LỚP NĂM THỬ HỌP MẶT: MỖI LẦN VỀ MỘT LẦN VUI !

Written by xbvn on Tháng Mười Một 30th, 2014. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Được diễn ra hằng năm theo truyền thống vào lễ Mẹ Dâng Mình (21.11), Giỗ tổ Xuân Bích là ngày hội ngộ gia đình của tất cả những ai từng được thụ huấn dưới mái trường Chủng viện do Hội Xuân Bích đảm trách.Riêng với lớp Năm Thử chúng tôi, lễ Giỗ năm nay là một dịp rất đỗi đặc biệt. Sau một thời gian khá lâu “vắng nhà” vì lẽ đang thực tập mục vụ theo chương trình đào tạo của chủng viện, rải rác trong các giáo xứ thuộc ba giáo phận Huế, Đà Nẵng và Kontum, từng thành viên trong lớp đều chờ đợi dịp tốt này để được trở về mái trường thân thương, được sống trong bầu khí ấm cúng đầy ắp tình cảm thầy trò – anh em. Quả thật, mỗi lần về một lần vui !

Vừa bước vào cánh cổng đại chủng viện, chúng tôi đã nhận thấy một cảnh vật bên ngoài và một cảm giác bên trong vừa quen, vừa lạ; quen vì đã một thời, lạ vì vừa xa cách. Mỗi cái bắt tay, mỗi nụ cười, những lời thăm hỏi dồn dập như thể đã chờ đợi từ lâu mong có dịp tỏ bày. Chúng tôi được chào đón ngay trong ngôi nhà của mình. Vừa trở về mà chúng tôi có cảm tưởng như chưa từng xa cách.

Trong hai ngày đại lễ của chủng viện, chúng tôi hòa mình vào niềm vui chung. Anh em trong lớp vẫn nhắc bảo nhau: “Tụi mình không phải khách dự, mà là người nhà. Hãy làm những gì có thể làm để cho niềm vui được trọn vẹn.”

Sau dịp lễ, khách mời dần ra về, thì lớp chúng tôi cũng bắt chương trình riêng cho lần họp mặt đã được chuẩn bị chu đáo từ trước. Đầu tiên, cha Giám Đốc, cũng là cha đồng hành của lớp, nói chuyện về vấn đề mục vụ. Ngay sau đó, từng nhóm 4-5 người ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe về trong việc và cuộc sống của mình trong năm thử này.

Hôm sau, sáng ngày 22/11, tại đan viện Thiên An, chúng tôi có khoảng thời gian ngắn ngủi để tĩnh tâm, cầu nguyện và nhìn lại ơn gọi của mình dưới sự hướng dẫn của cha giáo Bernard Phạm Hữu Quang. Một lần nữa, chúng tôi rà soát lại động lực ơn gọi của mình; điều mà bất cứ người nào muốn dâng mình cho Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria đều phải làm thường xuyên, “phải luôn luôn thanh tẩy ơn gọi của mình, dù đã chịu chịu chức linh mục”, theo như lời cha giảng huấn.

Buổi chiều, đúng như dự tính, trận giao hữu bóng đá giữa lớp Năm Thử với lớp Tu Đức – đội đương kim vô địch giải Xuân Bích 2014 – diễn ra trong bầu khí vui tươi nhưng không kém phần kịch tính. Kết quả, hai đội hòa nhau không bàn thắng.

Ngày Chúa nhật 23/11, lớp chúng tôi hành hương Đức Mẹ La Vang cùng với sự đồng hành của cha Giám Đốc. Tại đây, ngay dưới linh đài Mẹ, chúng tôi hân hoan mừng lễ Chúa Kitô Vua, cùng xin Mẹ nâng đỡ, giúp sức và gìn giữ từng anh em trong năm thử thách này. Buổi tối, tại chủng viện, lớp Năm Thử chia sẻ kinh nghiệm mục vụ với lớp Triết II – lớp sẽ đi mục vụ vào năm tới. Dù chưa đầy ba tháng thực tập trong các xứ đạo, nhưng các anh em đại diện cho lớp Năm Thử cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm hết sức thực tế mà những người làm việc mục vụ thường gặp phải.

Sáng 24/11, sau thánh lễ trọng mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam tại nhà nguyện đại chủng viện, chúng tôi chia tay nhau để trở về với công việc thực tập tại giáo xứ mình được gởi tới, với quyết tâm theo gương các vị anh hùng tuẫn đạo trên quê hương thương yêu này. Đưa tiễn chúng tôi là những cái bắt tay đầm ấm nghĩa tình của quý cha giáo và của các thầy anh em, cùng những lời chúc tốt đẹp cho một năm thực tập nhiều thử thách trong các giáo xứ của giáo phận nhà, với lời hứa hẹn sẽ trở về đoàn tụ đông đủ và “lành lặn” vào đầu niên học tới.

Chúng con xin hết lòng cám ơn quý cha giáo, cùng quý thầy anh em vì tất cả những gì quý cha, quý thầy đã làm cho chúng con trong lần gặp mặt này. Trong thời gian tạm xa chủng viện, chúng con vẫn luôn ghi nhớ lời chỉ dạy của quý cha giáo và tự hứa sẽ cố gắng rèn luyện không ngừng hầu mai này trở nên những mục tử tốt lành. Xin Chúa hãy hoàn tất công trình Ngài thực hiện và chúc lành cho tất cả chúng ta.

Tâm tình của một Thầy thuộc lớp Thử

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30