GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2014: BÀI CÁM ƠN CỦA CHA GIUSE HỒ THỨ, GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 24th, 2014. Posted in Huế, Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Trọng kính   ĐC Phanxicô Xaviê, Tổng Giám Mục TGP Huế,

                      ĐC Micae, Giám mục GP Kontum

                    ĐC Phaolô Tịnh, nguyên Giám mục Đà Nẵng, nguyên Giám đốc đầu tiên của ĐCV Huế giai đoạn tái hoạt động

Kính thưa Cha Antôn, Tổng Đại Diện TGP Huế, kính thưa Đức Đan Phụ Têphanô Bề Trên Thiên An, kính thưa Cha Phó Bề Trên Dòng Thánh Tâm, Cha GB Huỳnh Công Minh, nguyên TĐD tgp Sài gòn, quản đốc NTCT Sài gòn, cha Đaminh Trương Kim Hương, đại diện Hội Cựu SVXB VN,

Kính thưa quý Cha, quý Tu Sĩ đại diện các Hội Dòng, anh em CSVXB, anh em chủng sinh lớp Mục Vụ và  cộng đoàn.

 

            Gia đình đại chủng viện Huế chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng, quý Đức Cha cùng quý Cha, quý Tu sĩ, quý anh em Cựu SVXB và quý khách đã nhận lời đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn kính nhớ mầu nhiệm “Mẹ dâng mình trong đền thánh”, đồng thời cũng đến chung chia niềm vui ngày Họp Mặt truyền thống của chủng viện.

Như quý Đức cha, quý Cha cùng quý vị biết, năm nay chủng viện chúng con đặc biệt mừng kỷ niệm 20 năm hồng ân, tính từ khi được tái hoạt động đến nay (1994-2014). Vì thế, đây là dịp quý báu để chúng con hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa và nói lên lòng biết ơn sâu xa đối với mọi người. Trước hết, chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Phanxicô Xaviê, Bề Trên thứ nhất của Chủng viện. Trọng kính Đức Tổng, khi còn là GM phụ tá của giáo phận cũng như khi đã trở thành TGM chính toà, Đức Tổng đã luôn tận tâm tận lực lo cho chủng viện về mọi mặt, luôn gần gũi hiện diện dìu dắt chúng con, đặc biệt đã đưa công trình xây dựng khu nhà mới đến giai đoạn hiện nay, hôm nay lại đến chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn và chia sẻ niềm vui ngày Hội Ngộ với chúng con. Chúng con xin hết lòng cám ơn Đức Tổng. Chúng con cũng xin Đức Tổng chuyển lời cảm tạ tri ân của chúng con đến với Đức Tổng Têphanô, là vị chủ chăn đã đóng vai trò quyết định trong việc khai sinh lại ĐCV Huế vào năm 1994 và sau đó đã không ngừng dẫn dắt chủng viện với biết bao lời cầu nguyện, hy sinh, gian lao, vất vả, nhưng sáng nay vì lý do sức khoẻ không thể hiện diện với chúng con.

Tiếp đến, chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha Kontum và Đức Cha Đà nẵng (qua sự hiện diện của cha đặc trách ơn gọi giáo phận). Cùng với Đức Tổng Phanxicô, hai Đức Cha luôn quan tâm hướng dẫn, nâng đỡ Chủng viện về tinh thần lẫn vật chất, nhờ đó chủng viện mới có thể hoạt động đến hôm nay. Chúng con xin cám ơn đặc biệt ĐC Kontum, dù bận rộn với biết bao công việc của giáo phận, nhất là vừa trở về từ một hội nghị quốc tế ở Thái Lan, vẫn vội vã ra Huế để kịp hội ngộ với chúng con.

Chúng con rất vui mừng với sự có mặt đầy tình hiền phụ của ĐC Phaolô Tịnh. Sự hiện diện của Đức Cha trong Thánh Lễ Tạ Ơn này – sự hiện diện của vị Giám đốc đầu tiên khi ĐCV Huế vừa được tái hoạt động – thật cảm động và đầy ý nghĩa biết bao! Cùng với Đức Tổng Têphanô, Đức Cha đã góp phần to lớn khai sinh lại ngôi nhà đào tạo này. Có thể nói : nếu không có những lao nhọc, quyết tâm, hy sinh, cầu nguyện của hai Đức Cha thì chủng viện chúng con sẽ không có được như hôm nay. Chúng con muốn nhân cơ hội quý báu mừng 20 năm Hồng Ân của chủng viện này để bày tỏ tâm tình biết ơn sâu xa nhất của chúng con đối với tấm lòng và công ơn của hai Đức Cha. Chúng con cũng xin cám ơn Đức Đan Phụ BT Thiên an và cha Phó BT Thánh Tâm, quý Cha và quý Dòng đã luôn nâng đỡ và cộng tác hết mình với chúng con trong công cuộc đào tạo LM. Chúng con cũng xin cảm ơn cha Giuse Nguyễn Văn Uý, đại diện hai Đức Cha Hưng Hoá và là LM đặc trách ơn gọi của giáo phận Hưng Hoá, hôm nay lần đầu tiên hiện diện với chúng con.

Riêng với quý Cha và anh em Cựu SVXB, câu ca dao năm nào có lẽ không ai trong chúng ta có thể quên: “Dù ai ngoài Bắc trong Nam, Nhớ ngày hăm mốt hằng năm thì về”. Ngày “hăm mốt hằng năm” chính là hôm nay. Quý Cha và anh em là những người nhà về lại nhà của mình, về lại mái trường xưa để cùng Mẹ và anh em dâng mình cho Chúa, để bùi ngùi nhớ lại bao kỷ niệm của một thời, để gặp lại ân sư và bè bạn, đồng thời cũng để chia sẻ niềm vui với bao thế hệ đàn em đang nối bước cha anh tu học tại đây, để chuẩn bị cho một ngày ra đi tung mình trên cánh đồng truyền giáo đầy nắng gió mưa sa của giải đất miền Trung, và sau này trên cả vùng Tây Bắc của quê hương chúng ta nữa. Chúng con xin hết lòng cám ơn quý Cha và quý Anh em. Rất tiếc năm nay, cuộc họp này trùng với lễ ngân khánh linh mục của Đức Cha Đà nẵng nên Đức Cha và nhiều cựu sinh viên Đà nẵng không thể có mặt. Chúng con cũng xin cám ơn tất cả quý đại diện các Hội Dòng và quý khách đã, vì tình yêu mến Chúa và GH, vì nghĩa tình với chủng viện, đến tham dự Thánh Lễ tạ ơn và chia sẻ niềm vui hội ngộ với chúng con.

Trọng kính Đức Tổng, quý Đức Cha cùng quý Cha, quý vị, chúng con cũng xin nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt của chúng con trước nỗ lực cầu nguyện, hy sinh, động viên, nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất của các giáo phận, cá nhân cũng như cộng đoàn, đặc biệt của anh em CSVXB, trong công trình xây dựng khu nhà mới đang tiến dần đến ngày hoàn tất. Nguyện xin Mẹ Maria dưới tước hiệu “Mẹ Dâng Mình” cầu bầu cùng Chúa ban cho Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha cùng tất cả quý vị luôn được đầy tràn ân sủng, tình yêu của Thiên Chúa, để mỗi người sống ơn gọi và sứ vụ của mình cách sung mãn, thánh thiện, hồn nhiên, vui tươi như Đức Mẹ. Sau Thánh Lễ, kính xin cộng đoàn cùng nhau tiến ra sân Nhà Nguyện, vừa đi vừa hát bài ngợi ca dâng mình cho Mẹ Hiền của chúng ta, và sau đó xin kính mời mọi người cùng dùng bữa cơm thân mật với gia đình chủng viện chúng con.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30