Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐCV Huế: Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly

Ngày 2.4.2026, toàn thể Giáo hội bước vào Tam Nhật Vượt Qua, thời gian tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Hoà chung trong bầu khí phụng vụ ấy, gia đình Đại Chủng viện Huế đã khai mạc Tam Nhật Thánh với Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 16h45.

Phụng vụ Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh đưa chúng ta trở lại căn phòng Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu tỏ lộ trọn vẹn tình yêu của Người trước khi bước vào cuộc Thương Khó. Trong bữa Tiệc Ly này, chúng ta được chiêm ngắm mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm của thiên chức Linh mục, và giới răn trọng nhất là bác ái yêu thương.

Thánh Lễ Tiệc Ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh năm nay do Cha Giám đốc Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có quý Cha trong Ban Giám đốc và sự hiện diện của quý Thầy, quý Soeurs, cùng anh chị em nhân viên.

Trong phần giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa, Cha Linh giám Giuse Lê Công Đức giúp cộng đoàn nhận ra đức ái mục tử hiển hiện nơi Đức Giêsu khi Ngài thiết lập thiên chức Linh mục, Bí tích Thánh Thể và ban truyền điều răn mới. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với mỗi thành viên trong Đại Chủng viện Huế_những người đang được đào luyện để hướng đến thiên chức Linh mục. Qua việc chiêm ngắm các mầu nhiệm ấy, mỗi người nhận ra được tình yêu “say mê” của Chúa Giêsu, yêu đến mức đổ máu, tự mình trao nộp để chúng ta được sống và được thông phần vào đức ái mục tử của Chúa Giêsu_Đấng đã yêu chúng ta và yêu đến cùng.

Sau bài giảng là nghi thức rửa chân. Nghi thức này giúp cộng đoàn Phụng vụ chiêm ngưỡng việc Chúa Giêsu cúi mình và quì xuống, rồi rửa chân cho các Tông Đồ, và truyền cho họ làm như vậy. Qua hành động ấy, Chúa Giêsu đảo ngược hệ giá trị quyền lực của thế gian, đặt nền tảng cho một cộng đoàn yêu thương, nơi người đứng đầu phải là người phục vụ trước hết.

Bí tích Thánh Thể, Thiên chức Linh Mục, và Giới luật Yêu Thương liên kết chặt chẽ với nhau. Tất cả đều phát xuất từ tình yêu tự hiến trọn vẹn của Chúa Giêsu. Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta không chỉ tưởng niệm, mà còn được mời gọi sống những gì mình cử hành: yêu mến Thánh Thể, nâng đỡ các Linh mục, và thực hành giới luật yêu thương trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Sau khi tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, cộng đoàn Đại Chủng viện long trọng cử hành nghi thức rước Mình Thánh Chúa ra Nhà Tạm phụ. Không còn lời chúc lành cuối lễ, không gian phụng vụ dần chìm vào thinh lặng. Bàn thờ bỏ trống. Cộng đoàn được mời gọi canh thức và cầu nguyện, để có thể cùng với Chúa Giêsu, bước vào cuộc Thương Khó.

Thánh lễ Tiệc Ly đã chính thức mở ra những ngày Tam Nhật Thánh trọng đại. Đây là thời gian đặc biệt để mỗi người trong cộng đoàn Chủng viện ở lại bên Chúa, để chiêm ngắm mầu nhiệm tự huỷ đến tận cùng của Chúa Giêsu.

Thực hiện: Giuse Duy Thế - Antôn Minh Nhật

Ảnh: Giuse Minh Phong