Ở LIECHTENSTEIN, NGƯỜI CÔNG GIÁO THAM GIA THƯỢNG HỘI ĐỒNG MÀ KHÔNG CÓ GIÁM MỤC CỦA MÌNH
Hiệp hội « Vì một Giáo hội mở » ở Liechtenstein sẽ khởi động, vào ngày 9/1/2022, một tiến trình hiệp hành khắp giáo phận Vaduz, giáo phận duy nhất của đất nước nhỏ bé thuộc Châu Âu này. Đang khi các giáo phận trên toàn thế giới được mời gọi tham gia vào giai đoạn đầu tiên của Thượng hội đồng về tính hiệp hành, thì Đức cha Wolfgang Haas đã khước từ tiến trình do Đức Thánh Cha cổ võ này.
Kết thúc tiến trình hiệp hành của mình vào ngày 19/3, người Công giáo của Liechtenstein sẽ gởi kết quả cho Vatican và…cho Giám mục của mình. Quả thế, Đức cha Haas, Tổng Giám mục Vaduz, giáo phận duy nhất của đất nước này, giáp với Thụy Sĩ và Áo, đã khước từ, vào giữa tháng 10 vừa qua, tham gia vào Thượng hội đồng về tính hiệp hành mà Đức Thánh Cha mong muốn.
Christel Kaufmann (ảnh: kath.ch)
Do đó, các thành viên của hiệp hội « Vì một Giáo hội mở » đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề. « Tiến trình hiệp hành là một cơ hội cho toàn thể Giáo hội hoàn vũ – và cũng cho chúng tôi ở đây, ở Liechtenstein », bà Christel Kaufmann, đặc trách tiến trình này, cho biết, và được trang web kath.ch trích lại.
Theo trang web của Thụy Sĩ này, bà đã cố gắng liên lạc với Đức cha Haas, nhưng không nhận được phản hồi nào từ Đức Cha và không biết liệu bà có thể thuyết phục ngài xem lại lập trường của mình hay không. Bà nói để biện hộ cho sáng kiến này : « Tất cả chúng tôi đều chịu phép rửa tội. Và Rôma rõ ràng yêu cầu chúng tôi dấn thân ».
5 bàn tròn công khai
Tiến trình « Lắng nghe bạn » lấy cảm hứng từ tiến trình của các giáo phận Thụy Sĩ nói tiếng Đức, có cùng tên trong tiếng Đức (« Wir sind Ohr »). Bà Kaufmann nêu rõ : « Đặc biệt chúng tôi đánh giá cao việc các câu hỏi được soạn bằng một ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng. Chúng tôi đã chọn 10 câu hỏi ». Những câu hỏi này sẽ được gởi qua đường bưu điện cho người Công giáo trong giáo phận, được khuyến khích trao đổi tập thể bằng cách tạo nên những nhóm hay bằng cách liên kết với nhau trong các hiệp hội.
Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 8/1/2022 và tiến trình hiệp hành sẽ hoàn tất vào ngày 19/3. Trong khoảng thời gian này, năm bàn tròn công khai sẽ được tổ chức.
Hiệp hội « Vì một Giáo hội mở » tổ chức tiến trình này thường phản đối Đức cha Haas, cáo buộc ngài ngăn chặn mọi cuộc « đối thoại của Giáo hội » và cách rộng rãi hơn trách cứ hàng giáo sĩ Liechtenstein là « không sẵn lòng thảo luận ».
Đức cha Wolfgang Haas
Phản đối một mô hình Giáo hội ?
Günther Boss, cố vấn thần học của hiệp hội này, khẳng định rằng các tín hữu của giáo phận đã bị loại khỏi cuộc suy tư chuẩn bị của Thượng hội đồng về gia đình vào năm 2014. Đức cha Haas lúc đó mạnh mẽ phản đối việc người ly dị tái hôn được rước lễ và mọi hình thức kết hợp đồng tính. Theo Boss, khi « bác bỏ cách công khai tiến trình hiệp hành, và do đó khi đối lập công khai với Đức Giáo hoàng », Đức cha Haas đã vượt qua một giai đoạn mới trong việc phản đối mô hình Giáo hội mà Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ.
Trong một thông cáo ngày 15/10/2021, Đức cha Haas đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ của mình về Thượng hội đồng về tính hiệp hành trong Giáo hội, gợi lên một « cái gọi là ‘tiến trình hiệp hành’ ». Theo Đức Cha, tiến trình này bao hàm một nguy cơ « chia rẽ ý thức hệ » và dù sao cũng sẽ quá « phức tạp » để tổ chức trong giáo phận bé nhỏ của mình (160 km2 và 35 000 cư dân, đa số là người Công giáo). Ngài tuyên bố : những gì mà Thượng hội đồng cổ võ là « đã có thật » trong Giáo hội Liechtenstein và đồng thời chỉ ra « một sự tiếp xúc lẫn nhau nhanh chóng và đơn giản giữa các mục tử và giáo dân ».
Dựa vào việc đọc cuốn cẩm nang của Vatican, ngài đã dấn thân « lắng nghe » những người tiếp xúc với ngài, nhưng không muốn tranh luận và thảo luận với các tín hữu. Ngài đã không phát biểu công khai từ khi chiến dịch « Lắng nghe bạn » được công bố.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: Phanxicô-I, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI
- ĐHY MAMBERTI: ĐỨC PHANXICÔ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG CỦA MÌNH BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH
- CHIẾC XE CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: MÓN QUÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ DÀNH CHO GAZA
- “TẠI MẬT NGHỊ, CHÚA QUAN PHÒNG CŨNG CAN THIỆP QUA CHÍNH TRỊ”
- ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI
- ĐỨC HỒNG Y PAROLIN, KIẾN TRÚC SƯ CỦA SỰ CÂN BẰNG ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA VATICAN
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 9 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ NHU CẦU HY VỌNG TRONG NĂM THÁNH NÀY
- ĐHY GUGEROTTI NHẮC NHỚ KHO TÀNG THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 8 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ SỨ MẠNG
- KỶ NIỆM 400 NĂM THÀNH LẬP TU HỘI TRUYỀN GIÁO, “MỘT ĐỘNG LỰC MỚI”
- ĐHY FERNANDEZ : ĐỨC PHANXICÔ, TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG ĐẠI
- ĐỨC CHA CACCIA: TẠI LIÊN HỢP QUỐC, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÃ TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN”
- ĐHY SANDRI: ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LẠI DI SẢN VỀ SỰ PHỤC VỤ VÀ TẦM NHÌN
- LỊCH SỬ MẬT NGHỊ HỒNG Y, TỪ THỜI TRUNG CỔ ĐẾN NGÀY NAY