Trong bầu khí thiêng liêng của Mùa Chay Thánh, vào lúc 17h10 ngày 17 tháng 3 năm 2026, gia đình Đại Chủng viện Huế vui mừng chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kontum đến thăm Chủng viện và huấn đức cho các Chủng sinh. Sự kiện này dường như đã trở thành một nét truyền thống quý báu, khi Đức Cha thường dành cho gia đình Chủng viện những khoảng thời gian thiêng liêng trong Mùa Chay.












“Hoán cải để đổi mới”, đây là chủ đề của buổi huấn đức mà Đức Cha Aloisiô gửi đến các Chủng sinh của Đại chủng viện Huế trong Mùa Chay 2026.
Trước giờ huấn đức, Cha Giám đốc G.B. Nguyễn Văn Hào đã đại diện cho gia đình Đại Chủng viện bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha, vì tấm lòng Mục tử luôn quan tâm đến công cuộc đào tạo của Chủng viện, và đặc biệt ưu ái tới thăm Chủng viện và huấn đức cho chủng sinh nhân dịp mùa Chay Thánh.
Trong giờ huấn đức, Đức Cha Aloisiô đưa ra lời mời gọi hoán cải và đổi mới. Ngài hướng dẫn chủng sinh hoán cải đời sống của mình một cách hoàn toàn. Để thực hiện được điều này, Đức Cha khuyến khích chủng sinh cần đổi mới trên nhiều bình diện.
1. Hoán cải và sự đổi mới
Trước hết, trong bầu khí thánh thiêng của Mùa Chay, Đức Cha khuyên bảo chủng sinh cần nỗ lực hoán cải con người, cũng như lối sống, phải coi việc hoán cải là một điều quan trọng của đời sống. Để rõ hơn, Đức Cha nhắc nhở các Chủng sinh cần cảnh giác trong cuộc sống, vì con người rất dễ rơi vào tình trạng như thánh Phaolô giãi bày trong Thư gửi tín hữu Rôma: “điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,14).
Bên cạnh đó, Đức Cha Aloisiô cũng minh hoạ bằng một hình ảnh thú vị trong thần thoại Hy Lạp: đời sống con người như cỗ xe ngựa được kéo bởi một con ngựa trắng (kéo cỗ xe đi lên), và một con ngựa đen (kéo cỗ xe đi xuống); con người phải cầm cương thế nào đến cỗ xe cuộc đời hướng lên, đến những lý tưởng tốt đẹp.
Thực tế hơn, Đức Giám mục Giáo phận Kontum đề cập đến sự đổi mới của Giáo hội trong tiến trình hiệp hành, mỗi người trong Giáo hội cùng đi với nhau, vì thế cần thay đổi để loại bỏ những ý riêng của mình. Đức Cha cũng liên hệ đến sự đổi mới trong mục vụ giáo xứ: để sống tinh thần hiệp hành, cách điều hành giáo xứ cũng cần sự thay đổi. Chung lại, Đức Cha mong muốn các chủng sinh thực hành hoán cải bằng cách thay đổi suy nghĩ, não trạng trong cuộc sống của mình.
2. Đổi mới là thay đổi suy nghĩ, cách tư duy
Để thay đổi đời sống, Đức Cha gợi ý chủng sinh đổi mới theo ba yếu tố: có, là và nên. Trước hết là “có”. Đây là yếu tố bên ngoài, là những mong muốn, ước muốn sở hữu của con người. Đức Cha mời gọi các Chủng sinh, thay vì tìm kiếm và chiếm hữu của cải vật chất, hãy tìm kiếm những gì cao thượng hơn. Hay nói cách khác, các Chủng sinh cần tìm kiếm và sở hữu những đức tính tốt đẹp, nâng cao giá trị tinh thần của con người.
Thứ đến, Đức Cha Aloisiô nói về khía cạnh “là”. Mỗi một cá nhân đều có nhận định riêng về mình là người như thế nào; tuy nhiên, mỗi người không chỉ định hình và bằng lòng với những hạn chế, khiếm khuyết của mình, nhưng phải vươn lên, thoát khỏi những giới hạn của bản thân.
Cuối cùng là “nên” (vươn lên, trở nên). Vị Chủ chăn Giáo phận Kontum cho rằng ai cũng có trong mình những khao khát và ước muốn thay đổi, tiến bộ để trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, các Chủng sinh phải cố gắng liên tục không phải để trở thành ngôi sao, người nổi tiếng, nhưng để trở nên hoàn thiện hơn, hướng đến mục đích đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Đặc biệt, Đức Cha cho rằng, với sức riêng của con người, khó có thể thực hiện được những điều đó. Nhưng Ngài cũng động viên các Chủng sinh rằng chúng ta không chiến đấu một mình, mà luôn luôn có Chúa nâng đỡ, tiếp sức và đồng hành.
3. Thay đổi theo bốn chiều kích đào tạo
Đức Cha Aloisiô cũng nhấn mạnh bốn chiều kích đào tạo: nhân bản, tu đức, tri thức và mục vụ. Ngài lưu ý các Chủng sinh rằng, bốn chiều kích này luôn đan xen nhau và đồng hành với các thầy trong những năm tháng tại Chủng viện.
Đối với chiều kích thứ nhất, Đức Cha khích lệ chủng sinh luyện tập sống trưởng thành, ổn định tinh thần, có khả năng quyết định chín chắn và biết phân định trong đời sống. Bên cạnh đó, ngài mong muốn chủng sinh sống trung thực, trung tín trong lời hứa, lịch thiệp, khiêm tốn và nhân ái trong giao tiếp. Đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh sự tế nhị, tinh tế trong đời sống chung với tinh thần quảng đại phục vụ.
Đối với chiều kích thiêng liêng, Đức Cha đưa ra những con đường thăng tiến đời sống thiêng liêng bằng cách sống kết hợp mật thiết với Chúa Ba Ngôi, tìm gặp Đức Kitô trong việc đọc Kinh Thánh và Kinh Phụng vụ. Ngoài ra, Chủng sinh nên chăm chỉ lắng nghe hướng dẫn qua Cha linh hướng.
Về vấn đề tri thức, Đức Cha khuyên nhủ các thầy phải có tinh thần học tập không ngừng, không phải cho mình, nhưng để mang tri thức phục vụ mọi người. Vì thế, Đức Cha cho rằng việc học phải đặt nền tảng trên sự thấu hiểu. Muốn làm được điều đó, Chủng sinh cần tích cực đào sâu, nghiên cứu tri thức để việc học có thể đạt hiệu quả.
Sau cùng, Đức Cha Aloisiô hướng đến khía cạnh mục vụ. Ngài ao ước các chủng sinh sẽ trở thành những mục tử chăn dắt các linh hồn một cách nhiệt tâm, có trách nhiệm với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Ngài mong muốn các chủng sinh có thể tận dụng các môn học trong chương trình Chủng viện, tận dụng thời gian thực tập mục vụ quý báu để làm quen công việc của giáo xứ.
Trước khi kết thúc bài huấn đức, Đức Cha nhấn mạnh rằng Chủng sinh phải tập lắng nghe, cảm thông với mọi người, ngay từ bây giờ. Đặc biệt, Chủng sinh phải luôn ý thức mình là người môn đệ thừa sai và không bao giờ được quên sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Sau bài huấn đức, Cha Giám đốc. xin Đức Cha thêm lời cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình Chủng viện biết biến đổi mỗi ngày để trở nên giống Chúa hơn. Giờ huấn đức khép lại với lời Kinh Truyền Tin sốt sắng.
BTT ĐCV Huế
