TRẬN CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO CÚP XUÂN BÍCH 2014

Written by xbvn on Tháng Mười Một 30th, 2014. Posted in Huế, Đại Chủng Viện Huế

 Trải qua hơn một tháng tranh tài, với những trận cầu sôi động và đầy cống hiến, giải bóng đá cúp Xuân Bích 2014 đã đến lúc kết thúc với trận chung kết được chờ đợi giữa hai đội mạnh nhất là lớp Thần học 3 và lớp Tu đức. Một trận đấu giữa “Anh Cả và Em Út”, giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nếu như lớp Thần học 3 có mặt ở trận chung kết không ngoài dự đoán vì họ vốn đang là nhà Đương kim vô địch, thì đối thủ của họ, lớp Tu đứcthật sự là “ngựa ô” của giải, với lối chơi mạnh mẽ và đầy tính đoàn kết, lớp Tu đức xứng đáng có mặt trong trận đấu cuối cùng này.

Trận chung kết và lễ bế mạc được diễn ra ở Sân Vận Động “Xuan Bich Park” vào ngày 12.11.2014 với sự hiện diện của Cha Giám đốc Giuse, quý Cha trong ban giám đốc cùng quý Cha giáo thỉnh giảng và hàng trăm cổ động viên chủng sinh nhiệt tình. Khán giả “chật kín” sân vận động mang lại niềm khích lệ cho hai đội ra sân so tài và hứa hẹn một trân đấu cống hiến hết mình chongười hâm mộ.Thi đấu đẹp cũng là lời nhắn nhủ của Cha Giám đốc Giuse dành cho hai đội trước giờ bóng lăn.

Trận chung kết càng thêm phần hấp dẫn dưới sự điều khiển của trọng tài là cha Phêrô Lưu văn Tâm,một tiền vệ vang bóng một thời trước khi trở thành “cây còi vàng” trong nhiều mùa giải “Xuân Bích Cup.”

Tiếng còi khai cuộc bắt đầu với pha phát bóng của lớp Tu Đức. Những phút đầu tiên hai đội nhập cuộc khá chậm rãi, nhằm tìm khe hở đối phương, và cơ hội đầu tiên thuộc về lớp Thần học 3 với cú sút rất nguy hiểm chệch cột dọc trong gang tất. Rồi bóng đã một lần tìm đến mảnh lưới của lớp Tu Đức, nhưng không có bàn thắng cho lớp Thần học 3 do lỗi việt vị. Nhưng các cổ động viên đã không phải nóng lòng chờ đợi lâu, sau pha phá bóng không dứt khoát hậu vệ, tiền đạo Duy Linh nhanh chân dứt điểm tung lưới lớp Thần 3. Vậy là 1-0 cho lớp Tu Đức, sân “Xuan Bich Park” như bùng nổ sau tình huống này với sự ăn mừng của các anh em lớp Tu Đức. Sau bàn thắng, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn với các pha đôi công của hai đội. Và bàn thắng tiếp tục đến như một điều tất yếu, trong một tình huống cố định, hậu vệ Minh Cường của lớp Tu Đức đã có cú pha sút phạt xuất sắc, kèm theo một chút may mắn đã làm lưới của lớp Thần 3 rung lên lần thứ hai. Lớp Thần 3 cũng có một số cơ hội dứt điểm, nhưng đều không thắng được thủ thành lớp Tu Đức. Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về lớp Tu Đức.

Hiệp hai ghi nhận các nỗ lực của lớp Thần 3, nhưng trong một ngày thần may mắn không đứng về phía họ, các pha dứt điểm luôn bị thủ thành Xuân Trường xuất sắc cản phá hoặc bị xà ngang từ chối. Trong khi đó lớp Tu Đức cũng có một vài tình huống khá nguy hiểm, nhưng cũng không có bàn thắng được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về lớp Tu Đức. Một chiến thắng rất xứng đáng của lớp Tu Đức khi họ có trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải đến giờ.

Ngay sau trận đấu là lễ bế mạc và trao giải thưởng cho các đội tham dự. Tất cả các đội bóng đều nhận những phần quà cho những nỗ lực của mình. Kết thúc lễ bế mạc Cha Giám Đốc cám ơn Ban Tổ Chức và các Lớp đã tham gia nhiệt tình và tạ ơn Thiên Chúa về một mùa giải thành công. Xin hẹn gặp lại các cầu thủ và cổ động viên vào giải Xuân Bích 2015. DEO GRATIAS.

BTT ĐCV

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30