KINH TRUYỀN TIN LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 2024: ĐỪNG QUÊN NGÀY RỬA TỘI CỦA MÌNH

Written by xbvn on Tháng Một 9th, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giê-su chịu Phép rửa (x. Mc 1.7-11). Biến cố này diễn ra tại sông Giođan, nơi mà Gioan – vì lẽ này được biết đến với danh xưng “Gioan Tẩy Giả” – thực hiện nghi thức thanh tẩy, diễn tả lòng cam kết từ bỏ tội lỗi và hoán cải. Dân chúng đến để chịu phép rửa với lòng khiêm nhường, chân thành, như Phụng vụ cho hay, với “đôi chân trần và tâm hồn không che đậy”, và Đức Giê-su cũng đi đến đó, khởi đầu sứ vụ của Ngài: vì thế Đức Giê-su cũng cho thấy rằng Ngài muốn gần gũi với các tội nhân, Ngài đến vì họ, vì chúng ta, vì hết thảy những kẻ tội lỗi.

Và những sự lớn lao lạ thường xảy ra vào chính ngày này. Gioan Tẩy Giả nói điều gì đó khác lạ, công khai nhìn nhận Đức Giê-su dường như bình đẳng với những người khác, một người ‘quyền thế hơn’ ông (c 7), Đấng ‘sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần’ (c 8). Và rồi, các tầng trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-su tựa chim bồ câu (c 10) và tiếng Chúa Cha phán từ trên cao, “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (c 11).

Tất cả những điều này, trong khi một mặt tỏ cho ta rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, mặt khác lại nói với ta về Phép rửa của mình, bí tích đã làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, bởi vì Phép rửa làm cho chúng trở nên con cái của Người.

Phép Rửa tội: chính là Thiên Chúa ngự đến trong chúng ta, thanh tẩy, chữa lành tâm can, làm cho chúng ta mãi mãi trở thành con cái, đoàn dân và gia đình của Người, những người thừa hưởng Thiên đàng (x. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, 1279). Và Thiên Chúa trở nên thiết thân với chúng ta và Người không còn bỏ rơi chúng ta nữa. Đó là lý do vì sao việc nhớ đến ngày Rửa tội của ta, cũng như nhận biết về ngày đó thật quan trọng đến dường nào. Tôi xin hỏi tất cả anh chị em: từng người hãy nghĩ lại xem: “Tôi còn nhớ ngày chịu Phép rửa tội của mình không?”. Nếu anh chị em không nhớ, thì khi trở về nhà, hãy hỏi xem đó là ngày nào, để không lãng quên ngày đó nữa, bởi vì nhờ Phép rửa tội, anh chị em được sinh vào trong đời sống ân sủng. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Phép rửa này. Chúng ta cũng hãy tri ân Người vì các bậc cha mẹ đã mang ta đến giếng rửa, vì những người đã cử hành Bí tích, vì các cha mẹ đỡ đầu, vì cộng đoàn mà nơi đó ta được đón nhận Người. Hãy mừng ngày rửa tội của mình. Đó là một lễ sinh nhật mới.

Và chúng ta có thể tự vấn: liệu tôi có ý thức về món quà lớn lao mà tôi mang trong mình qua Phép Rửa tội không? Tôi có nhận biết, trong đời mình, ánh sáng về sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng nhìn đến tôi như người con yếu dấu của Người không? Và giờ đây, khi nhớ lại Phép rửa của mình, chúng ta hãy đón chào sự hiện diện của Chúa trong lòng chúng ta. Chúng ta có thể làm như thế với dấu thánh giá, vốn ghi dấu trong ta ký ức về ân sủng của Thiên Chúa, Đấng hằng yêu thương và mong mỏi ở với chúng ta. Dấu thánh giá gợi nhắc chúng ta về điều này. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Và đừng quên ngày anh chị em được Rửa tội, đó là một lễ sinh nhật.

Xin Đức Maria, Đền thờ của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta cử hành và đón nhận những điều diệu kỳ mà Chúa thực hiện nơi chúng ta.

———————————————————–

Sau Kinh Truyền tin

            Anh chị em quý mến!

            Vào ngày lễ Chúa Giê-su chịu Phép rửa hôm nay, tôi đã rửa tội cho một vài trẻ nhỏ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các em này cũng như gia đình của các em, nối dài lời cầu nguyện này cho hết mọi trẻ nhỏ sẽ chịu Phép Rửa tội trong những ngày này.

            Hôm nay, cộng đoàn Giáo Hội Đông phương theo niên lịch Julian, cử hành lễ Giáng Sinh. Trong tình huynh đệ đầy hân hoan, tôi nguyện ước rằng sự ra đời của Chúa Giê-su sẽ đổ tràn trên họ ánh sáng, bác ái và bình an.

            Tôi kêu mời anh chị em hiệp ý với tôi để cầu nguyện cho việc phóng thích vô điều kiện của hết thảy những ai hiện bị bắt cóc ở Colombia. Hành động này, vốn là một phận vụ trước Chúa, cũng sẽ làm tăng bầu khí hoà hợp và hoà bình trong đất nước.

            Tôi thực sự gần gũi với người dân của nước Cộng hoà Dân chủ Congo, đang chịu nguy khốn bởi lũ lụt trong những ngày gần đây. Và mong chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hoà bình: tại Ukraine, Palestin, Israel và khắp nơi trên hoàn cầu.

            Và tôi chào thăm tất cả anh chị em, những khách hành hương từ Italy và nhiều nơi trên thế giới, cách riêng những bạn trẻ của giáo xứ Santissimo Crocifisso ở Rôma – những người mặc áo vàng ở kia! – nhóm 35 Hướng đạo sinh Milano và Hiệp hội ‘Totus tuus’ từ Potenza.

            Tôi cầu chúc tất cả có được niềm vui trong ngày lễ này. Và xin không quên cầu nguyện cho tôi. Chúc buổi trưa ngon miệng, hẹn gặp lại!

—————————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30