KHÔNG CÓ BẤT KỲ PHÉP LẠ CHỮA LÀNH NÀO ĐÃ XẢY RA Ở MỄ DU
Theo một số trích đoạn rộng rãi từ báo cáo của Ủy ban Tòa Thánh về Mễ Du, được tiết lộ trong một cuốn sách (*) phát hành vào tháng 12 tại Ý, các chuyên gia của Vatican cho rằng không có bất kỳ phép lạ nào có thể được quy cho thánh địa Đức Mẹ Mễ Du, ở Bosnia. Họ cũng cho rằng bảy lần hiện ra đầu diễn ra tại địa điểm này vào năm 1981 có thể được Giáo hội công nhận như thế.
Kết luận của tài liệu là chung cuộc, dứt khoát. Giáo hội Công giáo không gán bất kỳ phép lạ chữa lành nào cho Mễ Du. Một cuốn sách được công bố vào tháng 12 tại Ý, được kỳ bởi David Murgia, phóng biến của đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý, tiết độ những trích đoạn rộng rãi từ báo cáo của Ủy ban Tòa Thánh về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tai ngôi làng này ở Bosnia từ năm 1981. Và trong số đó, kết luận của Vatican về các trường hợp « phép lạ » đã được trình lên cho Vatican. Tất cả đều phủ định.
Do đó, tất cả các hồ sơ về mười người đã được thẩm định trong khuôn khổ làm việc của Ủy ban Tòa Thánh, do ĐHY Camilli Ruini, người Ý, hướng dẫn, được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI ủy thác vào năm 2010 để tuyên bố về các cuộc hiện ra gây tranh cãi, và không được Giáo hội công nhận cách chính thức.
Những hồ sơ không đầy đủ
Trong những lần thẩm d dịnh này, David Murgia cho biết, năm hồ số đã bị loại từ đầu, vì có quá ít tài liệu. Nhưng về năm hồ sơ còn lại, chỉ hai hồ sơ cuối cùng đã được xem xét cách đầy đủ bởi các chuyên gia, la các bác sĩ và thần học gia của Bộ Phong Thánh. « Chỉ có hai hồ sơ đã được thảo luận bởi vì chúng có kèm theo tài liệu y tế và hồ sơ y tế », phóng viên giải thích. Tuy nhiên, hai cuộc thẩm định đã kết thúc bằng một ý kiến phủ nhận của các bác sĩ, được theo dõi cách rộng rãi, vào tháng 10/2013, bởi các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh.
Nhưng trong phần tiếp theo của báo cáo, vốn đã được tiết lộ trong một cuốn sách vào năm 2020, các chuyên gia của Vatican cũng đi đến kết luận về các hiện tượng được trình lên họ. Sau khi đã lắng nghe các thị nhân, ba mươi năm sau sự kiện, những cũng đã đi đến đó, từ ngày 22 đến 26/4/2012, các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh đã bày tỏ ý kiến về « bảy lần được cho là hiện ra, đã diễn ra từ 24/6 đến 3/7/1981 ».
« Bảy lần xuất hiện đầu tiên về thực chất dường như đáng tin cậy »
Các thành viên của Ủy ban đã viết : « Ủy ban quốc tế kết luận rằng họ có thể khẳng định cách chác chắn hợp lý rằng bảy lần hiện ra đầu tiên về thực chất dường như đáng tin cậy, bởi vì chúng ta khơi dậy nơi những người chứng kiên một sự đánh thức đức tin, một sự hoàn cải lối sống của mình và một sự canh tân ý thức thuộc về Giáo hội ». Một phán quyết mà 13 trong số 15 thành viên của Ủy ban đã đồng ý.
Họ cũng loại trừ cách rõ ràng « giải thuyết về nguồn gốc ma quỷ của sự khởi đầu của hiện tượng (…) vì những kết quả tích cực của chính hiện tượng ».
Liên quan đến « những cuộc hiện ra được cho là » xảy ra từ ngày 4/8/1981, các chuyên gia lưu ý rằng « chúng ta không thể phủ nhận thực tâm chủ quan » của các thị nhân, « độc lập với phán đoán của họ về thực tại của những gì mà nó đã xảy ra ». Tuy nhiên, có một sự đánh giá cao không được mở rộng cho một trong những thị nhân, mà danh tính của người đó được ẩn danh bởi tác giả của cuốn sách.
Sự đánh giá này về những lần hiện ra sau đó là không phải không đáng kể vì từ 40 năm qua, một trong các thị nhân nói rằng mình tiếp tục nhìn thấy Đức Trinh Nữ mỗi tuần một lần, trong khi một thị nhân khác tiếp tục có những thị kiến mỗi năm, vào lễ Giáng Sinh. Các chuyên gia của Ủy ban Tòa Thánh cũng lên tiếng chỉ trích thực sự về « mối tương quan không rõ ràng » của một số thị nhân « với tiền bạc », và « với những gì mà cách chung người ta gọi là mối bận tậm đến sự sung túc của chính họ ».
Nếu báo cáo này, được hoàn thành vào năm 2014, chưa bao giờ được công bố chính thức, thì chắc chắn chính những kết luận này đã thúc đẩy Đức Giáo hoàng, vào năm 2019, cho phép các giáo phận tổ chức các cuộc hành hương đến Mễ Du. Đồng thời vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh đừng giải thích những cuộc hành hương này « như là một sự xác thực các sự kiện được biết đến, vốn vẫn cần được Giáo hội xem xét ».
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh lúc đó nêu rõ : « Cần phải tránh để những cuộc hành hương như vậy không tạo ra bất kỳ sự lẫn lộn hay hàm hồ nào về khía cạnh giáo thuyết. Điều đó cũng liên quan đến các mục tử của tất cả cấp trật và tầng lớp có ý định đến Mễ Du và cử hành hay đồng tế ở đó, kể cách cách trọng thể ». Vào tháng 10/2021, giáo phận Paris đã tổ chức hành hương lần đầu tiên đến Mễ Du, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục của mình lúc đó là Đức cha Michel Aupetit.
———————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(theo nhật báo La Croix)
——————–
(*) Processo a Medjugorje, Rubbettino, 264 p., 18 €, non traduit.
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐHY DE KESEL: “NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV NẰM TRONG TÍNH LIÊN TỤC VỚI ĐỨC PHANXICÔ”
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)
- LIÊN HIỆP QUỐC : ĐHY PAROLIN BẢO VỆ NỀN NGOẠI GIAO GẶP GỠ MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐỀ XƯỚNG
- BA ĐIỀU CỐT YẾU CỦA THÔNG ĐIỆP “RERUM NOVARUM”
- CHIẾN TRANH Ở UCRAINA: KIEV VÀ CÁC ĐỒNG MINH HOAN NGHÊNH LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ĐỨC LÊO XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TẠI VATICAN
- HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !
- ĐỨC LÊÔ XIV VÀ GIÁO HỘI, MỘT “CHÚT MEN” CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ TÌNH YÊU
- NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CUỐI THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI
- ĐHY PAROLIN: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO CÓ THỂ CHỮA LÀNH NHỮNG CHIA RẼ TOÀN CẦU
- SỰ MỚI MẺ NÀY ĐƯỢC ĐỨC LÊÔ XIV MONG MUỐN CHO LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA MÌNH
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT PHỤNG VỤ GIỮA CÁC NGHI LỄ VÀ BIỂU TƯỢNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI TÒA THÁNH : BỎ LẠI XUNG ĐỘT ĐẰNG SAU VÀ CHỌN THEO MỘT CON ĐƯỜNG MỚI
- ĐHY PAROLIN : TRONG SUỐT MẬT NGHỊ, ĐỨC LÊÔ XIV “KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI NỤ CƯỜI NHẸ NHÀNG CỦA MÌNH”
- NỮ TU OONAH O’SHEA ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UISG
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN