TIN MỪNG KHÔNG KẾT ÁN NGƯỜI GIÀU, NHƯNG LÀ LÒNG TÔN THỜ CỦA CẢI
Tin Mừng “không kết án người giàu, nhưng là lòng tôn thờ của cải vốn làm cho con người vô cảm trước tiếng kêu của người nghèo”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố như thế trong cuộc nói chuện với hai nhà báo Andrea Tornielli của Vatican Insider, và Giacomo Galeazzi của nhật báo La Stampa.
Buổi nói chuyện này kết thúc cuốn “Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Nền kinh tế giết chết này”( Papa Francesco. Questa economia uccide), sẽ được xuất bản vào ngày 13/1.
Sự nghèo khổ và Tin Mừng
Trong buổi nói chuyện được La Stampa thuật lại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “việc quan tâm đến người nghèo nằm trong Tin Mừng và trong truyền thống của Giáo Hội: đó không phải là một sáng chế của chủ nghĩa cộng sản”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: việc “chọn lựa ưu tiên cho người nghèo” tìm thấy nguồn gốc của nó “trong Tin Mừng, từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo”: như thế, khi “Giáo Hội mời gọi chiến thắng ‘việc toàn cầu hóa sự dửng dưng’, thì Giáo Hội xa rời với một lợi ích chính trị nào đó hay một ý thức hệ nào đó…Giáo Hội chỉ được đánh động bởi lời của Chúa Giêsu”.
Tin Mừng “không kết án người giàu, nhưng việc tôn thờ của cải vốn làm cho con người vô cảm trước tiếng kêu của người nghèo”. Khước từ tình trạng bần cùng, “một thứ biếm họa của Tin Mừng và của chính sự nghèo khổ”, Đức Phanxicô nhắc lại những gì mà con người sẽ bị phán xét: “săn sóc tha nhân, quan tâm đến người nghèo, người đau khổ trong thân xác và tinh thần, người túng thiếu”.
Đừng chần chừ nữa
Tố giác “hệ thống kinh tế và xã hội” thế giới “vốn đặt tiền bạc ở trọng tâm”, chứ không phải con người, Đức Thánh Cha khuyến cáo: “Chúng ta hãy dừng lại!…Đừng cam chịu nhưng hãy tìm cách xây dựng một xã hội và một nền kinh tế trong đó con người và thiện ích của nó nằm ở trọng tâm”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh hậu quả của một nền kinh tế đặt trọng tâm vào tiền bạc: “Việc loại trừ những gì không có ích: trẻ em, giới trẻ, người già…nền văn hóa loại trừ thậm chí dẫn đến chỗ khước từ trẻ em bằng việc phá thai”.
Đức Thánh Cha cũng lầy làm tiếc “tỉ lệ sinh sản rất thấp ở Ý”, “việc âm thầm giết chết êm dịu những người già bị bỏ rơi” và nạn thất nghiệp của giới trẻ.
Để chống lại nền văn hóa loại trừ và vứt bỏ này, Đức Phanxicô mời gọi “cầu xin Thiên Chúa”, vì “tình yêu và sự chia sẻ” trước hết là “một ân huệ cần phải cầu xin”, và “dấn thân trên mọi phương diện đặt công ích ở trung tâm”.
Đức Thánh Cha khẳng định: “Chúng ta không thể chờ đợi nữa để giải quyết các nguyên nhân cơ cấu của sự nghèo khổ” vì “nếu không có giải pháp cho những vấn đề nghèo khổ, thf chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của thế giới”.
Tý Linh chuyển ngữ
theo ZENIT
Tags: Andrea Tornielli, bác ái-liên đới, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”