiến cuộc sống mình trong việc phục vụ hàng ngày của họ cách âm thầm vô danh.

Suy niệm về bài đọc thứ nhất, nói về các chi tộc của Ít-ra-en mà Đa-vít được xức dầu để làm vua của họ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của việc xức dầu thiêng liêng, ngài nói “Không có việc xức dầu nầy, Đa-vít có thể chỉ là cái đầu” của một “hiệp hội”, của một “xã hội chính trị là Vương quốc Ít-ra-en”. Ông ta có thể chỉ là một “nhà tổ chức chính trị”. Thế nhưng, “sau khi được xức dầu, Thánh Thần của Chúa”ngự xuống trên Đa-vít và ở lại với ông. Kinh Thánh nói vua Đa-vít tiếp tục tăng triển quyền lực, và Chúa ở cùng ông. Đức Thánh Cha Phanxicô nói “Điều nầy chính xác là sự khác biệt mà việc xức dầu tạo nên”. Đấng được xức dầu là người được Chúa chọn lựa. Đúng là như vậy đối với các giám mục và linh mục trong Giáo Hội.

“Các giám mục được tuyển chọn không chỉ là để dẫn dắt một tổ chức, gọi là Giáo Hội địa phương. Các ngài được xức dầu: các ngài được xức dầu và Thánh Thần Chúa ở với họ. Tất cả các giám mục đều là người tội lỗi, mọi người. Tuy nhiên, chúng tôi được xức dầu. Chúng tôi tất cả đều muốn trở nên thánh thiện hơn mỗi ngày, trung thành hơn với việc xức dầu nầy. Con người của giám mục là điều tạo nên một Giáo Hội theo cách như thế, nhân danh Đức Giêsu Kitô –bởi vì ngài được xức dầu, không phải vì ngài được bầu chọn bởi số đông. Chính trong việc xức dầu mà một Giáo Hội địa phương có được sức mạnh. Bởi vì họ cũng dự phần vào sứ vụ phục vụ của các linh mục được xức dầu.”

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nói rằng việc xức dầu đem các giám mục và linh mục đến gần với Chúa hơn và ban cho họ niềm vui và sức mạnh, “để mang người dân về phía trước, để giúp đỡ người dân của các ngài, để sống phục vụ người dân của mình”. Việc xức dầu đem lại niềm vui của cảm thức chính mình “được Chúa tuyển chọn, được Chúa coi sóc, với tình yêu mà Chúa dành cho tất cả chúng ta”. Như vậy, “khi chúng ta nghĩ về các giám mục và các linh mục, chúng ta phải nghĩ về họ theo cách nầy: như những đấng được xức dầu”.

“Ngược lại, thì không thể hiểu được, không thể giải thích làm cách nào Giáo hội có thể tiếp tục dưới sức mạnh của con người đơn thuần. Giáo phận nầy tiến tới vì nó có một dân thánh, nhiều điều nữa, nhưng cũng có một đấng được xức dầu hướng dẫn và giúp cho nó phát triển. Giáo xứ nầy tiến bộ vì nó có nhiều tổ chức, nhiều điều nữa, nhưng nó cũng có một linh mục, người đem giáo xứ tiến về phía trước. Trong lịch sử chúng ta chỉ biết một phần nhỏ -mặc dù có biết bao nhiêu giám mục, bao nhiêu linh mục, bao nhiêu linh mục thánh thiện đã trao hiến cuộc sống mình để phục vụ giáo phận, giáo xứ- có biết bao nhiêu người dân đã lãnh nhận sức mạnh đức tin, sức mạnh tình yêu, niềm hy vọng từ những vị mục tử vô danh nầy? Chúng ta không biết được: có rất nhiều”.

Họ thì rất nhiều, Đức Thánh Cha giải thích, “Các cha sở của miền quê hay thành thị, các ngài, với việc được sức dầu đã đem lại sức mạnh cho người dân, người đã giáo huấn đức tin, đã ban các bí tích: tắt một lời, sự thánh thiện.”

“’Nhưng thưa Cha, con đã đọc trên báo rằng một giám mục đã làm một việc như thế, hay một linh mục đã làm điều nầy,’Ồ, vâng, tôi cũng đã đọc tin đó. Dù vậy, hãy nói cho tôi biết: Báo chí có đăng tải về những việc phúc thiện mà rất nhiều linh mục, rất nhiều linh mục trong rất nhiều giáo xứ, thành thị hay thôn quê, đã thực hiện không? Về những việc tuyệt vời mà đã làm để đem giáo dân của mình tiên tới hay không? Không à? Không có một tin tức nào về điều nầy cả. Nó luôn tựa như là: chỉ một cây đổ xuống làm ồn ào hơn cả một khu rừng đang tăng triển. Hôm nay, khi nghĩ về việc xức dầu của vua Đa-vít, cũng là dịp để chúng ta nghĩ về những giám mục và linh mục can đảm, thánh thiện, tốt lành, trung thành và cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta đang ở đây hôm nay là cũng nhờ các ngài.”

XT (theo Radio Vatican)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30