KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: BIẾT CHÚA GIÊSU, ĐÓ LÀ ĐỂ NGÀI BIẾN ĐỔI CHÚNG TA
Giải thích bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường niên trong giờ Kinh Truyền Tin, ngày 15/9/2024, Đức Phanxicô đã mời gọi suy nghĩ về câu hỏi thực sự biết “Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta”. Đối với câu hỏi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, câu trả lời đúng không thể là một công thức giáo lý. Biết Chúa Giêsu là gặp gỡ Người và bước vào mối quan hệ với Người để biến đổi cuộc sống của chúng ta. « Tôi bước theo Chúa Giê-su chỉ bằng lời nói, tiếp tục mang não trạng trần thế, hay tôi bắt đầu bước theo Ngài, để cho cuộc gặp gỡ với Ngài biến đổi đời tôi? »
Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay nói với chúng ta rằng Chúa Giê-su, sau khi hỏi các môn đệ người ta nghĩ gì về Ngài, đã trực tiếp hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8, 29). Phê-rô đại diện cho hết mọi người trong nhóm, thưa lên: “Thầy là Đấng Ki-tô” (c. 30), tức Thầy là Đấng Mê-si-a. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-su bắt đầu cho biết về đau khổ và cái chết đang chờ đợi Ngài, thì Phê-rô cự lại, và Đức Giê-su nghiêm khắc quở trách: “Satan, lui lại đằng sau Thầy!” – Ngài nói Satan – vì tư tưởng của anh không phải của Thiên Chúa, nhưng là của loài người” (c.33).
Nhìn vào thái độ của tông đồ Phê-rô, chúng ta cũng có thể tự hỏi rằng việc thực sự biết Chúa Giê-su nghĩa là gì? Biết Chúa Giê-su nghĩa là gì?
Thực ra, một đàng Phê-rô đã trả lời cách hoàn hảo, khi nói rằng Ngài là Đấng Ki-tô. Tuy nhiên, đằng sau những lời xác đáng đó, vẫn còn một lối suy nghĩ ‘thuộc về con người’, một não trạng tưởng tượng về một Đấng Mê-si-a hùng mạnh, vinh quang, Đấng đó không thể chịu đau khổ hay chịu chết được. Vì thế, những lời mà Phê-rô đáp lại thực ‘đúng’, nhưng cách suy nghĩ vẫn chưa thay đổi. Ngài vẫn cần phải thay đổi suy nghĩ của mình, ngài vẫn phải thay đổi.
Và đây chính là thông điệp, một lời nhắn gửi quan trọng dành cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta cũng đã từng học biết nhiều điều về Thiên Chúa, chúng ta được biết giáo huấn, chúng ta đọc kinh cầu nguyện cách chính xác, và có lẽ, chúng ta đáp lại rất tốt câu hỏi ‘Với tôi, Đức Giê-su là ai?”, với một vài công thức mà ta đã học được nơi sách giáo lý. Nhưng liệu chúng ta dám chắc rằng điều này có nghĩa là đã thực sự biết Chúa Giê-su không? Trong thực tế, để biết Chúa, biết một số điều về Ngài không thôi là chưa đủ, nhưng hơn hết là bước theo Ngài, để mình được đụng chạm đến và biến đổi bởi Tin Mừng của Ngài. Đó là việc có được mối tương quan với Ngài, một cuộc gặp gỡ. Tôi có thể biết nhiều điều về Chúa Giê-su, nhưng nếu tôi chẳng gặp gỡ Ngài, thì tôi vẫn chưa biết được Chúa Giê-su là ai. Chính cuộc gặp gỡ này làm thay đổi đời sống: nó làm thay đổi lối sống, cách suy nghĩ, những mối tương quan bản thân có được với anh chị em của mình, sự sẵn lòng hầu chấp nhận và tha thứ, làm thay đổi những chọn lựa mình đưa ra trong cuộc sống. Mọi sự thay đổi nếu anh chị em thực sự đến để biết Chúa Giê-su. Mọi thứ sẽ biến đối.
Thưa anh chị em, thần học gia và mục sư Tin Lành Bonhoeffer, nạn nhân của chủ nghĩa Quốc xã, đã viết: “Điều khiến tôi băn khoăn không ngừng là câu hỏi Ki-tô giáo thực sự là gì, hoặc đúng hơn Đức Ki-tô đích thực là ai, đối với chúng ta ngày hôm nay” (Dietrich Bonhoeffer, Letters and papers from prison). Đáng tiếc thay, nhiều người không còn đặt ra cho mình câu hỏi này nữa và vẫn chẳng ‘chút băn khoăn’, ngủ quên dần, thậm chí xa rời Thiên Chúa. Lẽ ra, điều quan trọng là hãy tự hỏi: liệu tôi có để mình bị băn khoăn, tôi có hỏi xem Đức Giê-su là ai đối với mình không, và Ngài chiếm vị trí nào trong đời tôi không? Tôi bước theo Chúa Giê-su chỉ bằng lời nói, tiếp tục mang não trạng trần thế, hay tôi bắt đầu bước theo Ngài, để cho cuộc gặp gỡ với Ngài biến đổi đời tôi?
Xin Mẹ Maria, người đã biết rất rõ Chúa Giê-su, giúp chúng ta giải đáp câu hỏi này.
——————————-
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
Tags: Angelus, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VÀ LÒNG BIẾT ƠN KHI TRỞ LẠI QUẢNG TRƯỜNG
- THÁNH LỄ AN TÁNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ SẼ DIỄN RA VÀO THỨ BẢY, NGÀY 26/4
- ĐỨC PHANXICÔ, CON NGƯỜI CỦA HOÁN CẢI, HIỆP HÀNH VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
- LỜI TRI ÂN VÀ CHIA BUỒN TỪ CÁC GIÁO HỘI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI ĐỔ VỀ
- CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI BÀY TỎ LÒNG KÍNH TRỌNG ĐỨC PHANXICÔ
- DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CÁI CHẾT CỦA ĐỨC PHANXICÔ DO ĐỘT QUỴ VÀ SUY TIM MẠCH KHÔNG HỒI PHỤC
- REQUIESCAT IN PACE !
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐHY FARRELL SẼ CHỦ SỰ NGHI LỄ XÁC NHẬN ĐỨC PHANXICÔ QUA ĐỜI
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA DÂN CHÚNG: ĐỨC PHANXICÔ, VỊ MỤC TỬ MANG MÙI CHIÊN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỚI QUA ĐỜI VÀO THỨ HAI PHỤC SINH Ở TUỔI 88
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?