Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: ‘Hy Vọng Là Lựa Chọn’

Trong Buổi tiếp kiến Năm Thánh dành cho Người Di cư và Thế giới Truyền giáo, Đức Thánh Cha nhắc đến thánh Clara thành Assisi như một mẫu mực của việc can đảm sống Tin Mừng.

Trong buổi tiếp kiến khoảng 30.000 người  ​tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Bảy 4/10, Đức Lêô XIV đã suy tư về ý nghĩa của niềm hy vọng Kitô giáo, mời gọi các tín hữu thực hiện những lựa chọn can đảm bắt nguồn từ Tin Mừng.

Rút ra từ bài đọc Tin Mừng trong ngày (Lc 16, 13-14), Đức Thánh Cha đã nói về thách thức của việc phục vụ Thiên Chúa hơn là của cải, và nhấn mạnh thánh Clara thành Assisi là một tấm gương sáng về đức tin trẻ trung và tinh thần môn đệ triệt để.

“Hy vọng là lựa chọn”

Bình luận về đoạn văn trong đó một số thính giả chế nhạo giáo huấn của Chúa Giêsu về sự nghèo khó, Đức Lêô XIV lưu ý rằng "bài giảng của Ngài về sự nghèo khó đối với họ dường như vô lý. Chính xác hơn, họ cảm thấy bị ảnh hưởng cá nhân vì gắn bó với tiền bạc".

Nói với hàng ngàn người hành hương hiện diện, ngài nhấn mạnh rằng Năm Thánh là “thời gian của niềm hy vọng cụ thể”, thời điểm mà các tâm hồn có thể tìm thấy sự tha thứ và lòng thương xót, để mọi thứ có thể bắt đầu lại”.

Ngài nói: “Trong năm nay, chúng ta phải chọn người mà chúng ta sẽ phục vụ: công lý hay bất công, Thiên Chúa hay tiền bạc”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng niềm hy vọng đích thực không thể tách rời khỏi quyết định cá nhân. “Hy vọng là lựa chọn,” ngài nói và đồng thời chỉ ra hai khía cạnh chính: thứ nhất, “thế giới sẽ thay đổi nếu chúng ta thay đổi,” và thứ hai, những ai từ chối lựa chọn có nguy cơ rơi vào tuyệt vọng.

Ngài cảnh báo: “Một trong những hậu quả phổ biến nhất của nỗi buồn tinh thần - nghĩa là của thói nguội lạnh (acedia) - là không chọn lựa gì cả”. "Người trải nghiệm nó sẽ bị chiếm giữ bởi sự lười biếng nội tâm vốn còn tệ hơn cả cái chết. Mặt khác, hy vọng là lựa chọn."

Thánh Clara thành Assisi: Mẫu gương của sự lựa chọn can đảm

Sau đó, Đức Thánh Cha quay sang gương của thánh Clara thành Assisi, mô tả ngài là “một phụ nữ trẻ can đảm và phản văn hóa”, với ân sủng của Thiên Chúa, đã đưa ra một lựa chọn dứt khoát cho Tin Mừng.

Nhắc lại việc thánh Phanxicô Assisi chấp nhận sự nghèo khó theo Tin Mừng ngay cả khi phải trả giá bằng việc đoạn tuyệt với gia đình mình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng quyết định của Thánh Clara “thậm chí còn ấn tượng hơn: một phụ nữ trẻ muốn giống như Thánh Phanxicô, người muốn sống, như một người phụ nữ, tự do như những anh em đó”.

Ngài nhận xét rằng ngay cả ở một thành phố tự coi mình là Kitô giáo, việc Clara tuân theo Tin Mừng một cách triệt để dường như mang tính cách mạng. Ngài nói: “Như ngày hôm nay, người ta phải lựa chọn! Clara đã chọn, và điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao”.

Đức Giáo hoàng chỉ ra hai kết quả lâu dài từ quyết định của thánh nữ: nguồn cảm hứng mà ngài đã mang lại cho nhiều phụ nữ trẻ khác bước theo Chúa Kitô trong sự nghèo khó, và chứng tá lâu dài về sự lựa chọn của thánh nữ, “không giống như một tia chớp trong chảo, nhưng đã tồn tại qua thời gian, cho đến tận chúng ta”.

Người trẻ được thu hút bởi những lựa chọn đích thực

Trích dẫn lời của Chúa Giêsu: “Anh em không thể làm tôi hai chủ”, Đức Thánh Cha Lêô lưu ý rằng Giáo hội vẫn trẻ trung và sinh động khi sống Tin Mừng một cách chân thực.

Ngài nói: “Thánh Clara thành Assisi nhắc nhở chúng ta rằng Tin Mừng thu hút giới trẻ. "Người trẻ thích những người đã lựa chọn và sống những hệ quả của những lựa chọn của mình. Và điều này khiến những người khác cũng muốn lựa chọn. Đó là một sự bắt chước thánh thiện: ta không trở thành 'bản sao', nhưng mỗi người - khi họ chọn Tin Mừng - chọn chính mình. Ta đánh mất chính mình và tìm thấy chính mình."

Một Giáo hội phục vụ Vương quốc của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý của mình bằng lời cầu nguyện cho giới trẻ và cho toàn thể Giáo Hội.

Ngài nói: "Chúng ta hãy cầu nguyện để trở thành một Giáo hội không phục vụ tiền bạc hay bản thân mình, nhưng phục vụ Vương quốc của Thiên Chúa và công lý của Ngài. Một Giáo hội, giống như thánh Clara, có can đảm để sống trong thành phố theo một cách khác. Điều này mang lại niềm hy vọng!

Tý Linh

(theo Linda Bordoni, Vatican News)