ĐỨC MARIA CHO THẤY CON ĐƯỜNG GẶP GỠ GIỮA NGƯỜI TRẺ VÀ NGƯỜI GIÀ

Written by xbvn on Tháng Mười 3rd, 2014. Posted in Gia đình, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Dưới đây là bài giảng của Đức Phanxicô trong Thánh lễ với những người cao tuổi, đến từ khắp thế giới, lúc 10g30, sáng 28/9/2014, tại quảng trường thánh Phêrô:

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, chúng ta đón nhận nó hôm nay như Tin Mừng về sự gặp gỡ người trẻ và người cao tuổi : một cuộc gặp gỡ tràn đầy niềm vui, tràn đầy đức tin và hy vọng.

Đức Maria còn trẻ, rất trẻ. Bà Êlisabeth đã cao niên, nhưng nơi bà lòng thương xót của Thiên Chúa đã tỏ lộ và, từ sáu tháng qua, cùng với chồng mình là Dacaria, bà đang chờ đợi một người con.

Trong khung cảnh này, Đức Maria cũng cho chúng ta thấy con đường : đi gặp gỡ bà chị họ cao tuổi của mình, ở với bà, chắc chắn để giúp đỡ bà, nhưng cũng là và nhất là để học hỏi từ bà, người đã cao niên, một sự khôn ngoan của cuộc sống.

Bài đọc thứ nhất, bằng những kiểu nói khác nhau, gợi lại giới răn thứ tư : « Hãy tôn kính cha ngươi và mẹ ngươi, để được sống lâu trên mảnh đất mà Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi » (Xh 20,12). Không có tương lai cho một dân tộc mà không có sự gặp gỡ giữa các thế hệ này, mà con cái không lãnh nhận cách biết ơn chứng tá của cuộc sống từ đôi tay của các bậc cha mẹ. Và trong sự biết ơn này đối với người đã thông truyền sự sống cho bạn, cũng có lòng biết ơn đối với Cha trên trời.

Đôi khi có những thế hệ trẻ mà, vì những lý do lịch sử và văn hóa phức tạp, lại cần đến cách mạnh mẽ hơn việc trở nên tự trị đối với các bậc cha mẹ, tự giải thoát, có thể nói như thế, khỏi gia sản của thế hệ đi trước. Đó như là một thời gian tuổi thiếu niên nổi loạn. Nhưng, nếu, tiếp đến, cuộc gặp gỡ không được tái lập, nếu một sự quân bình giữa các thế hệ, mới và phong nhiêu, không được tìm lại được, thì hệ quả là một sự nghèo nàn đi nghiêm trọng cho dân tộc, và sự tự do đang thống trị trong xã hội là một sự tự do sai lầm, vốn, hầu như luôn luôn, bị biến thành thói độc đoán.

Cũng sứ điệp đó đến từ lời khuyến cáo của thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timôthê và, xuyên qua ông, nới với cộng đoàn Kitô hữu. Chúa Giêsu đã không xóa bỏ luật gia đình và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, nhưng Ngài kiện toàn nó. Chúa đã làm nên một gia đình mới, trong đó mối tương quan với Ngài và việc thực thi ý muốn của Chúa Cha trỗi vượt hơn các mối liên hệ huyết thống. Nhưng tình yêu đối với Chúa Giêsu và tình yêu đối với Chúa Cha làm cho tình yêu đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với ông bà được kiện toàn, nó làm mới các mối tương quan gia đình bằng nhựa sống của Tin Mừng và của Thánh Thần. Vì thế, thánh Phaolô khuyên Timôthê, vốn là mục tử và do đó là người cha của cộng đoàn, có lòng tôn trọng đối với người cao tuổi và các thành viên gia đình, và thánh nhân khuyến cáo ông làm điều đó với một thái độ con thảo : cụ ông « coi cụ như là cha », « các cụ bà như là mẹ » (x.1Tm 5,1). Vị lãnh  đạo cộng đoàn không được miễn chuẩn khỏi ý muốn này của Thiên Chúa, hơn nữa, lòng yêu mến Chúa Kitô thúc đẩy người ấy làm điều đó với tình yêu lớn lao hơn nữa. Như Đức Trinh Nữ Maria, Đấng, dù đã trở nên Mẹ của Đấng Thiên Sai, lại cảm thấy được thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa Đấng đã nhập thể trong lòng Mẹ, đến thăm bà chị họ cao niên của mình.

Vì thế chúng ta hãy trở lại « hình tượng » tràn đầy niềm vui và hy vọng này, tràn đầy đức tin, tràn đầy đức mến. Chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Trinh Nữ Maria, khi ở nhà bà Êlisabeth, sẽ nghe bà, cùng với chồng mình là ông Dacaria, cầu nguyện bằng những lời của Thánh vịnh đáp ca hôm nay : « Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa là niềm hy vọng của con, chỗ cậy dựa của con ngày từ độ thanh xuân…giờ đây xin đừng bỏ rơi con khi con già yếu ; chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn… Cả lúc con già nua và tóc bạc, ôi lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con ; và con sẽ tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ này được rõ, và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau » (Tv 71,5.9.18). Cô Maria đã nghe và đã giữ tất cả điều đó trong lòng. Sự khôn ngoan của bà Êlisabeth và ông Dacaria đã làm phong phú tâm trí trẻ trung của cô ; họ không phải là những chuyên viên làm mẹ hay cha, bởi vì đối với họ đó là lần mang lai đầu tiên, nhưng họ là những chuyên viên về đức tin, những chuyên viên về Thiên Chúa, những chuyên viên về niềm hy vọng đến từ Ngài này : chính điều đó mà thế giới cần đến, mọi thời. Đức Maria đã biết lắng nghe các bậc cha mẹ cao niên này và đầy ngạc nhiên, Mẹ hưởng ích lợi từ sự khôn ngoan của họ, và sự khôn ngoan này đã là quý giá đối với Mẹ, trên con đường làm người nữ, làm vợ và làm mẹ.

Chính như thế mà Đức Trinh Nữ Maria cho chúng ta thấy con đường: con đường gặp gỡ giữa người trẻ và người già. Tương lai của một dân tộc nhất thiết cần đến sự gặp gỡ này: người trẻ cho sức mạnh để làm cho dân tộc bước đi và người già gia tăng nó bằng ký ức và sự khôn ngoan có tiếng.

Tý Linh chuyển ngữ

theo ZENIT

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30