Lời Nguyện Mở Đầu
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin thật Chúa đang hiện diện sống động trước mặt con lúc này. Xin ánh sáng và quyền năng của Chúa xua tan mọi chia trí, buồn ngủ và cám dỗ, để tâm hồn con được tỉnh thức và lắng đọng trong Chúa. Trong Mùa Chay thánh này, đặc biệt giữa Tuần Thánh linh thiêng, xin cho con biết bước vào giờ nguyện ngắm với trọn tình yêu và lòng trung tín. Xin Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse cầu bầu cho con, để con biết ở lại với Chúa, yêu mến Chúa và lắng nghe tiếng Chúa cách sâu xa hơn.

Lời Chúa: Mt 26, 14-25
Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.
Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.
Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!”

NGUYỆN NGẮM THEO PHƯƠNG PHÁP XUÂN BÍCH
Chúa Giêsu Trước Mặt
Lạy Chúa Giêsu, con đặt mình vào khung cảnh của bài Tin Mừng: một bầu khí nặng nề, căng thẳng đang bao trùm. Các thượng tế và kỳ mục đang tìm cách bắt Chúa. Trong khi đó, một người trong nhóm Mười Hai, Giuđa Iscariốt, âm thầm đến gặp họ và thỏa thuận một cái giá: ba mươi đồng bạc. Một con số lạnh lùng, như định giá cho tình yêu, cho Thầy của mình.
Con thấy mình đang ở trong căn phòng Tiệc Ly. Chúa ngồi đó, giữa các môn đệ, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa nỗi buồn sâu tẳm. Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Không gian như chùng xuống. Từng người một hỏi: “Chẳng lẽ con sao, Thưa Thầy?” Con nhìn thấy Giuđa, người đã sống gần Chúa, đã nghe Chúa giảng, đã chứng kiến bao phép lạ Chúa làm. Nhưng giờ đây, trong lòng ông là một sự rạn nứt âm thầm. Ông cũng hỏi: “Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” Và Chúa trả lời: “Chính anh nói đó.” Trong khung cảnh này, con nhận ra một sự thật đau lòng: sự phản bội không đến từ người xa lạ, nhưng từ chính người thân cận. Không phải từ kẻ thù, mà từ người đã từng đồng bàn, cùng chia sẻ sứ mạng. Con thấy Chúa không nổi giận, không kết án, nhưng vẫn giữ một thái độ hiền lành, đầy yêu thương. Chúa biết tất cả, nhưng vẫn chấp nhận. Một tình yêu đi đến tận cùng, yêu ngay cả khi bị phản bội.
Chúa Giêsu Trong Tim
Lạy Chúa, khi để lời Tin Mừng thấm vào lòng, con nhận ra hình ảnh của Giuđa không xa lạ với con. Có những lúc con cũng “bán Chúa” bằng những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày: khi con đặt lợi ích cá nhân trên tình huynh đệ, khi con nói xấu anh em, khi con thiếu trung tín trong ơn gọi. Trong đời sống Chủng viện, đôi khi con bị cám dỗ bởi sự so sánh, ganh tỵ, hay những lời nói vô tình làm tổn thương nhau. Có khi con không “bán Chúa” bằng ba mươi đồng bạc, nhưng bằng một ánh nhìn thiếu bác ái, một lời nói thiếu xây dựng, hay một sự im lặng đáng lẽ phải lên tiếng bảo vệ sự thật. Con giật mình khi nhận ra rằng sự chia rẻ không phải lúc nào cũng lớn lao, mà thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lời nói sau lưng, một thái độ lạnh nhạt, một sự thiếu cảm thông… tất cả có thể làm rạn nứt tình hiệp thông. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong tông huấn Evangelii Gaudium cũng cảnh báo: “Không ai có thể tiến bước nếu không biết sống hiệp thông; và hiệp thông bị phá vỡ bởi những thái độ ích kỷ, ghen tỵ và nói hành nói xấu” (số 92).
Lạy Chúa, con thấy mình trong những yếu đuối đó. Nhưng đồng thời, con cũng cảm nhận được ánh mắt yêu thương của Chúa dành cho Giuđa...và dành cho con. Một ánh mắt không loại trừ, nhưng mời gọi hoán cải. Mùa Chay là thơi gian để con nhìn lại chính mình. Không phải để thất vọng, nhưng để trở về. Để nhận ra rằng dù con yếu đuối, Chúa vẫn yêu con. Và tình yêu đó luôn mời gọi con sống tốt hơn, yêu thương hơn.

Chúa Giêsu Trên Tay
Lạy Chúa, từ việc chiêm ngắm và cảm nhận, con muốn cụ thể hóa trong đời sống hằng ngày. Trước hết, con được mời gọi thanh luyện lời nói. Con quyết tâm tránh nói xấu, tránh những lời gây chia rẽ. Thay vào đó, con tập nói những lời xây dựng, nâng đỡ anh em. Khi có điều không hài lòng, con sẽ chọn đối thoại trực tiếp trong tinh thần bác ái, thay vì nói sau lưng. Thứ đến, con ý thức hơn về tình huynh đệ trong đời sống Chủng viện. Chúng con không chỉ sống chung, nhưng được mời gọi sống hiệp thông. Mỗi người là một ân ban Chúa gửi đến. Con sẽ cố gắng nhìn anh em bằng ánh mắt tích cực hơn, biết trân trọng và đón nhận sự khác biệt. Như Thông điệp Fratelli Tutti nhấn mạnh, “tình huynh đệ chân thật đòi hỏi chúng ta nhận ra giá trị của mỗi người và xây dựng những mối tương quan dựa trên sự tôn trọng và yêu thương” (số 106). Con cũng được mời gọi trung tín hơn trong ơn gọi. Giuđa đã từng đi với Chúa, nhưng đã đánh mất sự gắn bó nội tâm. Con xin Chúa giúp con luôn giữ mối tương quan cá vị với Chúa qua cầu nguyện, để con không chỉ “ở gần” Chúa bên ngoài, mà thực sự “ở với” Chúa trong tâm hồn. Cuối cùng, con quyết tâm sống tinh thần đoàn kết. Trong một cộng đoàn, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên, nhưng là một lựa chọn mỗi ngày. Con chọn yêu thương, chọn tha thứ, chọn xây dựng.
Lời Nguyện Kết Thúc
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết học nơi Chúa một trái tim hiền lành và khiêm nhường. Xin giúp con không trở thành “Giuđa” trong đời sống hằng ngày, nhưng trở thành người môn đệ trung tín, biết yêu thương anh em cách chân thành. Xin cho những ngày cuối của Mùa Chay năm nay, trước khi vào Tam Nhật Vượt Qua, trở thành hành trình hoán cải thực sự, để con biết từ bỏ những gì chia rẽ và xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, trong tình yêu và trong Chúa. Amen .
-----------------------------------------------
Mùa Chay 2026
Phêrô Nguyễn Thành Sỹ
(Lớp: Triết II)
