Ở LỘ ĐỨC, MỘT THỜI GIAN TƯỞNG NIỆM VÀ SÁM HỐI ĐỐI VỚI CÁC NẠN NHÂN CỦA CÁC CUỘC LẠM DỤNG TÍNH DỤC

Written by xbvn on Tháng Mười Một 6th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Cao  điểm của ngày thứ Bảy 6/11/2021 của  cuộc họp khoáng đại của các Giám mục Pháp, một thời điểm hồi tâm và sám hối được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân của các cuộc lạm dụng tính dục trong Giáo hội Pháp.

 

Đó là một thời điểm được chờ đợi, được ghi trên lịch của phiên họp khoáng đại mùa Thu của các Giám mục Pháp ở Lộ Đức. Vào sáng thứ Bảy ngày 6/11/2021 đã diễn ra một « thời gian tưởng niệm » và một « thời gian sám hối » đối với nhiều nạn nhân của các tội phạm tính dục trong Giáo hội. Một thời điểm trong hai giai đoạn. Trước tiên, ở bên ngoài đài bán nguyện nơi các Giám mục quy tụ. Một bức ảnh được chụp bởi một nạn nhân đã được tiết lộ. Miêu tả tác phẩm điêu khắc một trẻ em đang khóc, trên cột trụ của một ngôi nhà thờ, tác phẩm này được kèm theo dòng chữ mà đặc biệt người ta có thể đọc những dòng này : « Trong ánh mắt của em bé này hòa lẫn đau khổ, sự xâm phạm phải chịu, sự từ chối lời của nó và một sự cô đơn lớn lao ».

« Ước gì khuôn mặt dữ dội của tuổi thơ tủi nhục này theo đuổi tôi, ám ảnh tôi, thậm chí, mỗi người chúng ta cách này hay cách khác mang một trách nhiệm, cho đến khi chúng ta đã làm cho công lý và sự thật gặp nhau », nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng Tu Nam Nữ Tu Sĩ Pháp, phát biểu bằng những lời rất mạnh mẽ.

Quỳ gối

Rồi, trong sự thinh lặng, các Giám mục, cùng với chừng một trăm giáo dân nhưng cả các nạn nhân được mời đến Lộ Đức, đã băng qua Khe Suối để đến trước quảng trường của Vương cung thánh đường Đức Bà Mân Côi. Chính tại đây, nhiều Giám mục cùng quỳ gối trước Thánh Giá, và Đức cha Éric de Moulins-Beaufort đã đọc một lời nguyện xin Chúa tha thứ : « Chúng con đã nghĩ rằng chúng con được gìn giữ bởi sự thánh thiện của Con Chúa và hy lễ mà Ngài đã đặt trên tay chúng con. Chúng con khám phá ra rằng, chúng con những thừa tác viên của Chúa, chúng con, những người Chúa đã chọn, chúng con có khả năng làm ô danh ân huệ tối hậu nhất của Chúa, có khả năng biến ân huệ phát sinh từ Thánh Thần của Chúa thành một hệ thống suy thoái, khinh miệt, chết chóc của con người.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì đã không hiểu sức mạnh mà Chúa ban, đòi hỏi chúng con một sự trong sáng không suy suyển. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì đã lấy lòng thương xót của Chúa để bao dung với sự dữ  ». Một khoảnh khắc trang trọng và xúc động khi hồi chuông được gióng lên để tưởng nhớ rất nhiều nạn nhân.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30