LỚP TU ĐỨC VÀ THẦN HỌC I CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ THĂM TRẠI PHONG LÀNG VÂN, ĐÀ NẴNG

Written by xbvn on Tháng Tư 24th, 2015. Posted in Huế, Việt Nam, Đà Nẵng, Đại Chủng Viện Huế

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo mục vụ của Đại Chủng Viện Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2015, dưới sự hướng dẫn của cha giáo Phêrô Võ Xuân Tiến, đặc trách Mục vụ- Xã hội, cha giáo Kinh Thánh Micae Nguyễn Hữu Đức và hai Soeurs đang phục vụ tại Chủng Viện cùng đồng hành, hai lớp Tu Đức và Thần Học I đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong tại Làng Vân thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

 Trước đây, những người bị bệnh phong tại khu vực Quảng Nam- Đà Nẵng được đưa đến một ngôi làng nằm ở phía dưới đèo Hải Vân và được biết đến với cái tên “làng cùi Hòa Vân”, một vùng hầu như cách biệt khỏi cộng đồng vì đường đi đến đó rất khó khăn. Từ khi bệnh phong không còn là nỗi ám ảnh cho con người vì đã có thuốc điều trị, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã di dời tất cả các gia đình có người bị bệnh phong ở làng cùi Hòa Vân về khu vực Làng Vân thuộc phường Hòa Hiệp Nam ở gần trung tâm thành phố hơn để giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng. Hiện nay, Làng Vân có 68 hộ gia đình đang sinh sống với khoảng gần 200 nhân khẩu, số bệnh nhân chỉ có 55 người đã được chữa khỏi nhưng còn để lại di chứng, số còn lại là con cháu của họ đều khỏe mạnh bình thường.

 7h00, đoàn xuất phát từ Đại Chủng Viện với lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ, xin Đức Mẹ ban cho mỗi người có được lòng cảm thông, tinh thần liên đới và chia sẻ đối với những anh chị em bất hạnh đồng thời xin Đức Mẹ gìn giữ chuyến đi được bình an.

 

 Cầu nguyện với Đức Mẹ

9h30, đoàn tới khu vực Làng Vân. Vừa xuống xe mọi người đã nhanh chóng chuyển tất cả các quà tặng đã được chuẩn bị cho các gia đình có người bị bệnh phong.

 

Chuyển quà về nhà sinh hoạt cộng đồng

Chỉ ít phút sau, mọi người trong làng đã có mặt đông đủ tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Cha đặc trách Mục vụ đại diện đoàn chào thăm tất cả mọi người ở tại Làng Vân và nêu lên lý do đoàn tới thăm. Món quà tuy không nhiều nhưng chứa đựng tình yêu thương chân thành của mọi người trong đoàn nên các bệnh nhân phong tại đây rất vui. Lúc đầu gặp gỡ, những người ở đây còn giữ một khoảng cách với các cha và các thầy, có thể mặc cảm vì di chứng bệnh phong làm họ mất tự tin, nhưng sau vài câu chuyện thân tình thì mọi người đã trở nên gần gũi hơn.

 

 Cha đặc trách Mục vụ- Xã hội chào thăm mọi người

Sau khi cha trưởng đoàn chào thăm và phía đại diện khu phố phát biểu cảm ơn, các thầy đã trao tặng quà cho các gia đình tại đây. Các ông, các bà lớn tuổi không mang được những bao gạo về nhà thì các cha, các soeurs và các thầy  trong đoàn giúp họ mang về tận nhà.

 

 Tặng quà cho các gia đình

 

  Tay ông cụ bị di chứng nên không cầm được vật gì, các thầy giúp ông cất bì thư vào túi áo và mang giúp các tặng phẩm khác về nhà cho cụ.

 

  Cha Micae Nguyễn Hữu Đức hỏi thăm người nhà các bệnh nhân

 

Cha còn giúp mang các tặng phẩm về tận nhà cho một cụ già

 

 Cha trưởng đoàn và quý soeurs, quý thầy cũng nhiệt tình không kém

 

Ông cụ vui vẻ nói chuyện với các thầy

 Sau khi rời Làng Vân, đoàn về thăm giáo xứ Hói Dừa và dùng cơm trưa tại đây do Cha Sở và Hội đồng giáo xứ Hói Dừa thết đãi. Chuyến mục vụ thăm các bệnh nhân phong đã để lại trong mỗi người chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp đặc biệt là gợi lên trong chúng tôi tinh thần đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh, những con người dường như đang bị xã hội bỏ quên.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có một chuyến thăm viếng mục vụ thật ý nghĩa. Xin cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi trong chuyến đi này.

Ghi nhận của Ban Mục Vụ ĐCV

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31