TUYỂN TẬP CÁC BÀI DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ : ƯỚC GÌ GIÁO HỘI ĐƯỢC LÀM NÊN BỞI NHỮNG NGƯỜI THÁNH THIỆN, CHỨ KHÔNG PHẢI NHỮNG NGƯỜI TRẦN TỤC

Written by xbvn on Tháng Mười 7th, 2023. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Để giúp mọi người “tỉnh thức và chiến đấu, bằng sức mạnh cầu nguyện, chống lại bất kỳ sự phó mặc nào cho tính trần tục thiêng liêng”, Đức Phanxicô đã ký lời tựa cho một tuyển tập được xuất bản vào thứ Sáu tuần này tại Ý bởi Nhà xuất bản Vatican. Nó tập hợp hai trong số các bài phát biểu của ngài. Bài đầu tiên có tựa đề “Hư hỏng và tội lỗi” là một bài viết từ năm 1991, được tái bản năm 2005 khi ngài còn là Tổng Giám mục Buenos Aires. Thứ hai là “Thư gửi các linh mục giáo phận Rôma” được xuất bản trong năm nay.

Khi chúng ta để mình tràn ngập tình yêu của Người Cha, Đấng muốn chúng ta hạnh phúc, trái tim chúng ta tràn ngập niềm vui, và cuộc sống của chúng ta được chiếu sáng bởi một tia sáng vô tận.” Trong lời tựa, Đức Thánh Cha bắt đầu bằng cách nhắc lại rằng đức tin Kitô giáo là một “cuộc chiến đẹp đẽ” hệ tại việc nhường chỗ cho Chúa, vượt qua cám dỗ thu mình vào chính mình.

Đức Phanxicô giải thích : với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, “trước hết” phải chống lại tính trần tục thiêng liêng, vốn là “ngoại giáo đội lốt Giáo hội”. Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại thái độ trần tục này, mà cuối cùng sẽ dẫn đến việc tôn thờ ngẫu tượng đến mức không nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa là Chúa và là Đấng giải phóng cuộc sống chúng ta và lịch sử thế giới. “Nó khiến chúng ta phải phó mặc cho những thay đổi thất thường và những cuồng tưởng của mình.”

Đến gần thập giá của Chúa

Cuộc chiến này không phải là vô ích cũng không phải là vô vọng, bởi vì nó đã có người chiến thắng là Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói tiếp : “Tất nhiên, chiến thắng của Ngài có một cái tên, cây thánh giá mà thoạt nhìn đã khơi dậy sự ghê tởm và khiến chúng ta quay lưng. Nhưng đó là dấu hiệu của một tình yêu vô hạn, khiêm tốn và bền bỉ”, được ban cho cả những tội nhân hèn mọn nhất. Đối với Đức Thánh Cha, tình yêu vĩnh cửu này chất vấn và định hướng các nẻo đường của người Kitô hữu và của chính Giáo hội, “thập giá của Chúa Giêsu trở thành tiêu chuẩn cho mọi lựa chọn của đức tin”. Và Đức Phanxicô trích dẫn lời của vị thánh tử đạo người Algérie Pierre Claverie: “Tôi tin rằng Giáo hội sẽ chết nếu không đến gần đủ thập giá của Chúa. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sức mạnh, sức sống, niềm hy vọng, sự phong nhiêu Kitô hữu của Giáo hội đều đến từ đó. Không phải ở nơi khác. Mọi thứ khác chỉ là khói bụi, là ảo ảnh trần tục. Giáo hội tự lừa dối mình và lừa dối thế giới khi nó thể hiện như một quyền lực trong số các quyền lực, hoặc như một tổ chức, thậm chí là một tổ chức nhân đạo, hoặc như một phong trào Tin Mừng có khả năng làm trò cười cho thiên hạ. Nó có thể tỏa sáng, nhưng nó không thể bùng cháy bằng ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, ‘mạnh mẽ hơn tử thần – Sách Diễm ca nói”. Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài chia sẻ mối lo âu của người từng là giám mục của Oran từ năm 1981 cho đến khi bị ám sát vào năm 1996. Ngài kêu gọi Giáo hội luôn tỉnh thức và chiến đấu, bằng sức mạnh của lời cầu nguyện, chống lại bất kỳ sự phó mặc nào cho tính trần tục thiêng liêng. Đây chính là ý nghĩa của tuyển tập được xuất bản ngày hôm nay.

Mở ra cho Thiên Chúa trên con đường nên thánh

Trở thành Kitô hữu, đó là được kêu gọi nên thánh, vốn không phải là “một trạng thái hạnh phúc đạt được một lần cho tất cả, nhưng là ước muốn không ngừng và không mệt mỏi được gắn liền với thập giá của Chúa Giêsu”, và điều này đòi hỏi phải để mình được uốn nắn bởi lôgic trao hiến bản thân và chống lại những kẻ vốn “giống như kẻ thù, đang nịnh nọt chúng ta bằng cách truyền cho chúng ta niềm tin vào khả năng tự túc của chúng ta”.

Chúa Giêsu nói: “Không có Thầy, các con không thể làm gì được” (Ga 15, 5), và sự thánh thiện thúc đẩy chúng ta luôn mở ra cho “cái nhiều hơn nữa” của Thiên Chúa. Với những bản văn này, Đức Phanxicô mang đến cho mọi người cơ hội để suy tư về cuộc sống của họ và của Giáo hội. Ngài kết thúc lời tựa của mình bằng cách lặp lại một cách mạnh mẽ rằng “Thiên Chúa yêu cầu chúng ta cởi mở với sự mới mẻ của Ngài, bồn chồn và không bao giờ hài lòng, tìm kiếm và không bao giờ bị cuốn vào sự tối tăm dễ dãi, không cố thủ trong sự an toàn giả tạo, nhưng trên con đường nên thánh thánh”.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31