ĐỨC GIÁO HOÀNG, “SIÊU ANH HÙNG”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận được sự chào đón xứng đáng như một ngôi sao nhạc rock vào thứ Hai, ngày 6/11/2023, giữa đám đông 7.000 trẻ em.
Thứ Hai ngày 6/11/2023, hội trường Phaolô VI quá nóng. Không phải vì hệ thống sưởi được bật – ở Vatican, cũng như ở Rôma, người ta không bao giờ bật sưởi trước ngày 15 tháng Mười Một – mà bởi vì chiều hôm đó, 7.000 trẻ em, từ 6 đến 13 tuổi, đã được mời đến gặp Đức Thánh Cha Phanxicô. Mặc dù phần lớn trong số họ đến từ Ý, nhưng một số phái đoàn nước ngoài đã tham gia cuộc họp mặt này, chủ yếu tập trung vào hòa bình và tình huynh đệ. Chúng ta đã khác xa bầu không khí nghiên cứu ngự trị xung quanh các bàn tròn được thiết lập ở đây trong suốt tháng Mười, dành cho Thượng hội đồng về tính hiệp hành…
Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, nhiều nhóm nhạc khác nhau đã được triệu tập để giúp cho các em đang chờ đợi. Cho đến khi một người đàn ông ba mươi tuổi với mái tóc được peoxi hóa bước lên sân khấu. Đột nhiên, hội trường dường như nhổm dậy. Không phải để chào những vệ binh Thụy Sĩ vừa bước vào, tay cầm thương, mặc đồng phục đầy đủ màu vàng, xanh và đỏ. Nhưng đúng hơn là vì người sắp hát là Mattia Balardi, được xác định là Mr. Rain, một rapper người Ý được tất cả thanh thiếu niên trên bán đảo biết đến, những người thuộc lòng các bài hát của anh ấy. Và đặc biệt là bài hát thành công đầu tiên của anh: Supereroi (“Siêu anh hùng”).
Chính giai điệu này đã bắt đầu vang vọng trong hội trường Phaolô VI khi Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện. Được bao quanh bởi các vệ sĩ của mình, được quản gia đẩy, ngồi trên xe lăn, ngài băng qua đám đông qua lối đi trung tâm của hội trường Phaolô VI, cả hai tay dang ra để bắt tay những người trẻ đang tụ tập ở hàng rào, hy vọng chạm vào ngài.
Cảnh tượng này không có gì đáng ghen tị so với những cảnh xảy ra trong các phòng hòa nhạc trên khắp thế giới. Rõ ràng là người ta có thể khó chịu trước một hình thức “ngôi sao” của Đức Giáo hoàng. Nhưng chắc chắn sẽ hơi thiển cận nếu dừng lại ở đó. Bởi vì phản ứng này cũng nói lên điều gì đó về sự nổi tiếng đáng kinh ngạc của một vị Giáo hoàng 86 tuổi nơi giới trẻ, những người về cơ bản tạo nên “thế hệ Phanxicô” thực sự. Hầu hết những người có mặt trong hội trường hôm nay đã chỉ biết đến vị Giáo hoàng người Argentina. Và thật không thể tưởng tượng được rằng chiều nay họ lại không chào đón ngài như một siêu anh hùng.
——————————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: Loup Besmond de Senneville, đặc phái viên thường trú của nhật báo La Croix tại Vatican)
———————————–
Tags: Giới trẻ, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NASA: “TỪ KHÔNG GIAN, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ CÔNG DÂN CỦA TRÁI ĐẤT”
- VỀ ĐAN VIỆN ĐỨC BÀ AN NAM
- ĐỨC PHANXICÔ GIẢI THÍCH THÀNH NGỮ « XIN CẦU NGUYỆN CHO TÔI, CHỨ ĐỪNG CHỐNG LẠI TÔI »
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 14. CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ
- TẦM QUAN TRỌNG CỦA THẦN HỌC TRONG MỘT THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI, THEO ĐỨC PHANXICÔ
- NĂM THÁNH 2025: LÀM CHỨNG CHO NIỀM HY VỌNG LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT
- SPES NON CONFUNDIT: SẮC CHỈ HIỆU TRIỆU NĂM THÁNH MỜI GỌI HƯỚNG ĐẾN NIỀM HY VỌNG
- ỦY NHIỆM CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO CÁC CHA SỞ: “HÃY TRỞ THÀNH NHỮNG NHÀ THỪA SAI CỦA TÍNH HIỆP HÀNH”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 15. ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NGƯỜI NỮ CẦU NGUYỆN
- LOGO CÁC CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICO ĐẾN CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG BỐ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 18. ĐỨC CẬY
- KITÔ HỮU VÀ PHẬT TỬ CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC VÌ HÒA BÌNH
- “MỘT BÀI TẬP VỀ TÍNH HIỆP HÀNH TRONG THỂ THAO”, HỘI THẢO VỀ GIÁO HỘI VÀ THỂ THAO
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: CHÚA GIÊSU MUỐN CHÚNG TA TRỞ THÀNH BẠN HỮU CỦA NGƯỜI
- CÁC GIÁM MỤC GIÁO TỈNH REIMS ĐI BỘ CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- ĐỐI VỚI ĐỨC THÁNH CHA, VIỆC ĐỀN TẠ KITÔ GIÁO PHẢI CHẠM ĐẾN TRÁI TIM CỦA NGƯỜI BỊ XÚC PHẠM
- ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI GIỚI TRẺ COI HÔN NHÂN LÀ MỘT ƠN GỌI
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỐI VỚI CÁC CHA SỞ, “TÍNH HIỆP HÀNH VẪN LÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ SỐNG”
- CUỘC TRUY TỐ ĐỨC HỒNG Y AMBONGO: GIÁO HỘI CONGO LÊN TIẾNG
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC CHA SỞ : XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO