CHA OLIVIER MAIRE, « SỐNG TIN MỪNG CHO ĐẾN CÙNG »

Written by xbvn on Tháng Tám 10th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Cha Olivier Maire, Bề trên giám tỉnh của Tu hội thừa sai Montfortains, bị sát hại ngày 9/8/2021, ở Vendée, được nhìn nhận vì sự cởi mở và quảng đại của mình.

 

Một người « rất quảng đại, rất dễ mến và uyên bác ». Những từ này không ngừng trở lại trên môi miệng của những ai biết cha Olivier Maire, bị sát hại ở tuổi 60.

Sinh năm 1961 ở Besançon (Doubs), ngài tuyên khấn trọng thể lúc 25 tuổi vào năm 1986, trước khi được thụ phong linh mục vào năm 1990. Sau khi lấy được bằng tâm lý học và linh đạo ở Rôma, ngài đã lên đường đi Uganda để làm giám tập.

Cha René Paul, linh mục của Tu hội thừa sai Montfortain, nói với nhật báo La Croix : « Vào thời đó, ngài rất cởi mở với những đau khổ của người khác. Ngài thường đến nhà tù, và tổ chức các trận bóng đá với các tù nhân ».

Đức cha Pierre d’Ornellas, Tổng Giám mục Rennes, cho biết : « Tôi biết lòng nhân hậu tuyệt vời của ngài, một linh mục theo gương Mục Tử Nhân Lành, được nhiều người yêu mến ».

Cha Santino Brembilla, bạn và là nguyên Bề trên giám tỉnh của Tu hội, cũng xác nhận : « Đó là một tu sĩ, một linh mục và là một nhà truyền giáo có giá trị lớn lao ».

 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã « bày tỏ tất cả sự đồng cảm » với Hội Dòng.

Được mô tả là một nghệ sĩ  chơi organ tài năng và là một chuyên gia tinh tế về các tác phẩm của đấng sáng lập Tu hội thừa sai Montfortains là thánh Louis-Marie Grignion de Montfort, cha Olivier Maire thường giảng tĩnh tâm để cho mọi người biết về vị thánh này. Một anh em cùng Tu hội khác đã nhận xét : « Ngài là một người nổi tiếng về tất cả những gì liên quan đến lịch sử của vị thánh này, về hoạt đồng và linh đạo của vị thánh này. Ngài đã dùng kiến thức để phục vụ nhiều người. Ngài vẫn còn nhiều điều để truyền đạt ».

Được tái đắc cử Bề trên giám tỉnh vào năm 2017, cha Olivier Maire sẽ hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai của mình vào năm 2023. Ngài được mọi người biết đến vì sự cởi mở  với thế giới, sự quan tâm đến người nghèo và lòng quảng đại tuyệt vời  của ngài. Lòng quảng đại « mà ngài đã là nạn nhân », Đức cha François Jacolin, Giám mục giáo phận Luçon (Vendée), nhận định.

Đức Cha nói tiếp : « Nhưng để yêu mến tha nhân và đặt mình phục vụ Chúa Kitô như cha Olivier đã làm, cần phải chấp nhận mạo hiểm bản thân, mà không phải làm chủ được bất cứu điều gì. Tôi tin rằng đó là những gì mà ngài đã trải qua trong bi kịch này ». Đối với Đức Cha, cha Olivier Maire « đã sống Tin Mừng cho đến cùng ». Ngày nay, cái chết của ngài là « một chứng tá đức tin và đức ái » cho toàn thế giới.

Được biết kẻ sát hại Cha là người gốc Uganda, là kẻ mà Cha đã đón tiếp và cho tạm trú. Cách đây một năm, chính anh ta đã phóng hỏa đốt nhà thờ chánh tòa Nantes. Lúc đó, anh ta vốn là một tình nguyện viên phục vụ trong giáo phận Nantes và được giao việc khóa cửa nhà thờ vào buổi tối trước khi xảy ra hỏa hoạn.

Tu hội thừa sai Montfortains được thiết lập vào năm 1705 bởi thánh Louis-Marie de Montfort, với mục đích loan báo Tin Mừng cho các vùng nông thôn ở miền Tây nước Pháp. Có mặt tại ba mươi nước trên thế giới, Tu hội được biết đến bởi đặc sủng đón tiếp (hiếu khách), bác ái và loan báo cho đại chúng.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30