Archive for Tháng Mười Một 14th, 2014
NGHE BẢN NHẠC “KIM LONG, ĐỊA LINH”
Bản nhạc “Kim Long, Địa Linh”, do cha Phaolô Hoàng Kim Tốt sáng tác, dựa theo bài thơ “Đệ nhất bách chu niên” của cha Giuse Nguyễn Văn Thích dịp kỷ niệm 100 năm thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan tử đạo. Trong một dịp đến dâng lễ tại Giáo xứ Kim Long, cha Phaolô đã phổ nhạc cho bài thơ này.
NƯỚC THIÊN CHÚA ĐƯỢC CHE GIẤU TRONG SỰ THÁNH THIỆN CỦA ĐỜI THƯỜNG
Nước Thiên Chúa được che giấu trong sự thánh thiện của đời thường. Nước Thiên Chúa lớn lên trong yên lặng của một mái nhà nơi đó « người ta kết thúc một tháng chỉ có một nửa Euro ». Nước Thiên Chúa không lớn lên trong sự ồn ào, và Nước Thiên Chúa « không phải là một cuộc biểu diễn », nhưng là « một ngày lễ », cho dầu « sự yếu đuối nhân loại của chúng ta thích cuộc biểu diễn hơn ».