KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
Sau khi vào Nhà nguyện Sistine vào thứ Tư, ngày 7 tháng 5, các Hồng y đã tiến hành vòng bỏ phiếu đầu tiên để bầu ra Người kế vị Thánh Phêrô. Các ngài công bố kết quả của cuộc bỏ phiếu đầu tiên này bằng một làn khói đen: không có vị Hồng y nào nhận được 89 phiếu cần thiết để lên ngai Phêrô.
Sự chờ đợi của các tín hữu dường như vô tận. Có 45.000 người đã ngước nhìn ống khói trong hơn ba giờ sau lời tuyên bố “Extra omnes” (Xin mọi người ra ngoài). Vào lúc 9 giờ tối (2g sáng VN), khói đen bốc lên từ ống khói nhỏ nhô ra từ Nhà nguyện Sistine, bên trái Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, vào thứ Tư, ngày 7 tháng 5. Do đó, không có Giáo hoàng nào được hội đồng gồm 133 Hồng y cử tri bầu ra vào cuối vòng bỏ phiếu đầu tiên này.
Sau đoàn rước từ Nhà nguyện Pauline đến Nhà nguyện Sistine lúc 4g30 chiều (21g30 VN), các Hồng y đã cầu xin Chúa Thánh Thần bằng bài Veni creator, sau đó mỗi người lần lượt tuyên thệ, tay đặt trên Tin Mừng, theo tông hiến Universi Dominici gregis do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 1996.
Vào thời điểm đó, Chưởng nghi Tòa Thánh, Đức cha Diego Ravelli, đã tuyên bố câu nói nổi tiếng “Extra omnes”, nghĩa là “Xin mọi người ra ngoài”. Cùng với ngài, chỉ có cựu giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, Đức Hồng y người Ý Raniero Cantalamessa, ở lại để thuyết giảng trước khi rời đi, nhường chỗ cho vòng bỏ phiếu đầu tiên.
Hàng ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô
Tại Quảng trường Thánh Phêrô, hàng ngàn tín hữu đã theo dõi nghi thức qua màn hình lớn. Cờ đủ màu sắc được treo trên hàng rào an ninh, một số lá cờ tượng trưng cho quốc tịch của các Hồng y cử tri đến từ hơn 70 quốc gia. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào ống khói.
Đối với kết quả bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị lần thứ 76 này, các Hồng y đã bỏ phiếu kín trước khi kiểm phiếu. Vì không có tên nào nhận được hai phần ba số phiếu bầu của các Hồng y, tức là 89 phiếu, nên các lá phiếu đã được đốt trong lò gang. Để dễ nhìn thấy khói hơn, một loại lò thứ hai hiện đại hơn đã được sử dụng từ năm 2005, có gắn máy tạo khói. Khói đen này được tạo ra bởi một số thành phần, bao gồm kali perchlorat, anthracene và lưu huỳnh, kéo dài tổng thời gian khoảng 7 phút.
Một dấu hiệu khác là chuông của Vương cung thánh đường thánh Phêrô không được kéo, như được dự kiến trong quá trình bầu chọn Giáo hoàng mới. Kết quả bỏ phiếu này không phải là điều bất ngờ, vì kể từ năm 1878, kể từ khi mật nghị được thành lập tại Nhà nguyện Sistine, làn khói đầu tiên của mật nghị luôn có màu đen.
Chương trình ngày thứ Năm 8 tháng 5
Sau cuộc bỏ phiếu đầu tiên, các Hồng y đã trở về Nhà Thánh Marta, ở phía bên kia Vatican, để ăn tối và nghỉ đêm đầu tiên của mật nghị tại đó.
Vào thứ Năm, ngày 8 tháng 5, các Hồng y sẽ họp lúc 8g15 sáng (13g15 VN) để tham dự Thánh lễ và Kinh Sáng tại Nhà nguyện Pauline. Một giờ sau, vào lúc 9g15 sáng (14g15 VN), các ngài sẽ phải bỏ phiếu hai lần (trong trường hợp không trúng cử ở vòng bỏ phiếu đầu tiên), sau khi hát Kinh Giờ Ba. Sau đó, các ngài sẽ trở về dùng bữa trưa tại Nhà Thánh Marta trước khi tiến hành thêm hai vòng bỏ phiếu nữa bắt đầu lúc 4g30 chiều (21g30 VN).
Ngay khi một cái tên nhận được hơn hai phần ba số thành viên của Hồng y đoàn, làn khói trắng mong đợi sẽ bốc lên từ ống khói, và khoảng một giờ sau, Đức tân Giáo hoàng sẽ chào đám đông từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, trong trang phục trắng của Giáo hoàng.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI
- ĐHY MAMBERTI: ĐỨC PHANXICÔ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG CỦA MÌNH BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH
- CHIẾC XE CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: MÓN QUÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ DÀNH CHO GAZA
- “TẠI MẬT NGHỊ, CHÚA QUAN PHÒNG CŨNG CAN THIỆP QUA CHÍNH TRỊ”
- ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI
- ĐỨC HỒNG Y PAROLIN, KIẾN TRÚC SƯ CỦA SỰ CÂN BẰNG ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA VATICAN
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 9 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ NHU CẦU HY VỌNG TRONG NĂM THÁNH NÀY
- ĐHY GUGEROTTI NHẮC NHỚ KHO TÀNG THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 8 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ SỨ MẠNG
- KỶ NIỆM 400 NĂM THÀNH LẬP TU HỘI TRUYỀN GIÁO, “MỘT ĐỘNG LỰC MỚI”
- ĐHY FERNANDEZ : ĐỨC PHANXICÔ, TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG ĐẠI
- ĐỨC CHA CACCIA: TẠI LIÊN HỢP QUỐC, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÃ TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN”