PHÉP LẠ CHỮA LÀNH ĐƯỢC ĐỨC PHANXICÔ KỂ LẠI : MỘT NHÂN CHỨNG XÁC NHẬN

Written by xbvn on Tháng Mười 29th, 2021. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh, Đức Maria

Một bé gái cận kề cái chết, đã được cứu sống sau một cuộc hành hương và một đêm dài cầu nguyện của người cha. Đức Phanxicô một lần nữa đã kể lại trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 24/10/2021. Sau lời kể của ngài, đây là lời kể của một linh mục chứng kiến sự việc.

Được biết, trong bài giáo lý, hôm thứ Tư 12/5/2021, về việc chiến đấu trong đời sống cầu nguyện, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến câu chuyện này.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm 24/10, ngài đã nói như sau : « Khi cầu nguyện, rất nhiều người trong chúng ta không tin rằng Chúa có thể làm phép lạ. Tôi nhớ lại câu chuyện – mà tôi đã thấy – về người cha được các bác sĩ nói rằng đứa con gái chín tuổi của ông sẽ không qua khỏi đêm nay; cô bé ở đang ở bệnh viện. Và ông bắt xe buýt và đi bảy mươi cây số đến Đền Đức Mẹ. Cổng Đền đã đóng lại và, ông bám vào cổng, trải qua suốt đêm cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cứu nó! Lạy Chúa, xin cho nó được sống!” Ông cầu nguyện với Đức Mẹ, suốt đêm, kêu lên với Thiên Chúa, kêu lên từ tâm hồn mình. Rồi, đến sáng, khi trở lại bệnh viện, ông thấy vợ ông đang khóc. Và ông nghĩ: “Nó đã chết”. Và vợ ông nói: “Không ai hiểu được, không ai hiểu được, các bác sĩ nói đó là điều lạ lùng, nó dường như đã lành bệnh”. Tiếng kêu của người đàn ông đã xin mọi sự đó đã được Chúa lắng nghe, Ngài đã ban cho ông mọi sự. Đây không phải là một câu chuyện: chính tôi đã chứng kiến điều này, ở giáo phận kia. Chúng ta có sự can đảm này trong lời cầu nguyện không? Đối với Đấng có thể ban cho chúng ta mọi sự, chúng ta hãy xin mọi sự, như anh Batimê, anh đã là một người thầy tuyệt vời, một bậc thầy tuyệt vời về cầu nguyện. Ước gì anh Batimê, với đức tin chân chính và kiên định của mình, trở nên mẫu gương cho chúng ta. »

Đó là một đêm mùa Hè năm 2005 hay 2006, trước vương cung thánh đường Đức Bà Lujan, Argentina.

Một linh mục người Argentina, muốn ẩn danh, đã kể với Radio Vatican chi tiết những gì đã xảy ra đêm hôm đó :

« Tôi là chứng nhân của phép lạ này. Khi tôi kể điều đó cho Đức Giáo hoàng hiện nay, lúc đó là Giám mục của Buenos Aires, tôi đã xin ngài luôn nói về điều đó cách cá nhân, mà không đề cập đến tôi. Ngài đã bị đánh động bởi phép lạ khi tôi kể cho ngài về điều đó. Vào một tối mùa Hè, tôi trở về từ nhà cha mẹ của tôi ở Luján, tôi nghĩ chúng tôi đã có một bữa tiệc, và khi tôi đi ngang qua quảng trường, lúc nửa đêm, thì tôi đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi, bám vào cổng, với một nhánh hoa hồng. Tôi lại gần anh ấy và hỏi anh có chuyện gì.

Anh ta đã kể cho tôi rằng đứa con gái của anh bệnh nặng, đang nằm viện. Anh đã đi bộ đến Luján từ thủ đô và nhánh hoa hồng đã được bạn bè của anh tặng cho anh, những người đã đồng hành với anh bằng cách đi theo anh bằng xe ôtô và anh đã dâng cành hoa hồng cho Đức Mẹ. Tôi đã nói với anh : « Chúng ta hãy vào vương cung thánh đường ». Lúc đó chắc là nửa đêm. « Chỉ một mình anh : các bạn của anh không thể vào, tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với anh ». Chung tôi đi vào phía sau cũng vương cung thánh đường, qua ngôi nhà, tôi đã nói với người canh gác rằng tôi sẽ lo cho người này, và nếu có điều gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Người cha này đã để nhánh hoa trong bình mà chúng tôi luôn để, và anh đã quỳ gối trước nhà tạm, trong khi tôi ngôi trên băng ghế đầu tiên và bắt đầu cầu nguyện. Anh ấy thinh lặng, quỳ gối, còn tôi thì ngồi, chúng tôi đã nguyện kinh Mân Côi cho đứa con gái của anh ấy. Cuối buổi đọc kinh – 20 phút đã diễn ra – anh đi ra, tôi đã chúc lành cho anh và chúng tôi chào tạm biệt. Điều đó đã xảy ra vào ngày Chúa Nhật. Ngày thứ Bảy tiếp theo, tôi đang giải tội thì người đàn ông này đã đến gần tôi – tôi không nhận ra anh ấy … với nhiều người đang viếng thăm vương cung thánh đường và còn hơn trong mùa Hè – đó là anh ta với bé gái tóc vàng độ 8 hay 9 tuổi.

Anh ta nói với tôi : « Thưa Cha, Cha có nhận ra con không ? » Tôi trả lời : « Anh là ai ? » « Con là người đã cầu nguyện hôm kia với Cha. Đây là con gái của con. Đức Mẹ đã ban phép lạ cho con ! Trong khi con đang cầu nguyện với Cha, ở đây, lúc nửa đêm, cho con gái của con, thì con gái của con đã ngồi được và đòi ăn. Con đã đến muộn hơn, sau chuyến đi, lúc bình minh, để xem con gái thế nào. Con đã đến phòng chăm sóc đặc biệt và họ đã nói với con rằng con gái của con không còn ở đó nữa. Con nghĩ rằng nó đã chết, nhưng không phải, nó đang ở với mẹ của nó trong phòng ».

Chúng ta hãy nhìn vào Tin Mừng : khi Chúa Giêsu-Kitô chữa lành cho người đầy tớ của viên bách quản, Ngài đã làm điều đó từ xa. Tin Mừng tiếp tục sống động, Tin Mừng tiếp tục được lặp lại và qua Đức Maria. Đó là điều mà tôi muốn nói. Đây là câu chuyện có thực và có nhiều câu chuyện khác mà tôi đã kể cho Đức Phanxicô khi ngài còn ở Buenos Aires. Ngài đã yêu cầu tôi viết chúng ra, và đó là những gì tôi đang làm, nhưng rất, rất chậm ».

Vị linh mục nói thêm : « Các phép lạ mà Đức Mẹ đã ban giống như chuyển từ một trang Tin Mừng này đến một trang Tin Mừng khác ; tôi đã không bao giờ lấy tên của « những người được phép lạ », tôi chỉ cảm ơn và ca ngợi Thiên Chúa. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, kinh nghiệm mà tôi trải qua, đó là sống Tin Mừng cho đến cùng ».

—————

Tý Linh chuyển ngữ

(theo Anita Bourdin, ZENIT)

 

Une guérison évoquée par le pape François: un témoin raconte

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30