XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI CHÂN, THIỆN, MỸ

Written by xbvn on Tháng Tám 29th, 2013. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các bạn trẻ « xây dựng một thế giới chân, thiện, mỹ : các con có thể làm được  điều đó…Nếu các con không làm, thì đó là do lười biếng ». Đức Thánh Cha cũng khích lệ các bạn trẻ « lội ngược dòng đối với nền văn minh đang gây ra bao điều tệ hại này », nhất là « rượu và ma túy ». Ngài còn khuyến khích các bạn trẻ « gây ồn ào : ở đâu có giới trẻ, ở đó phải có ồn ào ».

 Khoảng 500 bạn trẻ của giáo phận Piacenza-Bobbio, Ý, đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô lúc 16 giờ, ngày 28.8.2013, tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô. Các bạn trẻ đang hành hương đến Rôma, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Gianni Ambrosio, trong khuôn khổ Năm Đức Tin, về đề tài « Trên đá này ».

Cách hài hước, Đức Thánh Cha đã giải thích cho các bạn trẻ tại sao ngài đã chấp nhận cuộc gặp gỡ này : « Cha làm điều này vì những lý do ích kỷ…các con biết tại sao không ? Tại sao cha thích hiện diện với các con ? Tại sao cha thích hiện diện với các bạn trẻ ? »

« Tại vì các con có trong tâm hồn các con một lời hứa hy vọng. Các con là những người mang hy vọng. Quả thế, các con sống trong hiện tại, nhưng các con hướng nhìn tương lai. Các con là những diễn viên chính của tương lai, những tác nhân của tương lai ».

« Thật đẹp khi bước đi hướng đến tương lai, nhưng đó cũng là một trách nhiệm », Đức Thánh Cha nói và đồng thời nhấn mạnh : bất chấp « sự xấu xa của thời đại », chúng ta có thể « làm nhiều việc ! » nhất là các bạn trẻ. « Khi một bạn trẻ nói với cha : « Thưa Cha, thật là một thời đại tồi tệ, chúng ta không thể làm gì được ! », cha sẽ gởi bạn trẻ đó đến bác sĩ tâm thần ! Bởi vì … chúng ta không thể hiểu được một người trẻ không muốn làm điều gì đó lớn lao, không muốn dựa vào những lý tưởng lớn lao, cho tương lai… ».

Thách đố của các bạn trẻ

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các bạn trẻ mang nơi mình « ba ước ao » : chân, thiện, mỹ. « Ước ao vẻ đẹp, các con là những người tìm kiếm vẻ đẹp. Các con là những ngôn sứ của điều thiênn hảo. Các con yêu chuộng sự thiện hảo. Và sự thiện hảo này là tỏa lan, nó giúp đỡ người khác. Các con khát khao chân lý, tìm kiếm chân lý. Vì chân lý không được sở chiếm hữu, nó được gặp gỡ. Đó là một cuộc gặp gỡ với chân lý là Thiên Chúa, nhưng cần phải tìm kiếm chân lý ».

« Và ba ước ao này mà các con mang trong  tâm hồn, các con phải mang chúng, cho tương lai, và xây dựng tương lai với chân, thiện, mỹ. Các con hiểu chứ ? Đó là thách đố, thách đố của các con ».

Lội ngược dòng

Đức Thánh Cha đã khích lệ các bạn trẻ : « Hãy dựa vào lý tưởng lớn lao xây dựng một thế giới chân, thiện mỹ. Điều này, các con có thể làm được : các con có sức mạnh làm điều đó. Nếu các con không làm, thì đó là do lười biếng. Cha đã muốn nói với các con : Can đảm lên. Hãy tiến tới. Hãy làm ồn lên. Ở đâu có các bạn trẻ, thì ở đó phải có tiếng ồn…Hãy tiếp tục tiến tới, trong cuộc sống sẽ luôn có những người mà sẽ cho các con những lời đề nghị để hãm lại, để ngăn cản con đường của các con. Các con hãy lội ngược dòng. Hãy can đảm lên : hãy lội ngược dòng. Người ta có thể nói với các con : ‘Không phải điều đó, hãy dùng ít rượu, dùng ít ma túy…’. Không phải ! Hãy đi ngược dòng nền văn minh đang gây ra bao điều tồi tệ này. Các con hiểu chứ ? Lội ngược dòng, và điều đó muốn nói gây ồn ào. Hãy tiến lên trước. Nhưng với những giá trị chân, thiện, mỹ ».

TÝ Linh

Theo Zenit

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30