Trong bầu khí thánh thiêng ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, toàn thể Giáo hội tưởng niệm biến cố trọng đại: Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô. Hòa chung với toàn thể Giáo hội, vào lúc 15h00, ngày 3.4.2026, gia đình Đại Chủng viện Huế đã cùng nhau cử hành phụng vụ đặc biệt của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh do Cha Phó Giám đốc F.x. Trần Anh Duy chủ sự.

Hôm nay là ngày mà tình yêu cứu độ được thể hiện cách trọn vẹn nhất nơi Thập Giá. Hôm nay cũng là ngày mà Giáo hội bước vào thời khắc của sự thinh lặng tột cùng, không Thánh lễ, không tiếng chuông, bàn thờ trơ trọi, nhà tạm trống vắng…toàn thể Giáo hội như ngưng lại trước Thập giá, để chiêm ngắm tình yêu của Đấng đã hiến mình cho nhân loại.
Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Đức Giêsu Kitô hôm nay gồm ba phần: Phần thứ nhất là phụng vụ Lời Chúa với trung tâm điểm là Tin Mừng về Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Phần thứ hai là Suy Tôn Thánh Giá. Phần thứ ba là rước Mình Thánh Chúa đã được truyền phép trong Thánh lễ Tiệc Ly.
Sau bài Thương Khó, Cha F.x Trần Anh Duy giúp cộng đoàn ý thức rằng ngoài việc chiêm ngắm những đau khổ và cực hình Chúa chịu bằng tâm tình ăn năn, sám hối, mỗi người cần cảm nhận Tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu trọn vẹn, tình yêu đi đến tận cùng. Và chính Thập giá giúp mỗi người nhận ra, cho dù chúng ta có tội lỗi đến đâu thì chúng ta vẫn có giá trị cứu độ trong ánh mắt yêu thương của Chúa.
Kết thúc các nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, mọi người rời nhà nguyện trong thinh lặng, như muốn diễn tả tâm tình của những người khách dự tiệc cưới khi “Chàng Rể” không còn nữa.
Sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó, cộng đoàn Chủng viện đã cùng nhau đi đàng Thánh Giá trọng thể ngoài trời lúc 19h00, do Cha Giuse Vũ Thanh Tuấn chủ sự.
Dừng lại tại mỗi chặng đàng Thánh Giá, là một lời mời gọi thông phần vào cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và ý thức về những hồng ân mình nhận được qua mỗi chặng đàng ấy.
Lạy Chúa, Thánh Giá Chúa vác năm xưa, giờ này có lẽ vẫn đè nặng trên đôi vai Ngài. Sức nặng đó là những ơ hờ bất trung, những ánh mắt hận thù, những hành động gian ác của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết ở lại dưới chân Thập Giá Chúa và mở lòng đón nhận mầu nhiệm của Tình Yêu. Amen.
BTT ĐCV Huế











