LỄ GIỖ MÃN TANG CHA CỐ PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN TIẾN CÁT

Written by xbvn on Tháng Chín 6th, 2015. Posted in Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

“Tôn sư trọng đạo” vốn là một truyền thống đẹp và cao quý của người Việt Nam. Tinh thần đó càng đặc biệt hơn đối với những thế hệ môn sinh tại ngôi trường mang tên Đại Chủng Viện Huế. Chính vì lẽ đó, sáng ngày 05/9/2015, toàn thể Đại Chủng Viện đã long trọng tổ chức lễ giỗ mãn tang để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xavie Nguyễn Tiến Cát.

Ngay từ ngày tựu trường (03/9/2015), trong buổi hạnh ngộ đầu tiên của toàn thể các thành viên Đại Chủng Viện, Cha Giám đốc đã lưu ý quý thầy hướng đến ngày Lễ Mãn tang của một người thầy, người cha, nhà đào tạo đầy mẫu mực và nghệ thuật đã từng sống giữa chúng ta nhưng nay đã qua đời.

Cha cố Phanxicô Xavie đã hoàn tất sứ vụ linh mục của Chúa vào ngày 27/7/2012. Tuy nhiên, Ban Giám Đốc muốn tổ chức Lễ Mãn tang vào ngày hôm nay để có sự hiện diện đông đủ của quý thầy, quý cha các thế hệ học trò và bạn hữu của Cha cố. Tổ chức Lễ Mãn tang vào dịp đầu năm học âu cũng là một dịp tốt để nhắc nhớ công ơn của một vị thầy đã hy sinh trọn cuộc đời cho sự nghiệp đào tạo các linh mục.

Đúng vào lúc 10 giờ, Thánh Lễ Mãn tang diễn ra trong bầu khí tôn nghiêm và sốt sắng. Chủ tế là Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá, Chủ tịch ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc HĐGMVN. Ngoài ra, còn có sự hiện diện đầy tình huynh đệ của Cha Etcharren, Nguyên Bề trên tổng quyền hội MEP, Cha Bề trên tổng quyền Dòng Thánh Tâm, nhà truyền giáo Piô Ngô Phúc Hậu và gần 80 linh mục bằng hữu và môn sinh của Cha cố Phanxicô Xavie đến từ hai giáo phận Huế và Đà Nẵng.

hinh 3_resize

            Trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế cùng hai Cha phụ tế là Cha Giám đốc và Cha Phó Giám đốc niệm hương trước di ảnh của Cha cố. Tiếp đến, Đức Cha đã chia sẻ tâm tình kính nhớ Cha cố Phanxicô Xavie và bày tỏ niềm vui khi có sự hiện diện của nhiều bạn hữu và những thế hệ môn sinh đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha đã nêu bật tình thầy trò giữa Chúa Giêsu và các tông đồ. Chúa Giêsu là vị Thầy tận tình của các môn sinh, Ngài là Thầy của các thầy. Ngài dạy về chính Ngài để hướng dẫn các môn đệ đi trên con đường Chân, Thiện, Mỹ. Chúa Giêsu còn là nhà đào tạo mẫu mực, Ngài thông truyền chính Ngài cho các môn đệ. Chính Ngài dạy dỗ và uốn nắn để các môn đệ trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài qua những biểu hiện chính yếu như: phục vụ, tận tụy hướng dẫn, hy sinh, yêu thương, hiền lành và khiêm nhượng. Theo Đức Cha Anphong, ta có thể cảm nhận những nét đó thể hiện trong cuộc đời của Cha cố Phanxicô Xavie mà chúng ta tưởng niệm hôm nay: hiền lành, vui tươi, nhất là trong những ngày đau đớn với bệnh tật.

Tiếp theo, Đức Cha Anphong có đôi lời khuyên nhủ đặc biệt với quý thầy. Ngài mong mỏi những người trẻ hãy nỗ lực miệt mài tu luyện nhiều hơn nữa trong những tháng ngày ở Chủng viện để có được những tâm tình của Chúa Giêsu, vị Thầy Chí Thánh : “Hãy học với ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29). Quá trình sống trong Chủng Viện là thời gian giúp quý thầy biến đổi làm sao để có thể nói được như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

hinh 5_resize

Ngoài ra, với anh em linh mục, trong tư cách là một huynh đệ thân tình, Đức Cha Anphong đã nhắn gởi tâm tình : “Anh em linh mục phải học với Chúa Giêsu mọi ngày cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Học với Chúa Giêsu qua việc mục vụ, qua cử hành các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Ước gì các linh mục luôn là hình ảnh của Chúa Giêsu đích thực”.

Kết thúc thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse đã bày tỏ tâm tình tri ân đối với Đức Cha, quý Cha bằng hữu, quý Cha môn sinh của Cha cố Phanxicô Xavie hiện diện trongThánh Lễ. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hiệp thông đậm tình huynh đệ của nam nữ tu sĩ các dòng Thánh Tâm, Thiên An, Mến Thánh Giá Huế, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng kín Cát Minh và dòng Thánh Phaolô thành Chartres.

Sau thánh lễ, Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn tham dự tiến ra đất thánh Đại Chủng Viện và quây quần bên phần mộ của Cha cố Phanxicô Xavie để dâng nén hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài.

             Ban Truyền Thông ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30