LỄ GIỖ TỔ XUÂN BÍCH NĂM 2021

Written by xbvn on Tháng Mười Một 23rd, 2021. Posted in Cựu sinh viên XB, Xuân Bích Thế Giới, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến khá phức tạp, nên “Lễ Giỗ Tổ Xuân Bích” được tổ chức cách đơn sơ và khiêm tốn hơn mọi khi. Tuy nhiên một vài hoạt động truyền thống hướng tới ngày đại lễ vẫn được duy trì.

Điển hình là Trận chung kết Giải Bóng Chuyền Cúp Xuân Bích 2021 diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 21/11/2020. Trải qua các vòng loại và vòng bán kết, đội tuyển Thần học III và Triết học II  đã bước vào vòng thi đấu chung kết. Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, đại diện cho Ban Tổ chức, đã trao các giải thưởng cho các đội tuyển tham dự giải, đặc biệt chiếc Cúp vàng Xuân Bích 2021 cho đội tuyển Triết Học II.

Tiếp đến là cao điểm của sự kiện: Thánh Lễ Giỗ Tổ Xuân Bích  được cử hành vào 10 giờ 15, ngày 22/11/2021. Vì dịch bệnh đột ngột bùng phát trên địa bàn phường Kim Long, thành phố Huế, nên thánh lễ năm nay, Đức Tổng Giuse cùng quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý thân hữu xa gần, không thể đến Đại Chủng Viện để cử hành và hiệp thông tham dự Thánh Lễ cách trực tiếp như thường lệ.

Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, Cha Giuse Lê Công Đức và hai thầy đại diện cùng toàn thể cộng đoàn tham dự phụng vụ, cung kính dâng hương trước bàn thờ các ân sư và những ân nhân đã qua đời, thành kính cầu nguyện và tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân.

 

Bước vào Thánh Lễ, Cha chủ tế Giuse Hồ Thứ mời gọi cộng đoàn hiệp thông với các thế hệ đàn anh nhìn lại dòng lịch sử hơn 400 năm của Hội Xuân Bích, qua đó dâng lời cảm tạ và ca ngợi những hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã thương ban, và cùng hiệp dâng mừng kính Lễ Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh.

Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế gợi lên cho cộng đoàn đôi nét suy tư về những biến cố diễn ra gần đây. Tiêu biểu là các ca dương tính Covid-19 ở các Dòng tu xung quanh Đại Chủng Viện. Dưới ánh sáng của bài Tin Mừng, ngài nhắn nhủ mỗi người phải biết tự vấn “Chúa muốn tôi sống như thế nào trong giây phút này?”. Bằng cách trích dẫn câu cuối của lời hứa giáo sĩ: “Số mạng con chính Ngài nắm giữ” (Thánh vịnh 15), Cha chủ tế mời gọi mỗi người lượng giá lại niềm tín thác của mình đặt nơi Thiên Chúa và cùng chiêm ngắm mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã nhận mình là “nữ tỳ” của Chủ Tể Trời Đất, hoàn toàn đặt số mệnh của mình vào tay “Ông Chủ” với hai tiếng “xin vâng” ngay từ tuổi ấu thơ. Trên hết, Thánh Lễ Mẹ Dâng Mình hằng năm nhắc bảo những ai đang đi trên con đường dâng hiến cần phải đào sâu hơn bài học của lòng phó thác và niềm cậy trông nơi Chúa cho dù có phải trải qua sóng gió gì đi chăng nữa trong nhịp sống thường ngày.

Sau bài giảng, các linh mục hiện diện tiến đến trước bàn  thờ, quỳ gối đọc lại lời hứa giáo sĩ ““Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con, vận mạng con chính Ngài nắm giữ” (Tv 15). Đây là khía cạnh thiêng liêng không bao giờ thiếu đối với các thế hệ cựu chủng sinh Xuân Bích trong Ngày Truyền Thống này, đó là làm mới lại lời hứa giáo sĩ . Và một mẫu gương cho các linh mục noi theo như thế, đó là hình ảnh Đức Mẹ Dâng Mình, mà cha Jean-Jacques Olier, đấng sáng lập Hội Linh Mục Xuân Bích, đã chọn làm bổn mạng cho Hội của mình. Các cựu sinh viên Xuân Bích có dịp nhìn lên Đức Mẹ trong việc hiến mình cho Thiên Chúa. Bài hát “Quam pulchre graditur”, được Urbain Robinet, một chủng sinh Xuân Bích, người Pháp, sáng tác vào khoảng năm 1706, như đã ăn sâu vào tâm hồn của các chủng sinh Xuân Bích và là bài luôn được hát lên khi các linh mục tiến lên quỳ gối trước bàn thờ đọc lại lời hứa giáo sĩ, đặc biệt với điệp khúc: “Ergo nunc tua gens se tibi consecrat; ergo nostra manes portio tu, Deus, qui, de virgine natus, per nos saepe renasceris” (“Này đây dòng tông tư tế, đoàn chúng con hiến dâng toàn thân. Nguyện ước Chúa thương ân ban sản nghiệp riêng là chính Chúa. Xưa giáng sinh bởi Thánh Mẫu trinh tuyền, ngày nay vẫn tái sinh bởi đoàn con”).

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn tiến ra linh đài Đức Mẹ trong khi ca đoàn cất lên bài hát “Kính chào Nữ Vương, Mẹ yêu thương, là lẽ sống, là hy vọng của chúng con. Kính chào Mẹ….”, do cha G.B. Trần Ngọc Quỳnh, PSS, sáng tác. Một bài hát cũng đi vào tâm hồn của biết bao thế hệ cựu sinh viên Xuân Bích, cứ mối tối thứ Bảy, tiến ra linh đài Mẹ, để hát mừng và phó dâng cuộc sống và ơn gọi cho Mẹ.

Cuối cùng, Ban Giám Đốc cùng toàn thể các chủng sinh đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm và tiếp tục kéo dài niềm vui của ngày lễ trong bữa cơm trưa huynh đệ đầy thân mật.

BTT ĐCV Huế

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31