NGÀY XUẤT DU CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ NĂM 2014

Written by xbvn on Tháng Năm 7th, 2014. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Trong bầu khí hân hoan của Mùa Phục Sinh, toàn ĐCV Huế tổ chức ngày xuất du (1/5/2014) như thông lệ hằng năm. Đây là một dịp thuận lợi để quý Cha giáo, chủng sinh, và anh chị em nhân viên được “nghỉ ngơi đôi chút” sau những tháng ngày làm việc vất vả, cũng như để thắt chặt tình liên đới trong gia đình Chủng viện.

 5h30: hành trình bắt đầu. Chúng tôi khởi hành trong một buổi sớm trời trong gió mát, từ đất Cố đô trực chỉ Lăng Thánh Tôma Trần Văn Thiện (1820 – 1938), chủng sinh Tử đạo, thuộc giáo xứ Trí Bưu. Ban Đại diện của Giáo xứ đã có mặt từ trước đon đả đón tiếp đoàn ĐCV và giới thiệu khái lược về Lăng Thánh. Công trình này có từ lâu và được trùng tu ngày 21/9/2010 để lưu dấu chứng tích tử đạo oai hùng của một chủng sinh mới mười tám xuân xanh. Tôma Thiện là chứng nhân đức tin trong thời kỳ bách đạo của vua Minh Mạng. Thầy đã chịu án xử giảo (thắt dây thừng vào cổ) để làm chứng cho đạo Chúa và hưởng phúc tử đạo ngày 21/9/1938. Tại nơi đây, chúng tôi đã dâng hoa, cầu nguyện, kính viếng hương hồn của một “đóa hoa Chủng viện” một đời sắc son với Chúa. Cái chết bi tráng, oai hùng của anh là mẫu gương và là nguồn cảm hứng cho các chủng sinh trong cuộc tử đạo “không đổ máu” hôm nay.

7h30: rời Lăng Thánh, đến bãi biển Cửa Việt. Thời tiết hôm ấy dường như ủng hộ du khách gần xa đổ về Cửa Việt nhân ngày nghỉ lễ. Trong tiết trời dịu mát, chúng tôi thỏa thích tắm biển, đá bóng, và tổ chức các hoạt động thi đua khác giữa các lớp. Ai nấy đều cảm thấy thật hào hứng và sảng khoái. Sau cơm trưa do cha xứ Đông Hà Phêrô Phạm Ngọc Hoa khoản đãi, nghỉ ngơi đôi chút, đoàn chúng tôi lại lên đường.

 13h30: Rời Cửa Việt, đi Đông Hà. Mọi người có một tiếng đồng hồ để tản bộ và mua sắm tại chợ Đông Hà. Sau đó, chúng tôi đến thăm nhà thờ Đông Hà. Cha quản xứ Phêrô Phạm Ngọc Hoa cùng HĐGX tiếp tục đón tiếp chúng tôi và trình bày sơ lược về lịch sử truyền giáo vùng Đông Hà – Khe Sanh – Cam Lộ. Ngoài ra, Thầy Nguyễn Văn Trường, một thành viên trong đoàn, cũng “dọn bài” để trình bày đôi nét về cuộc bách đạo của Văn Thân (1885 – 1886) tại Đông Hà và các giáo xứ lân cận, hầu giúp mọi người hiểu thêm về những ngày tháng đau thương và ơn can trường giữ vững đức tin của tiền nhân.

 16h00: Rời Đông Hà, đi Trí Bưu. Đoàn chúng tôi có cơ hội tham dự Thánh lễ kính Thánh Giuse thợ trong ngày khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ cùng với cộng đoàn giáo xứ. Đặc biệt vào đầu Thánh lễ, cộng đoàn tín hữu ai nấy đều tuần tự mang những bông hoa đồng nội kính dâng Mẹ Maria và Thánh Giuse. Hình ảnh đơn sơ mộc mạc ấy khơi lên những tâm tình đạo đức nơi người tham dự và để lại nơi chúng tôi những ấn tượng sâu đậm. Sau thánh lễ, chúng tôi được cha Quản xứ khoản đãi cơm tối, và lại còn được bà con giáo dân biếu những 20 chú “gà quê chuyên chạy bộ” trước khi lên xe về lại Chủng viện.

21h00: Mọi người đã về lại Chủng viện trong an bình. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Giuse về một ngày xuất du vui tươi, đầy ý nghĩa!

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30