ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: CHUYẾN THĂM VIẾNG VÀ LÀM TỪ THIỆN TẠI GIÁO XỨ TÂN THỦY DỊP LỄ PHỤC SINH 2019

Written by xbvn on Tháng Tư 28th, 2019. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Sáng ngày 25/4, trong niềm vui hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, quý thầy Đại Chủng viện đã có một chuyến thăm viếng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo xứ Tân Thủy, Hạt Thành phố, Tổng Giáo phận Huế.

Đúng vào lúc 8g00’, đoàn viếng thăm, gồm quý Thầy thuộc lớp Triết học 2, dưới sự đồng hành của Cha đặc trách mục vụ Micae Nguyễn Hữu Đức, đã có mặt tại Diễm Tụ Đài để đọc kinh cầu nguyện xin Mẹ gìn giữ chuyến đi này. Sau đó, cả đoàn xuất phát đi về hướng giáo xứ Tân Thủy, một giáo xứ cách Đại Chủng viện chừng bốn cây số. Mọi người hớn hở lên đường trên những chiếc xe đạp, là phương tiện thô sơ và khá quen thuộc đối với anh em chủng sinh.

Trong đợt này, đại diện cho toàn thể Chủng viện, quý Thầy đã chia sẻ các phần quà là những hy sinh của toàn  thể gia đình Chủng viện trong Mùa Chay thánh vừa qua. Đoàn thăm viếng được Cha sở Phanxicô Xaviê Nguyễn Hoàng Hải đón tiếp và dẫn vào kính viếng nhà thờ. Ngôi thánh đường bé nhỏ, đơn sơ, được xây dựng vào năm 1896 và được cung hiến vào ngày 29/6/2002 bởi Đức Tổng Stêphanô Nguyễn Như Thể. Số giáo dân là 300 người, 92 hộ gia đình. Theo đó, các gia đình trong giáo xứ hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là đi làm thuê. Tình nghĩa láng giềng cũng như cảm tình giữa người lương giáo và giáo dân vẫn luôn tốt đẹp. Cuộc sống diễn ra trong không khí hòa đồng, vui vẻ, không phân biệt lương giáo.

Trong đợt thiện nguyện này có tất cả 60 phần quà, bao gồm 40 phần cho các gia đình giáo dân và 20 phần cho bà con lương dân theo danh sách có được từ cha sở. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của bà con đến nhận quà, các Cha và các Thầy tươi cười chào đón và hỏi thăm sức khỏe, gia đình của bà con. Mọi người quây quần nhau trong tình thân ái và niềm vui thánh thiện mừng Chúa Phục Sinh.

Sau khi thăm viếng một số gia đình khó khăn ở khu vực xung quanh nhà thờ. Lúc 10g30’, Cha đặc trách cùng các Thầy nói lời tạm biệt giáo xứ, trở về Chủng viện trong tinh thần hăng say vui tươi của người môn đệ Chúa Kitô, ra đi đến với người nghèo và trở về bên Chúa để được tiếp thêm năng lực, chuẩn bị cho những chuyến đi đến với nhiều thành phần dân Chúa hơn nữa.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có một chuyến đi thật ý nghĩa và cảm động!

 BTT ĐCV Huế

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31