Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Lá 2026

Vào cuối Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá và trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Lêô XIV đã kêu gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, đặc biệt là các Kitô hữu ở Trung Đông, và cho các công nhân hàng hải cũng như những người di cư đã chết trên biển. Vào đầu Tuần Thánh, ngài mời gọi các tín hữu hướng về Chúa Kitô, “Hoàng Tử Hòa Bình”, và phó thác những đau khổ của thế giới cho Chúa.

Dưới đây là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến,

Khởi đầu Tuần Thánh, chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho các Kitô hữu ở Trung Đông, những người đang chịu hậu quả của cuộc xung đột tàn khốc và, trong nhiều hoàn cảnh, không thể cử hành đầy đủ các phụng vụ của những ngày thánh này. Cũng như Giáo Hội chiêm ngắm mầu nhiệm Khổ Nạn của Chúa, chúng ta không thể quên những ai ngày hôm nay đang sẻ chia thực sự nỗi khổ đau của Ngài. Nỗi đau khổ của họ thách đố lương tâm của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện với Hoàng Tử Hòa Bình để Ngài có thể nâng đỡ những dân tộc đang chịu thương tổn bởi chiến tranh và mở ra những con đường cụ thể cho sự hoà giải và bình an.

Tôi cũng muốn dâng lên Chúa những công nhân ngành hàng hải đang trở thành nạn nhân của cuộc xung đột. Tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời, những ai bị thương cùng gia đình của họ. Đất, trời và biển cả đều được tạo dựng vì sự sống và bình an!

Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những người di cư đã qua đời trên biển, đặc biệt những ai đã thiệt mạng trong những ngày gần đây ngoài bờ biển Crete.

Tôi chào đón và cảm ơn tất cả anh chị em – những cư dân Rôma và các khách hành hương – đã tham dự buổi phụng vụ này! Cùng nhau, chúng ta giờ đây hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria, phó dâng lời cầu nguyện của chúng ta cho sự chuyển cầu của Mẹ. Xin Mẹ dẫn dắt chúng ta trong suốt những ngày thánh này, để chúng ta có thể bước theo Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta, với đức tin và tình yêu.

------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)