XUÂN BÍCH VIỆT NAM TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN 2023

Written by xbvn on Tháng Sáu 6th, 2023. Posted in Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế, Đức Maria

Từ ngày 3-6/6/2023, các linh mục Xuân Bích Việt Nam đã quy tụ về Đại Chủng viện Huế để cùng nhau tĩnh tâm thường niên. Cuộc tĩnh tâm năm nay không quy tụ đủ các thành viên Xuân Bích Việt Nam, do tuổi tác, sức khỏe và công việc.

Cuộc tĩnh tâm là cơ hội sống với Chúa cách sâu xa hơn, củng cố đời sống thiêng liêng và làm mới lại sứ mạng tông đồ mà ơn gọi Xuân Bích mời gọi, dù ở trong môi trường và hoàn cảnh nào. Đây cũng là dịp các thành viên  của Hội Xuân Bích Việt Nam gặp gỡ hằng năm trong tình huynh đệ cũng như để trao đổi những vấn đề liên quan đến Hội.

Đề tài tĩnh tâm năm nay được lấy từ cuốn « Đức Maria, tấm gương cho Giáo hội » của ĐHY Raniero Cantalamessa (bản dịch của cha Athanase Nguyễn Quốc Lâm) và tài liệu « Hướng đến một linh đạo hiệp hành » được soạn thảo bởi các thành viên của Tiểu ban thuộc Ủy ban Linh đạo của Thượng hội đồng về tính hiệp hành.

« Đức Maria, tấm gương cho Giáo hội » được gợi hứng từ Hiến chế Lumen Gentium, chương  8 về Đức Maria, vốn đề cập đến hai khía cạnh căn bản : khía cạnh là Mẹ và khía cạnh là hình bóng : Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô, và hình bóng của Giáo hội. Đức Maria là tấm gương cho Giáo hội theo hai nghĩa : trước tiên, vì Người phản chiếu ánh sáng Mặt Trời ; và tiếp đến, vì chính nơi Người mà Giáo hội có thể và cần phải « soi mình », để làm cho mình nên đẹp đẽ trước mắt vị Hôn Phu Thiên Quốc. Vì thế, ĐHY Cantalamessa mời gọi thực hiện điều mà Chúa Thánh Thần muốn nói với chúng ta qua Đức Mẹ. Và « sự đáp trả tích cực nhất của chúng ta hẳn phải nằm trong sự « noi gương » Đức Maria hơn là trong sự sùng kính. » Qua tấm gương của Đức Mẹ, Đức Hồng y mời gọi dừng lại ở hai cột trụ của ơn cứu độ, đó là ân sủng và đức tin trong cuộc đời của người Kitô hữu, và vốn được thể hiện cách hoàn hảo trong cuộc đời của Đức Maria. « Chúng ta cũng hãy tin ! Chiêm ngắm đức tin của Ðức Maria trước tiên sẽ khiến chúng ta canh tân chính lòng tin cũng như sự phó thác của chúng ta cho Thiên Chúa. »

Và, như tài liệu của Thượng hội đồng về tính hiệp hành, khi mời gọi bước vào một « cuộc hành trình với nhau » và « hành trình trong quan tâm », đã nhắc nhở : « Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, luôn ở với chúng ta trên nẻo đường hiệp hành, vì Mẹ cũng là ‘Mẹ của Giáo hội’ (Mater Ecclesiae); Mẹ của tất cả những ai là bạn đồng hành và là môn đệ của Con Mẹ. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy mất hướng, hoang mang, hay bất quyết về con đường, chúng ta chỉ cần nhìn về Mẹ để nhận ra con đường ». « Nơi Đức Maria, chúng ta học cách thực hiện hành trình trong tư cách một Giáo hội hiệp hành. Chúng ta học cách an cư trong thế giới và dành chỗ cho tất cả những ai tìm kiếm chỗ tựa nương, một chỗ của sự nồng nhiệt tiếp đón và an ổn, của chữa lành và cứu độ, một chỗ của hòa giải, bình an và bảo đảm cho sự sống vĩnh cửu ».  

Kết thúc những ngày tĩnh tâm, đó cũng là một lời mời gọi hân hoan cùng nhau bước đi trong đức tin, cùng nhau trong niềm vui dâng hiến và phục vụ nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

BTT XBVN

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30