LAN TỎA LÒNG TRẮC ẨN VÀ SỰ DỊU DÀNG CỦA THIÊN CHÚA, SỨ MẠNG ĐƯỢC ĐỨC PHANXICÔ GIAO PHÓ CHO GIỚI TRẺ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 22nd, 2021. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Hôm Chúa Nhật 21/11/2021, Đức Phanxicô đã cử hành thánh lễ kính trọng thể Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, cũng là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 36 được cử hành ở cấp giáo phận.

Đức Thánh Cha Phanxicô thường không đội mũ Giám mục khi giảng lễ

Đối với ngày Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ này, Đức Thánh Cha đặc biệt nói với các bạn trẻ bằng cách mời gọi họ chiêm ngắm hình ảnh của Chúa Giêsu « đến trên mây trời », của sách Khải Huyền, và hình ảnh của Chúa Giêsu đảm nhận vương quyền của mình trước mặt Philatô.

Đức Thánh Cha nói : « Các bạn trẻ thân mến, thật hữu ích cho chúng ta khi dừng lại và chiêm ngắm những hình ảnh này của Chúa Giêsu khi chúng ta bắt đầu con đường hướng đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2023 ở Lisbonne ».

Hình ảnh đầu tiên, « Chúa Giêsu đến trên mây trời », nói về việc « Chúa Kitô đến trong vinh quang vào lúc tận cùng thời gian : nó làm cho chúng ta ý thức rằng tiếng nói cuối cùng về cuộc sống của  chúng ta sẽ đến từ Chúa Giêsu », Đấng vượt lên trên những khó khăn của thời gian. « Ngài đến ‘trên mây trời’ để trấn an chúng ta, như muốn nói : ‘Ta không để các con cô độc khi cuộc sống của các con chìm trong mây mờ tối. Ta luôn ở với các con. Ta đến mang lại ánh sáng và sự thanh bình’ », Đức Thánh Cha giải thích.

Tìm kiếm Chúa trong « những thị kiến ban đêm », một thành ngữ rút ra từ sách ngôn sứ Đanien, có nghĩa là « giữ một cái nhìn sáng ngời ngay cả trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm ánh sáng giữa bóng tôi mà chúng ta mang trong tâm hồn chúng ta và chúng ta đang nhìn thấy xung quanh chúng ta. Hãy nâng tầm nhìn của trái đất, hướng lên trời cao, chinh phục sự cám dỗ muốn ở lại trên mặt đất của những nỗi sợ hãi của chúng ta, khép kín trong tư tưởng chúng ta và khóc cho số phận của chúng ta. Thật nguy hiểm khi ở lại trong nỗi sợ hãi của chúng ta ! », Đức Thánh Cha nói thêm.

Đừng sợ ước mơ

Đức Thánh Cha kêu gọi : « Hãy ngước nhìn lên, hãy chỗi dậy ! Các bạn trẻ thân mến, đó là lời mời gọi mà Chúa nói với chúng ta và cha đã muốn làm vang vọng lại trong Sứ điệp dành cho các con, để đồng hành trên con đường của năm nay. Đó là nhiệm vụ gay go và hấp dẫn nhất đã được giao phó cho các con : các con hãy đứng vững khi mọi sự xem ra sụp đổ ; hãy là những lính canh có thể nhìn thấy ánh sáng trong các thị kiến ban đêm ; hãy là những người xây dựng giữa những đống đổ nát ; hãy có khả năng ước mơ ».

« Với tư cách là Giáo hội, chúng ta cũng cần ước mơ, chúng ta cần sự nhiệt huyết và hăng hái của các bạn trẻ để trở nên những chứng nhân của Thiên Chúa, Đấng luôn luôn tươi trẻ ! » « Ngài yêu mến những ước mơ của các con và giúp các con thực hiện chúng », Đức Thánh Cha đảm bảo và đồng thời trích dẫn cuốn sách « Những cuộc nói chuyện ban đêm ở Giêrusalem » của ĐHY Martini, qua đó ngài giải thích rằng Giáo hội và xã hội cần « những người ước mơ vốn duy trì chúng ta mở ra trước những sự ngạc nhiên của Chúa Thánh Thần ».

Một Vương quốc không thỏa hiệp

Tiếp đến, Đức Thánh Cha gợi lên hình ảnh thứ hai, hình ảnh Chúa Giêsu nói với Philatô : « Tôi là vua ». « Sự quả quyết, sự can đảm, sự tự do tối cao của Ngài gây ngạc nhiên », Đức Thánh Cha giải thích và đồng thời nhấn mạnh việc Chúa Giêsu hoàn toàn không tìm kiếm sự thỏa hiệp. « Ngài không đến cách hai mặt, để công bố bằng cuộc sống của Ngài rằng Vương quốc của Ngài khác với các vương quốc khác của thế gian, rằng Thiên Chúa không ngự trị để gia tăng quyền lực và đè bẹp người khác ; Ngài không ngự trị với vũ khí và sức mạnh. Vương quốc của Ngài là Vương quốc của tình yêu, của những ai hiến mạng sống mình vì phần rỗi của tha nhân ».

« Các bạn trẻ thân mến, sự tự do của Chúa Giêsu thật là cuốn hút ! Chúng ta hãy để cho sự tự do đó rung động trong chúng ta, hãy để nó lay động chúng ta, khơi dậy trong chúng ta sự can đảm về sự thật. Chúng ta có thể tự hỏi : nếu tôi đã ở đó, bây giờ, ở vị trí của Philatô, đối diện với Chúa Giêsu, nhìn vào ánh mắt của Ngài, thì tôi có gì hỗ thẹn không ? Đối diện với sự thật của Chúa Giêsu, với sự thật là chính Chúa Giêsu, đâu là những giả dối không còn đứng vững của chúng ta, đâu là những tính hai mặt không làm đẹp lòng Ngài của chúng ta? », Đức Thánh Cha tự hỏi và đồng thời cảnh báo về cám dỗ mà tất cả chúng ta đều thường xuyên có, đó là xa rời với thập giá.

Thực thi sự thật bằng cách đứng trước mặt Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha nhắc nhở : « Chúng ta cần đặt mình trước mặt Chúa Giêsu để thực thi sự thực trong chúng ta. Chúng ta cần tôn thờ Ngài để được tự do nội tâm, để soi sáng cuộc đời chúng ta và đừng để chúng ta lầm lạc bởi những thị hiếu đương thời, bởi pháo hoa tiêu thụ làm lóa mắt và tê liệt ».

Và ngài khích lệ : « Như thế, trong sự tự do của Chúa Giêsu, chúng ta cũng tìm thấy sự can đảm lội ngược dòng : không phải chống lại ai, như những kẻ nạn nhân hóa bản thân và những kẻ theo thuyết âm mưu thường làm, họ luôn đổ lỗi cho người khác. Không. Chống lại trào lưu không lành mạnh của cái tôi ích kỷ của chúng ta, khép kín và cứng nhắc, để bước theo chân Chúa Giêsu. Ngài dạy chúng ta chống lại sự dữ với sức mạnh khiêm tốn và hiền lành duy nhất của sự thiện. Không có lối tắt, không có dối trá. »

 Đức Thánh Cha cũng lưu ý : « Thế giới của chúng ta, bị tổn thương bởi biết bao điều xấu xa, không cần những thỏa hiệp hàm hồ khác, không cần những người dao động như những cơn sóng biển, những người mà nghiêng cánh hữu một tí và nghiên cánh tả một tí sau khi đoán thấy điều gì thuận lợi. Không, các bạn trẻ thân mến ! Các con hãy là những người tự do, hãy là những người chân thật, hãy trở nên ý thức phê bình đối với xã hội. Đừng sợ phê bình, chúng tôi cần đến sự phê bình của các con ».

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách mời gọi các bạn trẻ chiến đấu vì một Vương quốc công bằng, tình yêu, hòa bình, theo chân Chúa Giêsu. « Cha ước mong mỗi người trong các con có thể cảm nhận được niềm vui khi nói : « Cùng với Chúa Giêsu, tôi cũng là vua ». Tôi là vua : tôi là một dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa, của lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của Ngài. Tôi là một người ước mơ được ánh sáng Tin Mừng chiếu tỏa và tôi nao nức mong đợi những  thị kiến ban đêm. Và khi tôi vấp ngã, tôi tìm lại được nơi Chúa Giêsu lòng can đảm chiến đấu và hy vọng, lòng can đảm ước mơ một lần nữa. Ở mọi lứa tuổi của cuộc đời ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31