THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
Vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17/4/2025, Đức Phanxicô đã có một cử chỉ cụ thể đối với những người đang sống đằng sau song sắt, khi đến thăm nhà tù Regina Coeli ở Rôma. Ngài nói : “Tôi đã luôn muốn đến nhà tù để rửa chân cho các bạn. Năm nay tôi không thể, nhưng tôi rất gần gũi với các bạn”. Khoảng 70 tù nhân ở nhiều độ tuổi và quốc tịch khác nhau đã chào đón ngài trong tiếng reo hò và vỗ tay.
“Tự do!”, “Tha thứ!”, “Cha!”, “Chúng con ở bên Cha!”, “Chúc Cha Lễ Phục Sinh vui vẻ!”, “Xin Cha hãy cầu nguyện cho Palestine!” Đây là những tiếng kêu phát ra từ những cửa sổ lớn của ba khu vực nhìn ra tòa nhà tròn trung tâm của trại tạm giam Regina Coeli ở Rôma, nơi có bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bế Chúa Giêsu Hài Đồng. Những tiếng hét này lớn đến nỗi át đi giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết của Đức Phanxicô, người vừa đến vào khoảng 3 giờ chiều. ngài đã đảm bảo với 70 tù nhân mà ngài đã đích thân gặp: “Vào Thứ Năm Tuần Thánh, tôi luôn thích đến nhà tù để rửa chân như Chúa Giêsu. Năm nay tôi không thể làm điều đó, nhưng tôi có thể và tôi muốn gần gũi với các bạn. “Tôi cầu nguyện cho các bạn và gia đình các bạn“.
Những tràng pháo tay, tiếng reo hò và tiếng đập tay vào cửa sổ vang lên sau những lời này của Đức Giáo hoàng. Mặc dù đang dưỡng bệnh sau 38 ngày nằm viện tại Bệnh viện Gemelli, nhưng ngài không muốn bỏ lỡ chuyến viếng thăm nhà tù theo truyền thống vào Thứ Năm Tuần Thánh. Một hành động mạnh mẽ mà ngài luôn trân trọng trong suốt mười hai năm làm giáo hoàng và thậm chí trước đó, khi còn là Hồng y ở Buenos Aires.
Giữa những tràng vỗ tay
Chuyến viếng thăm kéo dài tổng cộng nửa giờ để chào hỏi và chúc lành cho 70 tù nhân ở nhiều độ tuổi và quốc tịch khác nhau, cùng đội ngũ nhân viên của tòa nhà cổ kính này, tại khu phố Trastevere. Đức Giáo hoàng đã đến thăm nhà tù này vào năm 2018, khi ngài rửa chân cho mười hai tù nhân, theo thói quen của ngài trong Thánh lễ Tiệc Ly.
Nhiều lần trước, trong và sau chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô, lính canh đã yêu cầu trật tự và im lặng, nhưng thật khó để kiềm chế cảm xúc của các tù nhân khi nhìn thấy Đức Thánh Cha trong chính căn phòng mà họ tụ họp vào mỗi Chúa Nhật để nghe giáo lý hoặc cử hành Thánh lễ.
Tràng chuỗi Mân Côi quanh cổ và cuốn Phúc Âm trong tay
Những người này, tuổi từ 20 đến 65, đến từ nhiều quốc gia khác nhau, được chia thành năm hàng, xếp hàng trước mặt Đức Giáo hoàng. Hầu như tất cả họ đều đeo tràng chuỗi gỗ quanh cổ, một số người mang theo sách cầu nguyện hoặc sách Phúc âm bỏ túi.
Đức Giáo hoàng đích thân trao sách Phúc âm và tràng hạt, chuyền chúng qua từng hàng và dừng lại gần mỗi người có mặt, trong số những người quỳ xuống, những người hôn tay ngài hoặc tựa trán vào xe lăn. Nhiều tù nhân đã bày tỏ cảm xúc vô cùng xúc động khi được gặp Giáo hoàng bằng những tiếng reo mừng, bài hát hoặc lời cảm thán.
Đức Thánh Cha đích thân trao sách Phúc Âm và các chuỗi Mân Côi, đi ngang qua từng hàng và dừng lại bên cạnh mỗi người có mặt, giữa những người quỳ xuống, những người hôn tay ngài hoặc tựa trán vào xe lăn. Nhiều tù nhân đã bày tỏ cảm xúc vô cùng xúc động khi được gặp Đức Giáo hoàng bằng những tiếng reo mừng, các bài thánh ca hoặc lời cảm thán.
Khi rời khỏi nơi này, Đức Thánh Cha đã tâm sự với một nhóm nhà báo đang đứng ở cửa: “Mỗi lần bước vào một nơi như thế này, tôi lại tự hỏi: tại sao lại là họ chứ không phải tôi?” . Khi được hỏi năm nay ngài sẽ sống Lễ Phục Sinh như thế nào sau hơn một tháng nằm viện, Đức Phanxicô trả lời bằng giọng hài hước đặc trưng của mình: “Như tôi có thể“. Trong chuyến viếng thăm trước đó vào năm 2018, Đức Phanxicô là vị Giáo hoàng thứ tư đến thăm nhà tù Regina Coeli. Người tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô II vào năm 2000, Đức Phaolô VI vào năm 1964 và Đức Gioan XXIII vào năm 1958.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI