KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2024: LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Written by xbvn on Tháng Năm 20th, 2024. Posted in Tâm linh, Thế Giới

Trong buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Chúa Nhật ngày 19/5/2024, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh một tư tưởng được tường thuật trong Tin Mừng hôm nay: “Chúa Thánh Thần dạy chúng ta tất cả những gì Ngài đã nghe”. Như là câu trả lời cho những câu hỏi về chỗ đứng nào dành cho các hành động của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và làm thế nào vun trồng chúng để sống tốt hơn và trở thành âm vang cho người khác, Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chào buổi sáng!

Hôm nay, Đại lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta mừng biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Maria và các Tông đồ. Trong bài Tin Mừng của phụng vụ, Chúa Giê-su nói về Thần Khí và cho biết rằng Người sẽ dạy chúng ta ‘bất cứ những gì Người nghe được’ (x. Ga 16, 13). Thế nhưng cụm từ này này có nghĩa là gì? Chúa Thánh Thần đã nghe được những gì? Ngài sẽ nói về điều gì?

Chúa Thánh Thần nói với chúng ta bằng những lời tỏ bày những tâm tình tuyệt vời, chẳng hạn như lòng yêu mến, sự biết ơn, niềm phó thác, lòng thương xót. Những lời khiến chúng ta nhận biết được một mối tương quan đầy tươi đẹp, ngời sáng, cụ thể và vững bền tựa như Tình Yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa: những lời mà Chúa Cha và Chúa Con nói với nhau. Đó đích thực là những lời có tính biến đổi của tình yêu, mà Chúa Thánh Thần nhắc lại trong chúng ta, và thật tốt cho chúng ta lắng nghe, bởi vì những lời này khơi dậy và lớn lên cùng những tình cảm lẫn những ý định trong tâm hồn chúng ta: chúng là những lời trổ sinh hoa trái.

Đó là lý do tại sao thật quan trọng để chúng ta dưỡng nuôi mình mỗi ngày với Lời Chúa, Lời của Đức Giê-su, vốn được Thần Khí linh hứng. Và nhiều lần tôi nói rằng: đọc một đoạn văn từ Tin Mừng, mang một cuốn Tin Mừng nhỏ gọn bỏ túi và giữ bên mình, dành phần lớn những thời khắc ưa thích để đọc nó. Linh mục và nhà thơ Clemente Rebora, khi nói về sự hoán cải của mình, đã viết trong nhật ký của ngài: ‘Và Lời đã làm lặng im những lời nói huyên thiên của tôi!’ (Curriculum Vitae). Lời Thiên Chúa làm lặng im những lời nói hời hợt của chúng ta và làm cho chúng ta nói ra những lời nghiêm túc, tốt đẹp và đầy tươi vui. ‘Và Lời đã làm cho những lời huyên thiên của tôi nín lặng!’. Việc lắng nghe Lời Chúa làm ngừng lại những lời nói huyên thiên. Đó là cách đem lại không gian cho tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Và rồi trong việc Chầu Thánh Thể – chúng ta đừng quên lời cầu nguyện Chầu Thánh Thể trong thinh lặng – đặc biệt những lời nguyện cầu giản đơn, trầm lắng, tựa như việc tôn thờ. Và ở đó, nói những lời tốt đẹp bên trong chúng ta, thổ lộ chúng ra với cõi lòng để có thể nói những lời đó với người khác, sau nữa là với nhau. Và bằng cách này, chúng ta thấy được rằng những lời đó phát xuất từ tiếng nói của Đấng An Ủi, của Thần Khí.

Thưa anh chị em, việc đọc và suy niệm Tin Mừng, việc cầu nguyện trong thinh lặng, nói những lời tốt đẹp: chúng thực sự không phải là những điều khó khăn, chẳng hề, tất cả chúng ta đều có thể thực hiện được những việc đó. Chúng còn dễ hơn việc sỉ nhục, tức giận… Và vì thế, chúng ta hãy tự hỏi: những lời này có được vị trí nào trong cuộc sống của tôi? Làm sao để tôi có thể nuôi dưỡng chúng, để lắng nghe Chúa Thánh Thần cách tốt hơn, và trở nên âm vang của Ngài đối với người khác?  

Xin Mẹ Maria, Đấng đã hiện diện cùng với các Tông đồ lúc Thánh Thần Hiện Xuống, giúp chúng ta trở nên ngoan nguỳ với tiếng nói của Chúa Thánh Thần.

————————————————

Sau Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

Anh chị em quý mến!

Chúa Thánh Thần là Đấng tạo nên sự hoà hợp! Và Ngài tạo nên nó từ những thực tại khác biệt, thậm chí nhiều khi xung đột. Hôm nay, Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Đấng là Tình Yêu của Chúa Cha và Chúa Con, để Ngài có thể tạo nên sự hoà hợp trong những cõi lòng, sự hoà thuận trong các gia đình, sự hài hoà trong xã hội, sự hoà hợp trên toàn thế giới; để Thần Khí làm cho sự hiệp thông và tình huynh đệ lớn lên giữa các Ki-tô hữu thuộc các hệ phái khác nhau; ban cho các nhà cầm quyền lòng can đảm để thực hiện những động thái đối thoại, hầu đưa dẫn đến việc chấm dứt các cuộc chiến. Quá nhiều cuộc chiến ngày hôm nay: hãy nghĩ về Ukraina – những nghĩ suy của tôi cách riêng hướng đến thành phố Kharkiv, vừa trải qua một cuộc tấn công cách đây hai hôm; hãy nghĩ về Thánh Địa, về đất nước Palestin cũng như Israel; hãy nghĩ về nhiều nơi mà ở đó vẫn còn những cuộc chiến. Xin Thần Khí hướng dẫn các nhà lãnh đạo các quốc gia và hết thảy chúng ta biết mở ra những cách cửa cho hoà bình.

Tôi bày tỏ lòng tri ân của mình về sự chào đón và tình cảm của người dân Vêrôna vào ngày hôm qua: họ thật tốt, những cư dân thành Vêrôna! Xin cảm ơn. Cách đặc biệt, tôi nghĩ đến nhà tù Vêrôna cũng như các tù nhân đã làm chứng cho tôi một lần nữa rằng đằng sau những bức tường nhà tù, nhân sinh và niềm hy vọng vẫn đang rung động. Lời cảm ơn chân thành xin được gửi đến tất cả nhân viên nhà tù, và cách riêng vị Giám đốc, bà Francesa Gioieni.

Tôi chào đón tất cả anh chị em, những khách hành hương từ Rôma và nhiều nơi khác của Italy cũng như trên thế giới. Cách riêng, tôi gửi lời chào đến những người dân từ Timor-Leste – tôi sẽ sớm đến thăm anh chị em! – cũng như những người dân từ Latvia và Uruguay, cộng đồng người Paraguay ở Rôma, đang cử hành lễ Đức Trinh Nữ Caacupé, và Hội Thừa Sai Công giáo Bồ Đào Nha ở Lucerne.

Tôi thân ái chào mừng những người trẻ của Immacolata; tôi xin chào các nữ tu đang hiện diện ở đây, thật tuyệt vời! Tôi cũng chào đón các tín hữu của Benevento, Porto Azzurro và Terracina, cũng như Học viện ‘Caterina di Santa Rosa’ của Roma.

Cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Chúc buổi trưa ngon miệng, và hẹn gặp lại!

———————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30