GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2013: BÀI CÁM ƠN CỦA CHA GIUSE HỒ THỨ, GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2013. Posted in Cựu sinh viên XB, Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

LỜI CẢM ƠN

                    Trọng kính  Đức Cha Phanxicô Xaviê, Tổng Giám Mục TGP Huế

                                          Đức Cha Stêphanô, nguyên Tổng Giám Mục Huế

                                          Đức Cha Giuse, Giám Mục GP Đà Nẵng

                                          Đức Cha Phaolô Tịnh, nguyên GMGP Đà Nẵng, nguyên GĐ ĐCV Huế

                                          Đức Cha Anphong, GMPT GP Hưng Hoá, nguyên GĐ ĐCV Huế

                     Kính thưa  Cha Antôn, Tổng ĐD TGP Huế, Cha Thomas, đại diện ĐGM Kontum, Giám đốc Ơn Gọi KT

                                        Quý Cha, quý Tu sĩ Nam Nữ, quý anh em Cựu Sinh Viên, quý Khách mời và anh chị em.

             Gia đình Đại chủng viện Huế và các Linh Mục Xuân Bích chúng con xin chân thành cảm ơn hai Đức Tổng, quý Đức Cha cùng quý Cha, quý Tu sĩ, quý anh em Cựu Sinh Viên và quý Khách đã nhận lời mời đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn kính nhớ mầu nhiệm “Mẹ dâng mình trong đền thánh”, đồng thời cũng đến chung chia niềm vui của Ngày Họp Mặt truyền thống của các cựu Sinh Viên Xuân Bích. Chúng con thật sung sướng và hạnh phúc trước tấm lòng của quý Đức Cha, quý Cha cùng quý vị đã dành cho ĐCV chúng con.

Đây cũng là dịp để chúng con nói lên lòng biết ơn sâu xa trước hết đối với Đức Tổng Phanxicô Xaviê, Bề Trên tối cao của Chủng viện. Đức Tổng đã tận tâm tận lực lo cho chúng con về mọi mặt, luôn gần gũi hiện diện với chúng con, đặc biệt đã chủ tế Thánh Lễ tạ ơn hôm nay. Chúng con xin cám ơn Đức Tổng. Chúng con cũng hết lòng cảm ơn Đức Cha Đà Nẵng và Đức Cha Kontum (qua sự hiện diện của cha đại diện Thomas). Cùng với Đức Tổng Phanxicô, hai Đức Cha luôn quan tâm hướng dẫn, nâng đỡ Chủng viện về tinh thần lẫn vật chất, không chỉ hôm nay mà là suốt những năm tháng qua, nhờ đó mà chúng con mới có thể chu toàn ơn gọi và sứ vụ của mình. Chúng con muốn cám ơn đặc biệt ĐC Đà nẵng, là người hầu như luôn có mặt với chúng con trong các dịp Hội Ngộ XB, như người cha, người thầy, người bạn quý mến, thân thương.

Hôm nay chúng con rất vui mừng với sự hiện diện dịu dàng đầy tình hiền phụ của Đức Tổng Stêphanô và Đức Cha Phaolô Tịnh, là hai cây cao bóng cả đã, một cách nào đó, khai sinh lại Chủng viện Huế này vào năm 1994. Có thể nói : nếu không có những lao nhọc, quyết tâm, hy sinh, cầu nguyện của hai Đức Cha thì Chủng viện Huế sẽ không có được như ngày hôm nay. Chúng con muốn nhân cơ hội quý báu này để tỏ lòng cảm ơn sâu xa nhất của chúng con đối với tấm lòng và công ơn của hai Đức Cha.

Trong Thánh Lễ tạ ơn này, chúng con cũng có được niềm vui đặt biệt với sự hiện diện của ĐC Anphong, người thầy, người cha, người anh, người bạn đã gắn bó với chúng con và mái nhà Chủng viện này hơn 13 qua. Vì tình nghĩa sâu dày với các huynh đệ và môn sinh, Đức Cha đã lặn lội về với chúng con trong ngày thân thương và trọng đại này, lại còn chia sẻ Lời Chúa cho chúng con trong Thánh Lễ hôm nay. Chúng con xin hết lòng cám ơn Đức Cha.

Niềm vui của ngày đại lễ này lại còn được nhân lên gấp bội vì hôm nay cũng là dịp mừng Kim Khánh Linh Mục của các cha giáo đáng kính : cha Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN ĐÁN, nguyên Giám Đốc Đại Chủng Viện Huế, cha Phêrô NGUYỄN LÂN MẪN, cha Batôlômêô NGUYỄN QUANG ANH, cha Louis NGUYỄN VĂN BÍNH, những người đã dành cả cuộc đời cho công cuộc đào tạo linh mục tại chủng viện Huế và nhiều chủng viện khác. Đây là cơ hội để chúng con bày tỏ lòng tri ân những người Cha, người Thầy yêu quý của chúng con. Cùng với quý Cha, trước hết chúng con xin tạ ơn Chúa về mọi hồng ân Chúa ban cho quý cha trong suốt 50 năm qua. Tận đáy lòng, chúng con xin cám ơn quý Cha về những gì quý Cha đã làm cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ quý Cha trong những năm tháng còn lại để quý Cha được ở mãi trong tình thương của Chúa.

Riêng với quý Cha và anh em Cựu Sinh Viên, chắc chắn quý Cha và Anh Em không phải là khách, nhưng là người nhà trở về mái trường xưa để cùng Mẹ dâng mình cho Chúa, để bùi ngùi nhớ lại bao kỷ niệm, để gặp lại ân sư và bè bạn, đồng thời cũng để chung chia niềm vui với bao thế hệ đàn em đang nối bước cha anh để chuẩn bị tung mình trên cánh đồng truyền giáo đầy nắng gió mưa sa của giải đất miền Trung này. Chúng con xin hết lòng cám ơn quý Cha và quý anh em. Sau cùng chúng con xin cám ơn tất cả quý khách đã vì tình mến Chúa, vì nghĩa tình với Chủng Viện mà hiện diện hôm nay.

Trong dịp Giỗ Tổ giữa lòng tháng 11 này, chúng con cũng không quên những người đã ra đi vào cuộc sống vĩnh hằng, là những cha giáo, những Cha Cựu SV bạn hữu của chúng con. Xin Chúa đón nhận các cha-thầy-bạn của chúng con  vào cõi phúc muôn đời. Chúng con nguyện xin Mẹ Maria dưới tước hiệu “Mẹ dâng hiến” cầu bầu cùng Chúa cho hai Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha cùng tất cả quý vị luôn được đầy tràn ân sủng, tình yêu của Thiên Chúa, để mỗi người sống ơn gọi của mình cách sung mãn, thánh thiện, vui tươi. Sau Thánh Lễ, chúng con xin kính mời mọi người cùng dùng bữa cơm thân mật với gia đình Chủng viện chúng con. Riêng quý Đức Cha và quý Cha cùng anh em Cựu SV, sau khi cùng nhau tiến ra sân Nhà Nguyện, vừa đi vừa hát bài mừng ĐM, chúng con xin được chụp một tấm hình chung để kỷ niệm Ngày Hội Ngộ hôm nay.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31