GIÁO PHẬN HUẾ: THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH VÀ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Written by xbvn on Tháng Mười 8th, 2020. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88,2)

Sau những tháng ngày tìm hiểu tiếng Chúa mời gọi, rồi bắt đầu những bước đi chập chững trong đời sống tu sinh, và tiếp tục được đào tạo nơi môi trường Chủng sinh nội trú, đặc biệt trong Đại Chủng Viện và sau Đại Chủng Viện, và để chuẩn bị gần cho ngày lãnh nhận thiên chức linh mục, vào ngày 25/9/2020 đến ngày 29/9/2020, 10 Thầy Phó Tế Giáo phận (thuộc khóa XI của Đại Chủng viện Huế) và 1 thầy Đan sĩ Phó tế dòng Biển Đức Thiên An đã tham dự những ngày tĩnh tâm tại Đại Chủng viện Huế, do Cha Giuse Lê Công Đức, PSS, hướng dẫn. Giờ khắc quan trọng của cuộc đời, với sự mong đợi của chính bản thân quý Thầy và sự mong đợi của Mẹ Giáo hội, cách riêng Tổng Giáo Phận Huế đã đến. Có thể nói rằng ngày hồng phúc của quý Thầy Phó tế cũng là ngày hồng phúc của Tổng Giáo phận Huế, và 11 Tân linh mục sẽ được lãnh nhận thiên chức linh mục cũng là hoa trái của Thiên Chúa ban sau khi long trọng cử hành Năm Thánh Tổng Giáo phận.

Lúc 8g30, ngày 7/10/2020, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, chủ tế thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Tổng Giáo phận Huế và truyền chức Linh mục cho 10 thầy Phó tế Giáo phận và 1 Đan sĩ Phó tế dòng Biển Đức Thiên An. Đồng tế với ngài có Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế; Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng; Cha Tổng Đại Diện Giáo phận Huế, Cha Đại diện Giám mục, Cha Giám đốc Đại Chủng Viện Huế, quý Cha Bề trên các dòng, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha giáo sư, quý Cha trong và ngoài giáo phận. Bên cạnh đó, cộng đoàn tham dự thánh lễ gồm có quý anh em Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh của các tiến chức, cùng toàn thể quý bà con giáo dân gần xa.

Trước khi khởi đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse giới thiệu cùng cộng đoàn tham dự “nhân vật chính của thánh lễ hôm” nay là quý thầy Phó tế, và bối cảnh của thánh lễ là biến cố Bế mạc Năm Thánh Tổng Giáo Phận Huế. Sau đó, ngài giới thiệu với cộng đoàn quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề Trên các Hội dòng đang hiện diện. Đức Cha ngỏ lời chung vui với gia đình linh tông, huyết tộc của các tiến chức và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho các tiến chức chuẩn bị lãnh nhận thiên chức linh mục.

Tiếp đến, với ngày lễ Bế mạc Năm Thánh, Cha Tổng đại diện Antôn Dương Quỳnh đã trân trọng đọc diễn từ tổng kết những thành quả và khó khăn trong Năm Thánh vừa qua. Ngài cho biết suốt gần một năm qua, dẫu Giáo phận đã trải qua hai đợt dịch Covid-19, khó khăn chồng chất khó khăn, tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 dần lắng xuống, những bước chân hăng say sống Năm Thánh tiếp tục lên đường. Các nơi được chọn để quy tụ và lãnh ơn toàn xá tiếp tục nhộn nhịp và hoạt động trở lại. Các hội đoàn, các uỷ ban, … đã tổ chức những ngày gặp mặt và cùng nhau học hỏi, giúp nhau sống tinh thần Năm Thánh. Đặc biệt, Giới trẻ Giáo phận đã có những buổi gặp mặt chung trong các giáo hạt, là mũi nhọn tiên phong giúp khai mào cho sự phát triển của các hoạt động trong Năm thánh, với một tinh thần trẻ trung, năng động, trào tràn sức sống vì “Chúa là niềm vui tuổi xuân” (Tv 43,3). Cha Antôn mời gọi cộng đoàn nhìn lại quá khứ với niềm tạ ơn, sống hiện tại với những thách đố và hướng đến tương lai với trách nhiệm và bổn phận xây dựng Tổng Giáo phận Huế. Giây phút hiện tại chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hoa trái đang trổ sinh đó là 11 Thầy Phó tế sắp được thụ phong, và vào ngày 9/10/2020, sẽ có thêm 7 Thầy Phó tế và 3 Tân Linh mục sẽ được thụ phong tại Dòng Thánh Tâm Huế. Xin Mẹ Maria La Vang, bổn mạng của Tổng Giáo phận Huế bầu cử cùng Chúa để mỗi một thành viên trong Giáo phận biết mở rộng con tim ra cho thế giới, thông truyền ước mơ, hy vọng; đồng thời đồng hành với giới trẻ Tổng Giáo phận hướng đến tương lai.

Sau diễn từ bế mạc Năm thánh Tổng Giáo phận, Đức Cha Giuse chủ tế khởi đầu thánh lễ bằng dấu thánh giá. Ngài ngỏ lời với cộng đoàn tham dự rằng bên ngoài trời vẫn mưa lớn, đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi, nhưng trong tình hiệp thông với Giáo hội, mọi thành phần dân Chúa đang ở bên cạnh nhau trong ngôi thánh đường này. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho Tổng Giáo phận một Năm Thánh, tạ ơn Chúa vì còn có những người trẻ can đảm dấn thân, nối gót các bậc cha anh để mở rộng Nước Chúa.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha Phanxicô Xaviê, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế, chia sẻ cùng cộng đoàn, đặc biệt những tiến chức trong ngày thụ phong linh mục về Năm Thánh với lịch sử của Tổng Giáo phận, ưu tư về công cuộc loan báo Tin Mừng và các tác vụ của người linh mục giáo phận.

Ngày 01/01/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban phép cho Tổng Giáo Phận Huế cử hành Năm Thánh, đây là cơ hội quý báu để chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Giáo hội đã ban tất cả những ân phúc cho Tổng Giáo phận Huế. Ngày 07/10/2020 là ngày bế mạc Năm Thánh. Tuy nhiên, bế mạc không phải là kết thúc một hành trình, nhưng là thời điểm quan trọng mở ra một hành trình phát triển, tiến xa hơn trong đức tin, lòng đạo đức, lòng mộ mến Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội.

Sự quan phòng kỳ diệu, khôn ngoan của Thiên Chúa là để cho cỏ lùng mọc lên cùng với lúa tốt, và hạt giống phải chết đi mới sinh được những hoa trái ngon ngọt. Nhìn lại 170 năm qua, Tổng Giáo phận đã trải qua những thử thách, bách hại, niềm vui, nỗi buồn. Một năm sau khi thành lập, vào năm 1851, vua Tự Đức đã ra lệnh tiêu diệt Đạo Công Giáo, và thời điểm này nhiều tín hữu có cơ hội để chứng tỏ niềm tin sắt đá, chấp nhận chết để một lòng trung thành với Đức Giêsu Kitô. Cụ thể, những chứng nhân đức tin như Thánh Micae Hồ Đình Hy, Phanxicô Nguyễn Văn Trung, Gioan Đoạn Trinh Hoan, Matthêu Phượng,… Vào năm 1883, phong trào Văn Thân, với khẩu hiệu “Bình Tây Sát Tả”, đã giết chết 12 linh mục, hơn một vạn tín hữu, nhiều nhà thờ, tu viện bị tiêu hủy. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ XX, nhiều dòng tu được khai sinh, các nhà thờ, cơ sở Công giáo được tái lập, số lượng giáo dân năm 1950 vào khoảng 78.500 người.

Dầu vậy, thử thách vẫn còn tiếp diễn, biến cố chính trị, chiến tranh khốc liệt đã diễn ra và gây nhiều thiệt hại cho Giáo hội. Hiệp định Genève (1954) gây ra sự chia đôi Giáo phận Huế, toàn bộ huyện Vĩnh Linh nằm bên kia sông Bến Hải. Tiếp theo đó, biến cố Mậu Thân năm 1968, mùa hè đỏ lửa năm 1972, và biến cố tháng 4/1975; 18 linh mục rời Huế vào miền Nam, có 13 vị xuất ngoại, số lượng giáo dân còn 42.000 người.

Nhìn vào hiện tại, với những ân ban của Chúa, sự cố gắng của mọi thành phân dân Chúa, Tổng Giáo Phận Huế đang phát triển trên nhiều phương diện, giáo dân có khoảng 65.000 người, ơn gọi linh mục, tu sĩ tăng khá nhanh. Tuy nhiên, với sự dồi dào nhân sự như thế, việc truyền giáo của Giáo phận chưa được phát triển ngang tầm với những gì chúng ta đang có. Đức Cha mời gọi mọi người quan tâm đến những nơi đang còn thiếu chủ chăn, đặc biệt Huyện Gio Linh và Vĩnh Linh, thuộc tỉnh Quảng Trị.

Sau những lời giảng dạy và ưu tư về công cuộc loan báo Tin Mừng, Đức Cha ngỏ lời cảm ơn gia đình các tiến chức đã dâng con mình cho Thiên Chúa và Giáo hội, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Sau cùng, ngài mở lời cùng với các tiến chức sắp được lãnh nhận thiên chức linh mục: khi lãnh nhận thiên chức linh mục, các con thi hành 3 tác vụ của linh mục: dạy dỗ và loan báo Tin Mừng, thánh hóa, hướng dẫn cộng đoàn. Với tác vụ dạy dỗ và loan báo Tin Mừng, các con luôn phải học hỏi và thấm nhuần Lời Chúa, cầu nguyện và sống với Lời Chúa, để các con có Chúa ở cùng và từ đó có thể thuyết phục, lôi kéo mọi người đến với Chúa. Với tác vụ thánh hóa, Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội trao vào tay các con tất cả nguồn ơn thánh gồm 7 bí tích để trao ban cho dân chúng. Bởi thế, các con phải là những người nên thánh trước tiên, hãy hiến tế chính mình các con và chết đi mỗi ngày cho Chúa và Giáo hội, hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Với tác vụ hướng dẫn cộng đoàn, Chúa Giêsu đến trần gian để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, do đó, linh mục của Chúa phải là những đầy tớ phục vụ cộng đoàn. Quyền bính được trao ban là để phục vụ cộng đoàn, phục vụ không tính toán, so đo. Các con phải sống tiết chế, từ bỏ những xa hoa, tiện nghi, để trở thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người; sống hy sinh cho đoàn chiên, và hy sinh tín mạng cho đoàn chiên nếu cần. Để chu toàn cách tốt đẹp 3 tác vụ trên, người linh mục phải sống triệt để Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, nhất là thực hành Đức Ái Mục Tử.

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, đặc biệt qua tràng chuỗi mân côi, chúng ta xin Đức Mẹ dạy dỗ, hướng dẫn, thánh hóa chúng ta trong cuộc sống để mỗi ngày chúng ta trở nên hình ảnh sống động của Đức Giêsu, và đặc biệt, đối với các tân chức, trở nên hình ảnh sống động như Linh Mục Thượng Phẩm, là con yêu dấu của Mẹ.

            Sau bài giảng, nghi thức truyền chức linh mục đã diễn ra với bầu khí sâu lắng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của toàn thể dân Chúa. Và trong phần phụng vụ Thánh Thể, quý Tân linh mục lần đầu tiên được cử hành hy tế tạ ơn cùng với quý Đức Cha, quý Cha với sự hiệp thông huynh đệ linh mục thừa tác. Tiếp theo đó, với sự biết ơn chân thành, quý Tân linh mục đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, Mẹ Giáo hội, đặc biệt đối với quý Đức Tổng, quý Cha trong Ban Đào tạo, quý Cha quản xứ, và toàn thể quý thân nhân, ân nhân đã cầu nguyện, nâng đỡ mọi mặt trên chặng đường ơn gọi.

            Cuối cùng, Đức Tổng Giuse long trọng tuyên bố bế mạc Năm Thánh Tổng Giáo phận Huế. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban muôn ơn lành cho mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận Huế, cách riêng cho quý Tân linh mục, để mọi người tiếp tục bước đi trong ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô với trách nhiệm và bổn phận xây dựng Nước Chúa, đặc biệt xây dựng Tổng Giáo phận Huế ngày càng đẹp lòng Chúa hơn.

           

BTT ĐCV Huế

(nguồn ảnh: trích từ video thánh lễ bế mạc Năm Thánh…của trang web Tổng Giáo phận Huế).

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30