THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
Tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, ĐHY Mauro Gambetti đã chủ tế Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh, được gọi là “in Cœna Domini”. Đề cập đến lịch sử Lễ Phục Sinh, ngài kêu gọi mỗi tín hữu noi theo mẫu gương tư tế của Chúa Kitô và trở thành Bí tích Thánh Thể.
Thánh lễ “in Cœna Domini” được cử hành tại bàn thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô trong Vương cung thánh đường của Vatican vào thứ Năm ngày 17 tháng Tư, khai mạc Tam Nhật Vượt Qua. Thánh lễ được chủ tế bởi Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản Vương cung thánh đường và là đại diện của Đức Giáo hoàng tại Thành quốc Vatican, người đã thực hiện nghi lễ rửa chân truyền thống để tưởng nhớ cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly của Người với các tông đồ.
Nhân loại được đại diện bởi các môn đồ của Chúa Kitô
Để bắt đầu bài giảng của mình, ĐHY đã lấy cảm hứng từ các bản văn Thánh Kinh về Lễ Vượt Qua đầu tiên của người Do Thái, khi dân Israel bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập. Ngài nhấn mạnh rằng lễ Vượt Qua đầu tiên này diễn ra “trong bối cảnh áp bức”. Máu của con chiên bị hiến tế được bôi lên cửa nhà của dân trung thành với Chúa để xua đuổi cái chết.
Khi Chúa Giêsu cử hành Bữa Tiệc Ly, “trong tình bạn của phòng tiệc ly, trong tình huynh đệ của cộng đoàn Giáo hội”, bối cảnh cũng khó khăn. Bữa ăn mà Chúa Giêsu dùng minh họa cho tính nhân văn sâu xa của Chúa Giêsu, Đấng muốn “chia sẻ bánh và rượu với tất cả những người mà Chúa Cha đã giao phó cho Người”. Trong bữa ăn này, mười hai tông đồ phản ánh nhân loại. “Bốc đồng và nồng nhiệt, chu đáo và sâu sắc, tham vọng và hăng hái, chân thành và khiêm tốn.”
Ngay cả ngày nay, “chúng ta vẫn đang trải qua một thử thách khó khăn.” Thế giới chúng ta biết đến “Giuđa, kẻ lấy tiền trong két tiền và bán Thầy vì lợi nhuận kinh tế và quyền lực“, Đức Hồng y Gambetti đã tố giác và đồng thời chỉ trích sự toàn năng của tiền bạc và quyền lực trên các mối quan hệ của con người. Một động lực tất yếu dẫn đến chiến tranh: “Chiến tranh không gì khác hơn là đỉnh điểm của sự suy tàn, sự cụ thể hóa của xung đột và cái ác trên thế giới“.
Trở thành bí tích Thánh Thể
Nhưng, hôm nay cũng như hôm qua, “Chúa Giêsu yêu thương,” vì “điều duy nhất Người quan tâm là tình yêu.” “Đó là chức tư tế duy nhất”. Để làm điều này, Chúa Giêsu thực hiện một cử chỉ rất đơn giản, đó là rửa chân cho các môn đệ.
Đối với Đức Hồng y, Chúa Giêsu là mẫu gương của linh mục, vốn phải truyền cảm hứng cho mọi tín hữu, nhưng đặc biệt là các linh mục, “được kêu gọi tham dự vào thước đo phổ quát của tình yêu“. Một chức linh mục có thể đi xa đến mức hy sinh mạng sống của mình, như Cha Giuseppe Berardelli, một linh mục ở Bergamo, người đã từ bỏ máy thở nhân tạo của mình trong đại dịch Covid để mang đến cơ hội chữa lành cho người khác.
“Tôi nghĩ rằng đã đến lúc Giáo hội mở ra cho một thời đại mới, thời điểm cho thấy bản chất của mình như một dân tư tế. Và sự mới mẻ đến từ Bí tích Thánh Thể, bằng cách chính chúng ta trở thành Bí tích Thánh Thể“, Đức Hồng y Gambetti khuyến khích và đồng thời cầu xin Chúa: “Cảm ơn Chúa Giêsu vì món quà Bí tích Thánh Thể! Xin cũng biến chúng con trở thành Bí tích Thánh Thể!“
Vào cuối buổi lễ, các linh mục hiện diện đã tạo thành một đoàn rước kiệu Thánh Thể vào nhà nguyện đã cung hiến để dành vài phút tôn thờ.
Vào cuối buổi lễ, các linh mục hiện diện đã tạo thành một đoàn rước kiệu Thánh Thể vào nhà nguyện để dành vài phút tôn thờ Thánh Thể.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI
- ĐHY MAMBERTI: ĐỨC PHANXICÔ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG CỦA MÌNH BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH
- CHIẾC XE CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: MÓN QUÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ DÀNH CHO GAZA
- “TẠI MẬT NGHỊ, CHÚA QUAN PHÒNG CŨNG CAN THIỆP QUA CHÍNH TRỊ”
- ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI
- ĐỨC HỒNG Y PAROLIN, KIẾN TRÚC SƯ CỦA SỰ CÂN BẰNG ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA VATICAN
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 9 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ NHU CẦU HY VỌNG TRONG NĂM THÁNH NÀY
- ĐHY GUGEROTTI NHẮC NHỚ KHO TÀNG THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 8 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ SỨ MẠNG
- KỶ NIỆM 400 NĂM THÀNH LẬP TU HỘI TRUYỀN GIÁO, “MỘT ĐỘNG LỰC MỚI”