ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2018 VÀ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA FRANCOIS BOUYER BÌNH

Written by xbvn on Tháng Mười Một 29th, 2018. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Lễ Mẹ Dâng Mình (21/11), Quan thầy Hội Linh mục Xuân Bích, cũng là Quan thầy của Đại Chủng viện Huế, với các chủng sinh, luôn là sự kiện được chờ đợi nhất trong mỗi năm học và quen được gọi là ngày lễ Giỗ Tổ Xuân Bích. Năm nay, vì một vài lý do, lễ Quan thầy được dời sang ngày 23/11. Nhưng ngay từ chiều 21/11, chủng viện đã có nhiều hoạt động rất ý nghĩa để chào mừng dịp lễ trọng đại này, đặc biệt là thánh lễ cầu nguyện cho cha François Bouyer (tên Việt Nam là Nguyễn Đắc Bình), một nhà thừa sai Pháp thuộc Hội Linh mục Xuân Bích, đã có nhiều năm phục vụ và gắn bó với Giáo Hội Việt Nam. Cha mới được Chúa gọi về ngày 31/5/2018 vừa qua.

Ngay từ chiều 21/11, đã có khá đông các cha cựu sinh viên Xuân Bích từ nhiều giáo phận tề tựu về bên mái trường Chủng viện Huế thân yêu để họp mặt nhân ngày truyền thống Xuân Bích này. Như một hoạt động không thể thiếu trong các dịp hội ngộ Xuân Bích, trận bóng đá giao lưu giữa quý thầy đang tu học tại Đại Chủng viện (ĐCV) và quý cha cựu sinh viên Xuân Bích đã được khai cuộc vào hồi 15g20. Đây là dịp để quý cha cựu sinh viên có cơ hội được sống lại những kỉ niệm ngày nào trên sân cỏ cùng với các đàn em của mình.

Đúng 17g00, diễn ra thánh lễ đặc biệt cầu cho một linh mục thừa sai, một bậc ân sư mới được Chúa gọi về: cha François Bouyer. Thánh lễ do Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa, cũng là một thành viên của Xuân Bích Việt Nam chủ tế. Đồng tế với ngài còn có Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kontum; Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Quy Nhơn; cha Jean-Marc Micas, Bề trên Giám tỉnh Xuân Bích Pháp; cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc ĐCV Huế cùng đông đảo quý cha cựu sinh viên Xuân Bích.

Mở đầu thánh lễ, sau khi nghe lại tiểu sử của cha Francois Bouyer (xin xem phần cuối bài viết), đại diện quý cha và quý thầy đã cùng tham dự nghi thức thắp nhang tưởng niệm trước di ảnh của cha Bouyer. Đức cha Anphong đã mở đầu thánh lễ bằng việc gợi nhớ lại hình ảnh của cha Bouyer như một trong những vị “Tổ phụ Xuân Bích Việt Nam” và mời gọi cộng đoàn đi vào tâm tình đặc biệt cầu nguyện cho ngài.

Giảng trong thánh lễ, cha giáo Matthêu Hoàng Đình Ninh (giáo phận Cần Thơ), một cựu sinh viên, đồng thời cũng là con linh hướng của cha François Bouyer trong những năm theo học tại ĐCV Vĩnh Long, đã ôn lại những kỉ niệm và những hình ảnh thật đẹp về cha Bouyer: “Cha Bình như một người cha, người thầy, người bạn, người anh em… Cha Bình luôn nhẹ nhàng, thân ái, chan hòa và gần gũi… Cha Bình chăm sóc anh em chủng sinh cách tận tâm, vừa là cha, nhưng cũng vừa là mẹ…” Cha Matthêu đã tổng kết tất cả những đức tính tốt đẹp đó như là diễn tả điều mà người vẫn quen gọi: “Chất Xuân Bích”!

Cuối thánh lễ, cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đã thay lời cho cộng đoàn Chủng viện cảm ơn sự hiện diện và tấm lòng yêu mến của quý Đức Cha cũng như quý Cha đồng tế.

Sau bữa ăn thân ái, 19g00, tất cả lại cùng nhau quy tụ để cùng tham dự buổi chia sẻ đậm tình huynh đệ tại Phòng Hội của ĐCV. Trong buổi gặp gỡ thân tình này, quý cha cựu sinh viên Xuân Bích đã chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ về quý cha giáo, cũng như về cuộc sống tại chủng viện Xuân Bích, như để được sống lại những quãng thời gian tuyệt vời trong gia đình chủng viện. Xen vào đó là các tiết mục văn nghệ do quý thầy ĐCV Huế dàn dựng và biểu diễn. Buổi họp mặt như vui hơn nhờ có sự góp mặt của anh chị em sắc tộc đến từ giáo phận Kontum với những tiết mục đậm chất núi rừng.

Sau đó, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa ăn huynh đệ nhẹ nhàng trước khi đi vào một đêm yên bình.

Những sinh hoạt nhẹ nhàng, đơn sơ nhưng đượm thắm tình huynh đệ Xuân Bích đã khép lại một ngày đầy ý nghĩa, để rồi mỗi thành viên tham dự lại mong mỏi để được gặp nhau trong những năm tiếp theo, mong cho một “Mùa Xuân Bích” nữa lại về!

Đôi dòng về tiểu sử cha François Bouyer:

Cậu François BOUYER sinh ngày 08/03/1928 tại Angers trong một gia đình có tới 8 trai 4 gái. Cha mẹ cậu là chủ một khách sạn ngay ở đối diện nhà ga thành phố.

Từ năm 1937 đến 1945, trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, cậu theo học ở trường ngoại trú Saint Maurille tại Angers. Sau khi đậu tú tài, cậu vào Đại Chủng Viện Angers và theo học tại đây từ năm 1945 đến 1951. Giai đoạn học chủng viện của thầy François bị gián đoạn vào những năm 1948 đến 1949 vì thầy phải tham gia quân ngũ.

Thầy được truyền chức phó tế cho địa phận Angers ngày 10/4/1951 và ngày 29/6 cùng năm thầy chịu chức linh mục. Tân linh mục François Bouyer được Hội Linh Mục Xuân Bích bảo trợ để đi học thần học tại Đại học Angelicum, Rôma. Cha gia nhập Hội Linh Mục Xuân Bích năm 1952. Năm 1954, cha nhận bằng tiến sĩ thần học ở Đại học Angelicum và bắt đầu dấn thân ở những vùng đất và trong những sứ vụ khác nhau của Hội Linh Mục Xuân Bích.

Vừa hoàn tất việc đèn sách ở Rôma, cha François Bouyer được sai đến Việt Nam. Đại Chủng Viện Xuân Bích Hà Nội đã lên đường di cư vào Miền Nam ngày 20/7/1954. Tháng 10 năm đó, cha François Bouyer tới Việt Nam. Cha nhận tên Việt là Nguyễn Đắc Bình. Cha sẽ gắn bó tha thiết với đất nước và con người Việt Nam ngay cả sau khi buộc phải ra đi sau ngày 30/4/1975. Dưới đây là một số mốc quan trọng trong cuộc đời dấn thân cho công việc đào tạo linh mục của cha:

1954-1962: giảng dạy tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Hà Nội di cư vào Vĩnh Long và Thị Nghè.

1962-1964: giảng dạy tại Đại Chủng Viện Huế.

1964-1968: giảng dạy tại Đại Chủng Viện Vĩnh Long.

1968-1975: giảng dạy tại Đại Chủng Viện Huế.

Trở lại nước Pháp:

1976-1979: giảng dạy môn Tín Lí tại Đại Chủng Viện Nantes.

Làm việc tại Phi châu:

1979-1990: giảng dạy tại Đại Chủng Viện Koum, Burkina-Faso.

Trở lại Pháp:

1990-1996: giảng dạy tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Issy-les-Moulineaux.

1996-2007: làm Bề Trên nhà Tịch Liêu tại Issy-les-Moulineaux.

2007-2014: nghỉ hưu tại nhà Tịch Liêu tại Issy-les-Moulineaux.

2014-2018: nghỉ hưu tại nhà Sainte Marie tại Angers.

Những mốc trên đây cho thấy cha François Bouyer Nguyễn Đắc Bình không chỉ là một nhà đào tạo mà còn là một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi. Những ai từng quen biết và đặc biệt những người từng thụ huấn với cha đều cảm nhận được nơi cha lòng nhân từ đặc biệt, lòng tận tuỵ sâu xa và sự kín đáo hết sức tinh tế. Cha luôn dành cho Việt Nam và những học trò, con cái người Việt một vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Mỗi lần có dịp gặp các cha người Việt tại Paris, cha thường kể về những năm tháng ở Việt Nam một cách say sưa hàng giờ không dứt. Những người chăm sóc cha những năm tháng cuối đời cho biết khi trí nhớ suy giảm, lúc nói chuyện, cha thường lẫn lộn giữa tiếng Pháp và tiếng Việt, dù lúc đó cha đã rời Việt Nam hơn 40 năm.

Cha được Chúa gọi về vào tối thứ Năm, ngày 31/5/2018 khi đã bước sang tuổi 91 hơn 2 tháng.

Thánh lễ an táng của cha đã được cử hành vào lúc 14 giờ 30 ngày 4/6/2018 tại nhà thờ Saint-Laud, Angers.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho người tôi tớ tốt lành và trung tín sớm được hưởng hạnh phúc cùng Đấng mà suốt đời cha đã mến yêu và phụng sự.

BTT ĐCV Huế – 2018

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31