ĐCV HUẾ: ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG HUẤN ĐỨC CHO CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Ba 15th, 2016. Posted in Đà Nẵng, Đại Chủng Viện Huế

Chiều thứ 2 ngày 07/3/16, trong bầu khí của ngày đầu tuần thứ tư mùa Chay, ĐCV Huế hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri đến huấn đức cho các chủng sinh.

  Mở đầu giờ huấn đức, Đức Cha ngỏ lời chào chúc quý Cha trong Ban Giám Đốc và toàn thể chủng sinh, đồng thời bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi có dịp thăm lại Chủng viện trong bầu khí ấm áp tình gia đình.

  Đức Cha lấy dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” trong Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 15,11-30) làm nội dung trọng tâm của giờ huấn đức. Ngài đã nêu lên hiện trạng của thế giới hôm nay với bao thảm cảnh mà con người đang đối mặt: chiến tranh, loạn lạc, chết chóc, tang thương, tị nạn, đau khổ và bị tước đoạt mọi sự kể cả nhân phẩm… Một thế giới đầy văn minh sự chết, sợ hãi và lo âu. Từ thực trạng này, ngài mời gọi các chủng sinh cùng suy nghĩ: “trong những đau khổ, ngặt nghèo và mất mát của kiếp người, đâu là vai trò của Giáo Hội?” Theo Đức Cha, Giáo Hội có sứ mạng hướng con người trở về với Thiên Chúa là Cha, Đấng giàu lòng thương xót, Ngài luôn chờ đợi con người ở phía trước.

Về hình ảnh người con thứ, khi cuộc đời chẳng còn gì thì anh nghĩ ngay đến việc quay về nhà Cha. Nếu như trước đây, anh đã đi trong hành trình từ cõi sống đến cõi chết, thì nay, anh đã thực hiện cuộc trở về từ cõi chết đến cõi sống. Đây là một kinh nghiệm quý báu. Trong những mất mát và thương đau, khi con người rơi vào nghịch cảnh cùng cực thì con người nghĩ về thân phận đáng thương, mỏng giòn và yếu đuối của mình. Những khoảnh khắc sợ hãi, kinh hoàng hay bóng đêm của cuộc đời là cơ hội cho mỗi người nhìn lại chính mình trong chiều sâu nội tâm để có động lực tiến bước. Với tất cả những gì đã xảy đến cho bản thân, Đức Cha xác quyết sẽ hết mình phục vụ Hội Thánh bao lâu còn có thể.

ducchatri2

  Qua câu chuyện dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, Đức Cha đã gửi gắm những lời nhắn nhủ đầy tình phụ tử dành cho các chủng sinh. Khi chủng sinh được sống trong bầu khí yêu thương của Giáo hội với những nề nếp trong đời sống tu học tại Chủng Viện, thì tâm tình trở về với Thiên Chúa là điều cần thiết trong cuộc đời dâng hiến. Hơn thế nữa, Đức Cha còn mời gọi các chủng sinh sống tinh thần từ bỏ và tự lập như thánh Phaolô đã dạy: “Tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,11-13).

Bên cạnh đó, Đức Cha ân cần nhắc bảo các chủng sinh phải bày tỏ lòng thương xót đối với người nghèo, người đau khổ và bệnh tật đồng thời cũng cần có tinh thần xả thân, đồng cảm và biết chia sẻ với tha nhân. Ngoài ra, Đức Cha còn yêu thương khuyên nhủ các chủng sinh trau dồi bốn chiều kích đào tạo và noi gương Chúa Giêsu Mục Tử để Giáo hội được khải hoàn không phải trong vinh quang vật chất của trần thế nhưng là trong chính sự quan tâm, tình yêu và lòng thương xót đối với con người.

ducchatri3

  Kết thúc bài huấn đức, Đức Cha một lần nữa bày tỏ tâm tình vui mừng và hân hoan tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những ơn lành mà Ngài tuôn đổ trên đời sống tu học của các chủng sinh ở dưới mái trường này. Cha Giám đốc đại diện gia đình Chủng viện nói lên lòng biết ơn về sự hiện diện và những chia sẻ quý báu của Đức Cha.

  Sau đó, vào lúc 19h 15, Đức Cha có cuộc gặp gỡ riêng với các chủng sinh Giáo phận Đà Nẵng và Chủ tế thánh lễ vào sáng hôm sau (8/3) trước khi trở về Giáo phận.

Được biết, hôm 12/3/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thuyên chuyển Đức cha Giuse về làm Giám mục Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng; và Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân về làm Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30