Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐCV Huế: Thánh Lễ Thứ Hai, Cầu Hồn Cho Cố Linh Mục Micae-Phaolô

Vào lúc 5h30, sáng ngày 13/04/2026, tại nhà nguyện của Đại Chủng viện Huế, Cha Phêrô Phan Tấn Khánh, Đại diện Hội Linh Mục Xuân Bích tại Việt Nam đã chủ tế thánh lễ cầu hồn cho Linh mục Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS.

Trong thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha đến từ Toà Giám mục Tổng giáo phận Huế, quý Cha thuộc Hội Linh Mục Xuân Bích, quý Cha học trò, gia đình Đại Chủng viện cùng sự hiện diện của các thành phần dân Chúa.

Trong phần giảng lễ, cha Phêrô Phan Tấn Khánh đã gợi lại hai di sản tinh thần quý giá mà cố Linh mục Micae-Phaolô để lại cho nhiều thế hệ học trò: Giáo trình về Thần lý học với tựa đề “Có Chúa” và câu châm ngôn sống “Chỉ vì lòng Chúa thương”.

Và cuộc đời Cha cố cũng là một cuộc hành trình như thế. Suốt cuộc đời, Cha cố Micae-Phaolô đã không ngừng khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, từ đó cảm nghiệm sâu sắc lòng thương xót vô bờ bến của Ngài dành cho bản thân và tha nhân. Nhưng chúng ta cũng không quên điều quan trọng nhất, điều khởi đầu là bởi vì lòng thương xót ấy thì chúng ta mới có, mới hiện diện và hiện hữu.

Khởi đi từ bài Tin Mừng kể về lòng xót thương của Chúa Giêsu đối với Lazarô, Cha Phêrô nhắc nhớ về một sự trùng hợp đầy ý nghĩa: Cha cố Micae-Phaolô được Chúa gọi về đúng vào ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Đây là dấu chứng đặc biệt về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho cuộc đời cố Linh mục Micae-Phaolô.

Chúng ta thường khóc khi người thân yêu ra đi vì tình cảm, vì sự bất lực. Nhưng cái khóc của Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Chúa biết Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài toàn năng và Ngài sắp cứu sống Lazarô, nhưng Ngài vẫn khóc. Cái khóc ấy làm chúng ta cảm nếm sâu xa về việc Thiên Chúa đã xót thương con người đến độ đã đón nhận thân phận con người cách trọn vẹn nhất. Ngài không đứng từ trên nhìn xuống, cũng không thương hại từ xa xa, Ngài khóc thật sự. Chúa xót thương mỗi người chúng ta không phải vì chúng ta khả ái, chúng ta tốt lành, nhưng tất cả vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Và chính vì Tình Yêu ấy mà chúng ta được khả ái hơn, cao đẹp hơn và có giá trị hơn. Xin lòng thương xót Chúa tiếp tục nâng đỡ Cha cố Micae-Phaolô vào vinh quang nước Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong không khí trầm lắng và linh thiêng. Tiếp đó, quý Cha cùng cộng đoàn đã trang trọng niệm hương, tiếp tục dành những phút giây cầu nguyện bên linh cữu, tiễn biệt người Thầy, người Cha kính yêu về với vinh quang nước Chúa.

BTT ĐCV Huế