KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B: CHIA SẺ NIỀM TIN VÀO CHÚA GIÊSU PHỤC SINH

Written by xbvn on Tháng Tư 15th, 2024. Posted in Tâm linh, Thế Giới

Trong buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa Nhật III Phục Sinh, ngày 14/4/2024, Đức Phanxicô đã mời gọi các tín hữu hãy chia sẻ cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu với gia đình, cộng đoàn và bạn bè của chúng ta. Ngài đảm bảo: « Nếu chúng ta thực thi điều này, thì Chúa Giêsu, như Người đã từng làm với các môn đệ Emmaus vào đêm lễ Vượt Qua, sẽ làm cho ta kinh ngạc và biến những cuộc gặp gỡ lẫn môi trường của ta nên tươi đẹp hơn bội phần ».

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng, mừng ngày Chúa Nhật!

Hôm nay, Tin Mừng đưa chúng ta trở về với buổi tối lễ Vượt Qua. Các Tông đồ tụ họp lại trong Phòng Tiệc Ly, khi hai môn đệ trở về từ Emmaus và thuật lại cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giê-su. Và khi các ông đang tỏ bày niềm vui về cảm nghiệm của mình, thì Đấng Phục Sinh hiện ra với mọi người trong cộng đoàn. Chúa Giê-su xuất hiện đúng lúc khi các môn đệ sẻ chia câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Người. Điều này khiến tôi nghĩ rằng thật tốt để chia sẻ, thật quan trọng để sẻ chia đức tin. Trình thuật này khiến chúng ta ngẫm suy về tầm quan trọng của việc chia sẻ niềm tin vào Đức Giê-su phục sinh.

Mỗi ngày chúng ta chịu tấn công dồn dập với hàng nghìn tin nhắn. Nhiều trong số chúng thật vô bổ và hời hợt, số khác thì lại biểu lộ ra sự hiếu kỳ thật hớ hênh, hay tệ hơn là những tin nhắn phát sinh từ những lời đàm tiếu và ác ý. Chúng là những tin tức không có mục đích; trái lại, chúng gây hại. Nhưng vẫn còn đó tin tức tốt lành, tích cực và mang tính xây dựng, và tất cả chúng ta đều biết thật hữu ích biết bao khi nghe những điều tốt đẹp, và chúng ta cũng sẽ trở nên khá hơn đến dường nào khi điều này xảy ra. Và cũng thật tốt để sẻ chia những thực tại, dù tốt hơn hay tệ hơn, đã chạm đến cuộc sống của chúng ta, để giúp đỡ những người khác.

Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta thường cố gắng khi nói đến. Vậy chúng ta cố gắng khi nói về điều gì? Điều đẹp nhất chúng ta phải nói: cuộc gặp gỡ của chúng ta với Đức Giê-su. Mỗi một người chúng ta đã từng gặp Chúa và chúng ta phải nỗ lực nói về điều đó. Từng người trong chúng ta có thể nói rất nhiều về điều này: hãy nhìn cách mà Chúa chạm đến ta, và chia sẻ điều đó, không phải bằng cách trở nên một thầy dạy cho người khác, nhưng bằng cách sẻ chia những khoảnh khắc độc nhất vô nhị mà ta nhận biết rằng Chúa đang sống và gần gũi, Đấng đã khơi lên niềm vui trong lòng chúng ta hay lau khô những giọt lệ của ta, Đấng đã truyền thụ lòng tín thác và niềm ủi an, sức mạnh lẫn lòng nhiệt thành, hay lòng khoan dung, sự dịu dàng. Những cuộc gặp gỡ này, mà mỗi người trong chúng ta từng có với Đức Giê-su, hãy sẻ chia và truyền đạt chúng. Thật quan trọng để thực thi điều này trong gia đình, trong cộng đoàn, với bạn hữu. Cũng như thật hay khi nói về những nguồn cảm hứng tốt đẹp đã hướng dẫn chúng ta trong đời sống, những suy nghĩ cũng như những cảm xúc tốt lành không ngừng trợ giúp ta rất nhiều để tiến về phía trước, và cũng thật tuyệt khi nói về những nổ lực và lao nhọc của chúng ta để thấu hiểu và tiến triển trong đời sống đức tin, thậm chí để sám hối và quay bước trở về. Nếu chúng ta thực thi điều này, thì Chúa Giê-su, như Người đã từng làm với các môn đệ Emmaus vào đêm lễ Vượt Qua, sẽ làm cho ta kinh ngạc và biến những cuộc gặp gỡ lẫn môi trường của ta nên tươi đẹp hơn bội phần.

Vậy, giờ đây, chúng ta hãy cố gắng nhớ lại khoảnh khắc đầy sức mạnh nơi đời sống đức tin của mình, một cuộc gặp gỡ mang tính quyết định với Đức Giê-su. Mọi người đã trải qua nó, mỗi người trong chúng ta đã từng có cuộc gặp gỡ với Chúa. Chúng ta hãy thinh lặng giây lát và suy nghĩ: tôi tìm thấy Chúa khi nào? Chúa đã đến gần tôi lúc nào? Chúng ta hãy nghĩ suy trong thinh lặng. Và cuộc gặp gỡ này với Chúa, liệu tôi có sẻ chia nó hầu mang lại vinh quang cho Chúa không? Và cũng thế, tôi có lắng nghe người khác, khi họ đã nói cho tôi biết về cuộc gặp gỡ này với Chúa không?

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta sẻ chia đức tin hầu làm cho các cộng đoàn của chúng ta, hơn bao giờ hết, trở nên những nơi chốn gặp gỡ Chúa đầy ý nghĩa.

 ————————————————

 Sau Kinh Nữ Vương Thiên Đàng:

Anh chị em quý mến!

Tôi đang dõi theo, trong cầu nguyện và với sự lo ngại, thậm chí đau khổ, tin tức đã thấu đến chúng ta trong những giờ qua về sự tồi tệ nơi tình hình ở Israel, vì sự can thiệp của Iran. Tôi chân thành kêu gọi hãy dừng bất kỳ hành động nào có thể gây ra vòng xoáy bạo lực, với nguy cơ kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột quân sự thậm chí còn lớn hơn.

Không ai nên đe doạ sự hiện hữu của người khác. Thay vào đó, ước gì mọi quốc gia đứng về phía hoà bình, và giúp người dân Israen lẫn người Palestin sống trong hai Nhà Nước, bên cạnh nhau, trong sự an toàn. Đó là nguyện ước thẳm sâu và chính đáng của họ, và đó cũng là quyền của họ! Hai Nhà nước láng giềng.

Hãy có một cuộc ngừng bắn tại Gaza ngay lập tức, và chúng ta hãy đi theo những lối nẻo của đàm phán, với sự quả quyết. Chúng ta hãy giúp những người dân đang rơi vào thảm hoạ nhân đạo; hãy để những con tin bị bắt cóc cách đây hàng tháng trời được phóng thích! Có quá nhiều đau thương rồi! Chúng ta hãy cầu nguyện cho hoà bình. Không còn chiến tranh, những cuộc tấn công, không còn bạo lực nữa! Hãy nói vâng với đối thoại và với hoà bình!

Hôm nay, ở Italy kỉ niệm Ngày Quốc Khánh lần thứ 100 của Trường Đại Học Công giáo Thánh Tâm, với chủ đề: “Một đòi hỏi cho tương lai: người trẻ giữa ảo tưởng và khát vọng”. Tôi khuyến khích Trường Đại học lớn này tiếp tục việc phục vụ đào tạo đầy quan trọng của mình, trung thành với sứ mạng và lưu tâm đến nhu cầu của người trẻ cũng như của xã hội ngày nay.

Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả anh chị em, những người dân Rôma và các khách hành hương đến từ Italy và nhiều quốc gia. Cách riêng, tôi thân chào các tín hữu Los Angeles, Houston, Nutley và Riverside ở Hoa Kỳ; cũng như những người dân Ba Lan, đặc biệt – có rất nhiều lá cờ Ba Lan ở đây – những người dân của Bodzanów và các tình nguyện viên trẻ của Nhóm Tương Trợ Giáo Hội Đông Phương. Tôi chào mừng và khích lệ những người lãnh đạo của Cộng đoàn Sant’Egidio từ nhiều nước Mỹ Latinh khác nhau.

Tôi gửi lời chào đến các tình nguyện viên thuộc Hiệp hội Những Người Lao động Ki-tô hữu Italia (ACLI) đang tham gia vận động trên khắp cả nước; các nhóm đến từ Trani, Arzachena, Montelibretti; những người trẻ tuyên xưng đức tin từ giáo xứ Santi Silvestro e Martino ở Milan; những người sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức từ Pannarano; và các nhóm ‘Đức Tin và Nghệ Thuật’ của những bạn trẻ dòng Chị Em Thánh Dorothy.

Tôi thân ái đón chào các thiếu nhi từ nhiều nơi trên thế giới, đã quy tụ để gợi nhắc chúng ta từ ngày 25 đến 26 tháng Năm, Giáo Hội sẽ tổ chức Ngày Thiếu Nhi Thế giới lần thứ nhất. Xin cảm ơn! Tôi mời gọi mọi người đồng hành với chặng đường hướng đến sự kiện này – Ngày Thiếu Nhi lần thứ nhất – với lời cầu nguyện, và tôi gửi lời tri ân đến những ai đang nổ lực chuẩn bị cho sự kiện này. Và với các con, những cậu bé và các cô gái, Cha nói thật lòng: Cha đang chờ đợi các con! Tất cả các con! Chúng ta cần đến niềm vui và nguyện ước của các con cho một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới an bình. Thưa anh chị em, chúng ta hãy cầu nguyện cho các trẻ em đang chịu đau khổ vì các cuộc chiến tranh – có nhiều trẻ em trong số đó – ở Ukraine, Palestine, Israel, và nhiều nơi khác trên thế giới, tại Myanmar. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng, và cho cả hoà bình.

Cầu chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành. Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Tôi thân chào những người trẻ của nhóm Immacolata. Chúc buổi trưa ngon miệng, và hẹn gặp lại!

————————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30