Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XIX Thường Niên A: Trong Mọi Hoàn Cảnh, Chúa Giêsu Không Bao Giờ Bỏ Rơi Chúng Ta

« Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta và, nếu khiêm tốn đón Người bước vào con thuyền cuộc đời mình, qua cầu nguyện, các bí tích và việc lắng nghe Lời Người, chúng ta sẽ tìm thấy nơi Người sự bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình ». Đó là lời nhắc nhở của Đức Lêô XIV trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật ngày 9/8/2026 khi nói về phép lạ Chúa Giêsu đi trên mặt nước và truyền cho sóng biển im lặng. Một phép lạ « dạy chúng ta một bài học quan trọng: trước hết, đừng trở nên kiêu ngạo khi thành công hay tự đánh giá quá cao bản thân; đồng thời, cũng đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những thời khắc tăm tối » của cuộc đời.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành!

Hôm nay, Tin Mừng nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu đến với các môn đệ trên Biển Galilê giữa cơn bão tố, khi Người bước đi trên mặt nước (x. Mt 14,22-33).

Sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều (x. Mt 14,13-21), Thầy mời gọi các môn đệ xuống thuyền và ra khơi, trong khi Người lui về một mình trên núi để cầu nguyện. Tuy nhiên, khi đã ra xa bờ, họ lại bị phó mặc cho gió thổi và chật vật để tiến về phía trước. Sau một trải nghiệm thành công, trong đó họ đã là nhân vật chính trong một dấu lạ, giờ đây họ lại thấy mình bất lực và sợ hãi trước những con sóng dữ dội và luồng gió ngược chiều đang đe dọa.

Vào cuối đêm, Chúa Giêsu đến gặp họ trên mặt nước đầy sóng gió, và vì quá hoảng sợ, họ tưởng Người là một bóng ma (câu 26). Nhưng Người bảo họ: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (câu 27). Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi mọi sự: Phêrô thậm chí còn bước được vài bước trên sóng nước về phía Người; rồi ông đâm ra sợ hãi, bắt đầu chìm xuống, và Chúa Giêsu đã cứu ông. Khi Thầy bước lên thuyền, cơn bão lặng yên, và lời tuyên xưng đức tin tự nhiên trào dâng từ lòng các môn đệ: "Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!" (câu 33).

Để đạt đến điểm này, việc chứng kiến ​​phép lạ hay trải nghiệm thành công trước đám đông là chưa đủ : họ còn phải kinh qua sự yếu đuối của chính mình và, trong kinh nghiệm đó, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ bằng cách ấy, họ mới thực sự mở mắt và mở lòng đón nhận sự gần gũi của Ngài, tìm thấy bình an ngay giữa cơn bão tố.

Một thời gian sau, một ngày nọ, Chúa Giêsu sẽ nói với họ: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, […] thì anh em có bảo núi này: ‘Dời chỗ đi, nhào xuống biển!’, thì sự việc sẽ xảy ra như thế" (Mt 21,21). Và đó chính là điều họ đã trải qua trên mặt hồ: sự bình an của Chúa Kitô, Đấng trước đó lên núi cầu nguyện, giờ đây đã đến với họ ngay giữa những con sóng dữ dội.

Vì vậy, phép lạ này dạy chúng ta một bài học quan trọng: trước hết, đừng trở nên kiêu ngạo khi thành công hay tự đánh giá quá cao bản thân; đồng thời, cũng đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những thời khắc tăm tối, khi ta cảm thấy bất lực trước các vấn đề và dường như đang thụt lùi thay vì tiến bước, bất chấp mọi nỗ lực của mình. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta và, nếu khiêm tốn đón Người bước vào con thuyền cuộc đời mình, qua cầu nguyện, các bí tích và việc lắng nghe Lời Người, chúng ta sẽ tìm thấy nơi Người sự bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình.

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta sống như vậy, với sự phó thác đầy tin tưởng nơi Thiên Chúa, Mẹ là Đấng được tuyên xưng là có phúc nhờ đức tin của mình (x. Lc 1,45).

-------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)