ĐƯỜNG DẤU HIỆU, MỘT SÁNG KIẾN ĐỂ SỐNG LẠI CÁC CỬ CHỈ CỦA THÁNH BERNADETTA Ở LỘ ĐỨC

Written by xbvn on Tháng Tám 15th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh, Đức Maria

Ở Lộ Đức, khách hành hương không còn có thể sờ chạm vào đá của hang đá, cũng không còn được tắm trong các bể nước. Vì thế, Ban tổ chức Hành hương toàn quốc đã quyết định đổi mới năm nay bằng một sáng kiến mới mẻ : Đường dấu hiệu. Mục đích : khôi phục lại câu chuyện của thánh nữ Bernadetta, bất chấp những hạn chế.

Alain và Mireille đã gặp lại nhau vào sáng thứ Bảy 14/8, lúc 11g30, trước tượng Đức Trinh Nữ Vương, đối diện vương cung thánh đường Mân Côi. Đền từ Montpellier, họ đã quyết định tham gia vào Đường dấu hiệu, một sáng kiến mới mẻ của trung tâm Hành hương toàn quốc Lộ Đức. Những hoàn cảnh y tế đòi buộc từ nay khách hành hương không được phép sợ chạm vào đá của hang đá nữa, hay tắm trong bể nước. Ban tổ chức Hành hương toàn quốc do đó đã thực hiện một con đường cho phép khách hành hương sống những dấu hiệu ở Lộ Đức theo cách khác.

« Các bạn nằm trong số các khách hành hương đầu tiên sống hành trình này », Agnès, hướng dẫn viên Đường dấu hiệu, thông báo cho một nhóm người trước mặt mình. Angès, mỗi năm đều đến Lộ Đức, nói rằng cô rất cảm động bởi những khoảnh khắc được sống trong Đường dấu hiệu. Hành trình này, trong vòng một tiếng rưỡi theo các nhóm nhỏ, hệ tại theo bước chân của thánh Bernadetta cảm nghiệm năm dấu hiệu được « Bà » của hang đá truyền lại : gió, đá, nước, ánh sáng và đám đông. Agnès thông báo với nhóm 5 người : « Chúng ta sẽ đi đến dấu hiệu đầu tiên, nếu các bạn muốn hát một Kinh Kính Mừng ».

« Duy một mình Thiên Chúa là núi đá của con »

Mireille và Alain đi qua chiếc cầu nối với bờ bên kia của Khe Suối. Nhóm nhỏ dừng lại dưới một bóng cây, đối diện với hang đá. Agnès bắt đầu một đoạn ngắn về cuộc đời của Bernadetta : ngày sinh, đời sống ở Lộ Đức, chuyến đi đến Nevers. « Từ ngày 11/2 đến ngày 16/7/1858, thánh Bernadetta đã chứng kiến 18 lần hiện ra. Vào lần đầu tiên, Thánh Nữ nói rằng mình đã nghe thấy một tiếng động, như một cơn gió, lôi kéo sự chú ý của mình đến cuộc hiện ra ». Sau đó, Angès mời các tham dự viên lắng nghe tiếng gió bằng cách nhắm mắt lại.

Để sống dấu hiệu thứ hai, dấu hiệu đá, các tham dự viên tiếp đến được mời gọi bằng qua Khe Suối để đến hang đá. Agnès nhắc lại : « Ở nơi này, mặt trời không bao giờ trở lại ». Cô bắt đầu đọc phần tiếp theo của câu chuyện về lần hiện ra đầu tiên. « Cá nhân con luôn cảm thấy kỳ lạ khi mọi người chạm vào tảng đá này rất nhiều, trước khi hiểu rằng tảng đá này, đó là sự ôm hôn của Thiên Chúa. Qua nó, Thiên Chúa ôm lấy chúng ta  trong đôi vòng tay của Ngài ». Tiếp đến, các tham dự viên được mời gọi cầu nguyện. Ở đây, lời Thánh vịnh được cất lên : « Duy một mình Thiên Chúa là núi đá của con, là nơi con trú ẩn, là thành trì của  con. Con mong ước xây dựng đời con nơi Ngài ».

Bước theo hành trình của thánh Bernadetta

Trước khi đến trước hang đá, các tham dự viên Đường dấu hiệu được mời gọi chuẩn bị các ý cầu nguyện. Một cây nến được thắp lên và được chuyền giữa các tham dự viên. Tiếp đến, các tham dự viên đi đến bể nước, nơi mà một nhóm khác đang lần hạt. Agnès giải thích nguồn gốc của thực hành này : « Bể nước đầu tiên, đó là dòng suối ! Ngày 25/2/1858, trong lần hiện ra thứ 9, Bà yêu cầu Bernadetta đào bùn trong hang đá để uống nước tinh khiết và tắm rửa ở đó ».

Lúc đó, khách hành hương đi vào tòa nhà có các bể nước để thực hiện « cử chỉ của nước ». Một hướng dẫn viên hiện diện trước mỗi bể nước để đổ nước ba lần vào tay của khách hành hương : một lần để rửa tay, một lần để rửa mặt, một lần để uống. Một cử chỉ cuối cùng gần hơn với cử chỉ mà thánh Bernadetta đã làm trước mặt Đức Mẹ. Trước cử chỉ nước, khách hành hương được mời gọi thổ lộ những ý cầu nguyện. « Tôi thường rơi nước mắt bởi những ý cầu nguyện này », Angès thổ lộ. « Như thánh Bernadetta, chúng ta không biết chắc mình sẽ tìm thấy gì ở bể nước, nhưng đó là một thời điểm mạnh, đôi khi gây đảo lộn. »

Khôi phục câu chuyện về Thánh Địa

Khách hành hương tiếp đến đi tới « nhà nguyện ánh sáng », nơi nhiều cây nến đã được các tín hữu thắp lên. « Một nơi mà tôi nhận thấy rất êm đềm », Angès thổ lộ, trước khi mời các tham dự viên thắp một ngọn nến cho các ý cầu nguyện của họ. « Như Bernadetta đã làm vào ngày 7/4/1858 khi mang một ngọn nền vào hang đá, ánh sáng sẽ tăng lên, nâng cao các lời cầu nguyện của các bạn ». Đằng sau các ngôi nhà nguyện nhỏ đầy ánh sáng là đồng cỏ rộng lớn, nơi các khách hành hương cắm trại dã ngoại. Angès nhắc lại : « Đồng cỏ tượng trưng cho đám đông, mà Đức Trinh Nữ đã mời đến đến rước kiệu ở Lộ Đức ».

Khi rời đi, Mireille không thể không chúc mừng hướng dẫn viên hiếu khách : « Hành trình này thật tuyệt vời ! Cần phải phát triển nó ! » « Đó là khôi phục câu chuyện về Thánh Địa, những gì thường còn đang thiếu một chút », một người khác nói thêm. Bằng chứng cho thành công của sáng kiến, Angès thổ lộ : « Chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu đến nỗi chúng tôi đã phải từ chối nhiều người…Nhưng năm tới, chúng tôi sẽ có nhiều không gian hơn ! »

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30