ĐỨC PHANXICÔ KHUYẾN KHÍCH CÁC TU SĨ CHẤP NHẬN THÁCH ĐỐ CỦA VIỆC HỘI NHẬP VĂN HÓA

Written by xbvn on Tháng Tám 14th, 2021. Posted in Ơn gọi, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một sứ điệp video cho Hội nghị về đời sống tu trì ở Châu Mỹ Latinh và Caribê, được tổ chức trực tuyến từ ngày 13 đến 15/8/2021. Trong sứ điệp của mình, ngài trở lại các chủ đề tha thiết của mình, đặc biệt là việc hội nhập văn hóa và óc hài hước trong đời sống cộng đoàn.

Hội nghị này có chủ đề « Hướng đến một đời sống tu trì liên dòng, liên văn hóa và năng động ». Nhắc lại « tầm quan trọng của thách đố hội nhập văn hóa của đức tin đối với đời sống thánh hiến », Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng « sự hiệp nhất không phải là sự đồng nhất, nhưng là sự hài hòa trong sự đa dạng ».

Sự hài hòa, được sống nhờ Chúa Thánh Thần, dẫn đến « đảm nhận những khác biệt và làm tăng giá trị cho tính đặc thù, trong một tinh thần liên văn hóa lành mạnh và cởi mở ». Như thế, các tu sĩ đóng một vai trò nền tảng cho « sự phát triển một nền thần học được hội nhập văn hóa, được thích nghi với thực tại địa phương và là công cụ loan báo Tin Mừng. Chúng ta không được quên rằng một đức tin không hội nhập văn hóa thì không xác thực ».

« Hãy đi vào đời sống của đoàn dân tín hữu, hãy đi vào trong sự tôn trọng các phong tục, truyền thống của họ, đồng thời tìm cách thực thi sứ mạng hội nhập văn hóa của đức tin và Phúc Âm hóa nền văn hóa », Đức Thánh Cha khuyến cáo về một chủ đề thường được đề cập trong triều đại giáo hoàng của ngài. Ngài mời gọi tôn trọng “những gì Chúa Thánh Thần đã gieo nơi các dân tộc, vốn cũng là một ân huệ cho chúng ta”.

Khước từ hội nhập văn hóa sẽ làm cho sứ mạng thất bại

Đức Thánh Cha cũng đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc về sự cằn cỗi của một số thái độ áp đặt các mô hình văn hóa mạo danh việc truyền bá Kitô giáo. « Khi việc hội nhập văn hóa này không diễn ra, thì đời sống Kitô hữu, và còn hơn nữa đời sống thánh hiến, dẫn đến những lập trường ngộ đạo lệch lạc và lố bịch nhất. Chẳng hạn, chúng ta đã chứng kiến điều đó trong việc sử dụng sai lạc phụng vụ. Điều quan trọng, đó là ý thức hệ chứ không phải là thực tại của con người, và điều này không phải là Tin Mừng ». Ngài nhắc nhở đừng quên hai khía cạnh này: “Hội nhập văn hóa của đức tin và Phúc Âm hóa nền văn hóa”.

 

« Đời sống thánh hiến là chuyên viên về tình hiệp thông ; đời sống thánh hiến thì năng động, nó cổ võ  tình huynh đệ », Đức Thánh Cha giải thích và đồng thời lấy làm tiếc khi chứng kiến một số cộng đoàn sa vào nỗi lo âu về tương lai và nỗi hoài niệm về một quá khứ lý tưởng. « Bao nhiêu lần chúng ta tính toán số lượng tu sĩ nam hay nữ trong hội dòng của tôi, hay chúng ta lượng giá các đường biểu diễn giảm dần xuống. Đó là một cám dỗ sống sót. Cần phải từ bỏ tiêu chí số lượng, và tiêu chí hữu hiệu, vốn có thể biến anh chị em thành những môn đệ sợ hãi, quay về quá khứ và phó mặc cho hoài niệm ».

« Thực ra, sự hoài niệm này là mối cám dỗ của đời sống tu trì », Đức Thánh Cha cảnh giác và đồng thời thúc giục « bước đi cùng với Chúa trên những nẻo đường hy vọng, bằng cách nhận ra rằng hoa trái là dưới sự hướng dẫn đặc biệt của Chúa Thánh Thần ». Vậy phải làm gì?  « Liên kết với đoàn dân thánh thiện và trung tín của Thiên Chúa » ở nơi đâu họ là, với lòng tôn trọng và trong niềm vui. “Loan báo Tin Mừng, làm chứng, và để phần còn lại cho Chúa Thánh Thần.”

Niềm vui và sự hài hước mở ra con đường nên thánh

Để đạt tới mục tiêu đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở: « Sự bình an, niềm vui, óc hài hước » là những chiều kích nền tảng trong đời sống tu trì. « Thật rất buồn khi thấy những người nam và người nữ sống  đời thánh hiến không có tí hài hước nào, làm nghiêm trọng mọi sự. Vui lòng ở với Chúa Giêsu, đó là sống vui tươi, đó cũng là có khả năng về óc hài hước này vốn mang lại sự thánh thiện », Đức Thánh Cha nhấn mạnh khi quy chiếu đến tông huấn Gaudete et exsultate, về lời mời gọi nên thánh trong thế giới hôm nay.

Đức Thánh Cha kết luận : « Xin Thiên Chúa chúng lành cho anh chị em và xin Chúa Thánh Thần ban cho anh chị em ánh sáng ân sủng của Ngài để anh chị em luôn là những người nam và người nữ của sự gặp gỡ và tình huynh đệ. Xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ anh chị em. Mẹ biết sự gặp gỡ, tình huynh đệ, lòng kiên nhẫn, sự hội nhập văn hóa. Mẹ biết tất cả điều đó. Xin Mẹ gìn giữ anh chị em ».

 Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30