Archive for Tháng Năm 15th, 2014



THÁNH VINH ĐÁP CA CHÚA NHẬT V PHỤC SINH: THÁNH VỊNH 32

Written by xbvn on Tháng Năm 15th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ” Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Chúa là đường, vì qua Ngài và nhờ Ngài, ta “đến được với Chúa Cha.” Chúa là sự thật, vì nếu ta biết Ngài thì cũng biết Chúa Cha (Phúc Âm CN5aPS). Chúa còn là sự sống, vì “ai tin vào Ngài, thì được sống đời đời.”(Ga.3:16)



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Written by xbvn on Tháng Năm 15th, 2014. Posted in Mai Tá

“Anh cho em mùa xuân,”

mùa xuân này tất cả,



SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A

Written by xbvn on Tháng Năm 15th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

Em ơi thế nghĩa là sao?

“Trăng đang nằm trên sóng cỏ,



CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A: LÔGÍCH CỦA TÌNH YÊU

Written by xbvn on Tháng Năm 15th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

 

[Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Mỗi người, mỗi nhóm người, mỗi dân tộc sống theo một lôgích riêng. Các môn đệ Chúa cũng có lôgích riêng của mình, lôgích của tình yêu. Chính Chúa Giê-su đã xác định lôgích ấy cho chúng ta:



CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A: “THÀY Ở ĐÂU, ANH EM CŨNG Ở ĐÓ!”

Written by xbvn on Tháng Năm 15th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

 [Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Vào thời Xuất Hành (khoảng 1250 năm trước Công Nguyên) dân Ít-ra-en chỉ là một bộ lạc nhỏ bé sống dưới chế độ nô lệ Ai-cập là một cường quốc giầu mạnh.

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2014
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31