ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
Thứ Bảy, ngày 31/5/2025, Đức Lêô XIV đã phong chức linh mục cho mười một phó tế của Giáo phận Rôma tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Ngài khuyến khích họ xây dựng cuộc sống của họ theo cách của Chúa Giêsu, bén rễ sâu vào cuộc sống hiện thực với những người họ sẽ gặp, và dành chỗ cho mọi người trong dân Chúa.
“Hôm nay là ngày vui lớn lao cho Giáo hội và cho mỗi người trong anh chị em“, Đức Lêô XIV bắt đầu bài giảng của mình trong lễ truyền chức linh mục cho mười một phó tế của Giáo phận Rôma. Hơn 5.500 người đã quy tụ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để chia sẻ niềm vui này. Nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa dân Chúa và linh mục, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “căn tính của linh mục tùy thuộc vào sự kết hợp với Chúa Kitô, Linh Mục tối cao và đời đời.“
Đối với mười một phó tế này, tuổi từ 28 đến 49, Đức Thánh Cha đã mô tả hành động của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi trong việc quy tụ con cái Ngài lại với nhau như một “làn gió nhẹ“. “Niềm vui của Thiên Chúa không ồn ào, nhưng nó thực sự thay đổi lịch sử và đưa chúng ta đến gần nhau hơn“, Đức Thánh Cha nói tiếp và đồng thời trích dẫn đoạn Tin Mừng về cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elizabeth, được Giáo hội cử hành vào ngày cuối cùng của tháng Năm, làm ví dụ về niềm vui này.
“Hãy xây dựng cuộc sống của các con theo cách của Chúa Giêsu”
Trở lại với đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan, được hát vài phút trước bài giảng, Đức Lêô XIV đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và thế giới, mà Chúa Kitô phó thác vào tay Chúa Cha, và được củng cố hơn thông qua lời cầu nguyện.
“Vì vậy, các tiến chức thân mến, các con hãy xây dựng cuộc sống của mình theo cách của Chúa Giêsu! Việc là người của Thiên Chúa – tôi tớ của Thiên Chúa, dân của Thiên Chúa – ràng buộc chúng ta với trái đất: không phải với một thế giới lý tưởng, mà với thế giới hiện thực.”
Để chống lại nguy cơ tự quy ngã vốn “dập tắt ngọn lửa sứ mạng“, mà Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nhắc đến, Đức Lêô XIV yêu cầu các tân linh mục gần gũi với các tín hữu. Ngài nhắc nhở: “Chính cho họ mà các con được thánh hiến, không tách biệt khỏi họ, không cô lập mình, không biến ân huệ nhận được thành một loại đặc ân“. Vì vậy, theo ngài, quyền lực duy nhất để tìm kiếm là quyền lực được Thiên Chúa ban cho, đó là quyền được làm con cái của Ngài.
Việc đặt tay, thông truyền Thánh Thần sáng tạo
Trong thánh lễ, Đức Giáo hoàng cùng với một số linh mục đã đặt tay trên bảy phó tế của Đại Chủng viện Giáo hoàng ở Rôma và bốn phó tế được đào tạo ở Chủng viện Redemptoris Mater. Cử chỉ này, qua đó “Chúa Giêsu chào đón các trẻ em và chữa lành các bệnh nhân”, là dấu chỉ sự thông truyền Thánh Thần sáng tạo. Đức Lêô XIV nói tiếp: “Nước Thiên Chúa giờ đây đặt vào sự hiệp thông các quyền tự do cá nhân của các con, sẵn sàng ra khỏi chính mình, bằng cách ghép trí tuệ và sức mạnh trẻ trung của các con vào sứ mạng ân xá mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho Giáo hội của Người“.
Trích dẫn lời của Thánh Phaolô, Đức Giáo hoàng nhắc lại vai trò của các linh mục bước theo Chúa Giêsu là “người giám hộ”, chứ không phải là “ông chủ“. “Không ai trong chúng ta được kêu gọi thay thế Người. Ngày Lễ Thăng Thiên dạy chúng ta về sự hiện diện vô hình của Người. Người tin tưởng chúng ta, Người dành chỗ cho chúng ta“. Cũng như các linh mục chào đón những người anh em mới được thụ phong, Đức Lêô XIV đã yêu cầu các linh mục trẻ dành chỗ “cho các tín hữu và cho mọi thụ tạo“. “Dân Thiên Chúa đông đảo hơn chúng ta thấy. Chúng ta đừng xác định ranh giới của họ.”
“Lối sống được biết đến, lối sống có thể đọc được, lối sống khả tín!”
Cuối cùng, vẫn dựa vào lời của Thánh Phaolô, “Anh em biết tôi đã cư xử thế nào” (Cv 20, 18), Đức Giáo hoàng đòi hỏi các linh mục “một chứng tá khả tín”, thông qua sự minh bạch trong đời sống của họ. Ngài khuyến khích: “Lối sống được biết đến, lối sống có thể đọc được, lối sống khả tín!”.
“Do đó, chúng ta cùng nhau xây dựng lại tính khả tín của một Giáo hội bị tổn thương, được sai đến một nhân loại bị tổn thương, trong một công trình tạo dựng bị tổn thương. Không cần phải hoàn hảo, nhưng nhất thiết phải khả tín.”
Chúa Giêsu “cho chúng ta thấy những vết thương của Người (…) tha thứ cho chúng ta và sai chúng ta đi“, Đức Lêô XIV nói tiếp và đồng thời muốn các linh mục trở thành thừa tác viên của hy vọng và hòa giải. “Chúng ta thuộc về Thiên Chúa: không có kho tàng nào lớn hơn để trân trọng và chia sẻ. Đó là kho tàng duy nhất mà, khi được chia sẻ, sẽ nhân lên“, Đức Thánh Cha kết luận và sau đó tiến hành nghi thức truyền chức cho mười một phó tế.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel –Vatican News)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”