KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B: CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI CÁC DÃ THÚ CỦA TÂM HỒN

Written by xbvn on Tháng Hai 19th, 2024. Posted in Luân lý, Năm B, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới

Giải thích Tin Mừng của Chúa Nhật I Mùa Chay trước giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 18/1/2024, Đức Phanxicô cảnh báo chống lại “các loài dã thú của tâm hồn”, những đam mê hỗn loạn vốn khuấy động tâm hồn và xâu xé chúng ta. Để chống lại chúng, ngài đề nghị rút lui vào sa mạc, giống như Chúa Giêsu, dành không gian cho sự thinh lặng và lắng nghe Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ có thể đối mặt với chúng, đánh bại chúng và tái khám phá sự hài hòa của tâm hồn vốn mang lại hương vị Nước Trời.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

 Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Hôm nay, Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta việc Đức Giê-su chịu cám dỗ trong sa mạc (x. Mc 1, 12-15). Bản văn cho hay: “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ”. Cũng vậy, trong suốt mùa Chay, chúng ta được mời gọi ‘đi vào hoang địa’, đó là sự thinh lặng, thế giới nội tâm, lắng nghe cõi lòng, tiếp xúc với sự thật. Tin Mừng hôm nay nói thêm, trong sa mạc, Đức Ki-tô ‘sống giữa loài dã thú; và có các thiên sứ hầu hạ Người’ (c. 13). Dã thú và các thiên sứ ở cùng với Người. Nhưng, theo nghĩa biểu tượng, họ cũng đồng hành với chúng ta: thật vậy, khi bước vào hoang địa nội tâm, chúng ta có thể gặp các loài dã thú cũng như các thiên thần ở đó.

Các loài dã thú. Nghĩa là gì? Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có thể nghĩ về chúng như những đam mê hỗn loạn chia tách cõi lòng, cố gắng chiếm hữu nó. Chúng lôi kéo chúng ta, chúng dường như có sức cám dỗ, nhưng nếu không cẩn thận, chúng ta có nguy cơ bị những loài dã thú này xé tan. Chúng ta có thể gọi tên cho ‘những loài dã thú’ của tâm hồn: là những thói hư tật xấu khác nhau, ham muốn giàu sang phú quý, vốn giam hãm chúng ta trong sự thông đồng và bất mãn, sự phù phiếm chóng qua của khoái lạc khiến chúng ta bồn chồn và cô đơn, cũng như lòng thèm khát danh vọng, làm nảy sinh sự bất an và nhu cầu không ngưng nghỉ được công nhận và nổi trội – chúng ta đừng quên những điều đó mà chúng ta gặp phải tận bên trong – lòng ham muốn, tính hư ảo và thói tham lam. Chúng như thể những loài dã thú, và do đó chúng phải được thuần hoá và bị đánh bại; nếu không thì chúng sẽ phá huỷ đi tự do của chúng ta. Và mùa Chay giúp chúng ta đi vào hoang mạc nội tâm để sửa chữa những điều này.

Và rồi, trong sa mạc, vẫn còn có các thiên sứ. Các ngài là những sứ giả của Thiên Chúa, những người trợ giúp chúng ta và làm cho chúng ta nên tốt lành: thật thế, đặc điểm của họ, theo Tin Mừng, là sự phục vụ (x. c. 13): hoàn toàn trái ngược với sự chiếm hữu, vốn là đặc thù của những đam mê. Phục vụ tương phản với chiếm hữu. Thay vào đó, các thiên thần gợi lại những tư tưởng và tình cảm tốt đẹp được Thánh Thần khơi gợi. Trong khi những cơn cám dỗ lại phân xé chúng ta, thì những nguồn gợi hứng thiêng liêng tốt lành lại hiệp nhất và cho phép chúng ta đi vào trong sự hoà hợp: chúng xoa dịu cõi lòng, nhuần thấm hương vị của Đức Ki-tô, “hương vị Nước Trời”. Và để thấu hiểu được sự linh hứng của Thiên Chúa, ta phải đi vào trong sự thinh lặng và cầu nguyện. Và mùa Chay chính là thời gian để thực hiện điều đó.

Chúng ta có thể tự hói, trước hết, đâu là những đam mê hỗn loạn, ‘những dã thú’ nào đang làm rối bời trái tim tôi? Câu hỏi thứ hai: để cho tiếng nói của Thiên Chúa vang lên trong lòng tôi và giữ tiếng nói ấy trong sự ngay lành, liệu tôi có nghĩ suy đến việc lui vào một chút trong ‘hoang địa’, cố gắng dành không gian trong ngày sống cho điều này không?

Xin Đức Thánh Nữ Trinh, Đấng hằng tuân giữ Lời và không để mình bị những cám dỗ của ma quỷ đụng chạm đến, phù giúp chúng ta trong hành trình mùa Chay này.

————————————————————————-

Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha tiếp tục:

Anh chị em quý mến!

Đã mười năm trôi qua kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột vũ trang tại Sudan, đã gây nên thảm trạng nhân đạo vô cùng nghiêm trọng. Một lần nữa, tôi kêu gọi các bên xung đột chấm dứt cuộc chiến này, vốn gây ra nhiều tổn hại cho người dân và tương lai của đất nước. Chúng ta hãy cầu nguyện hầu mong sớm tìm được những con đường hoà bình, để dựng xây một tương lai Sudan thân yêu.

Bạo lực chống lại những dân cư không có khả năng tự vệ, phá huỷ cơ sơ hạ tầng, và tình trạng bất an một lần nữa đang lan tràn ở tình Cabo Delgado, Mozambique, nơi mà dòng Thừa sai Công giáo Đức Bà Phi Châu ở Mazezeze cũng bị bão lửa trong những ngày gần đây. Và chúng ta không quên cầu nguyện cho rất nhiều các cuộc xung đột khác đang làm nhuốm lục địa Phi châu này và nhiều nơi trên thế giới bằng máu: cũng như ở Châu Âu, Palestin, Ukraina, …

Chúng ta đừng quên: chiến tranh luôn là một sự thất bại. Bất cứ nơi đâu có chiến sự, dân chúng đều kiệt quệ, họ mỏi mệt vì chiến tranh, vốn luôn luôn vô nghĩa và chẳng đem lại kết quả gì, nhưng chỉ đem lại chết chóc, huỷ diệt, và chẳng bao giờ đưa đến giải pháp cho các vấn đề. Thay vào đó, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng, bởi lẽ cầu nguyện có sức tác động, và chúng ta hãy khẩn nài Chúa ban cho những khối óc và cõi lòng biết tận hiến cho hoà bình một cách cụ thể.

Tôi gửi lời chào đến các tín hữu thành Roma và nhiều nơi khác nhau của Italy và trên thế giới, đặc biệt là các khách hành hường từ Hoa Kỳ, Các Cộng đoàn Tân Dự tòng của các giáo xứ khác nhau ở Cộng hoà Czech, Slovakia và Tây Ban Nha, các sinh viên từ Học viện ‘Carolina Coronado’ của Almendralejo và Hội tình nguyện ‘Dấu chân của những người Phục vụ – hướng đến Thế giới’. Và tôi xin chào những người trồng trọt và chăn nuôi đang hiện diện ở quảng trường.

Chiều hôm nay, cùng với những cộng sự viên của Giáo triều, chúng tôi sẽ bắt đầu những ngày Linh thao. Tôi kêu mời các cộng đoàn cũng như các tín hữu dành những thời khắc đặc biệt này để quy tụ nhau dưới sự hiện diện của Chúa trong thời gian mùa Chay này và xuyên suốt năm chuẩn bị cho Năm Thánh, gọi là ‘Năm Cầu Nguyện’.

Và tôi cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Chào tạm biệt!

—————————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30