Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A: Tình Yêu Thiên Chúa Là Nền Tảng Cho Sự Công Chính Của Chúng Ta

Suy niệm về những lời Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly được ghi lại trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Lêô XIV đề cập đến tình yêu mà Chúa Kitô đã mặc khải cho thế gian. Một tình yêu vô điều kiện cho phép đón nhận lời hứa về Chúa Thánh Thần. Ngài nhấn mạnh : « Tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng cho sự công chính của chúng ta », chứ không phải « sự công chính của chúng ta là điều kiện tiên quyết cho tình yêu của Thiên Chúa ».

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, trong buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Chúa Nhật 10/5/2025 :

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe một vài lời mà Đức Giêsu nói với các môn đệ của Ngài trong Bữa Tiệc Ly. Khi biến bánh và rượu trở nên một sự diễn tả sống động của tình yêu mình, Chúa Ki-tô nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15). Lời khẳng định này giải thoát chúng ta khỏi quan niệm sai lầm rằng chúng ta được yêu thương bởi vì chúng ta giữ các giới răn, như thể sự công chính của chúng ta là điều kiện tiên quyết cho tình yêu Thiên Chúa. Trái lại, tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng cho sự công chính của chúng ta. Chúng ta thật sự giữ các giới răn theo ý Thiên Chúa khi chúng ta nhận ra tình yêu của Người dành cho mình, như Chúa Ki-tô đã mặc khải tình yêu ấy cho thế gian. Vì thế, những lời của Đức Giêsu chính là lời mời gọi bước vào một mối tương quan, không phải là sự hăm doạ tống tiền cũng chẳng phải là tối hậu thư đầy nghi hoặc.

Đây là lý do tại sao Chúa truyền cho chúng ta phải yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta (x. Ga 13,34): chính tình yêu của Đức Giêsu sinh ra tình yêu bên trong chúng ta. Chính Chúa Kitô là tiêu chuẩn, là thước đo của tình yêu đích thực: tình yêu luôn tín trung mãi mãi, tinh tuyền và vô điều kiện. Tình yêu không hề biết đến chữ “nhưng” hay “có thể”; tình yêu cho đi mà không kiếm tìm sở hữu; tình yêu hiến trao mạng sống mà không mong chờ đền đáp. Bởi vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, nên chúng ta cũng có thể yêu thương, và khi chúng ta thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta thật sự yêu mến nhau. Điều ấy tựa như chính sự sống vậy: cũng như chỉ những ai đã đón nhận sự sống mới có thể sống, thì chỉ những ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Do đó, các giới răn của Chúa là lẽ sống chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu sai lạc. Chúng chính là lối sống thiêng liêng vốn là con đường hướng đến ơn cứu độ.

Chính bởi vì yêu thương chúng ta nên Chúa không để chúng ta cô đơn trong những truân chuyên của cuộc đời; Ngài hứa ban cho chúng ta Người An Ủi, tức là Đấng Bảo Trợ, “Thần Khí sự thật” (Ga 14,17). Món quà này chính là ân ban mà “thế gian không thể đón nhận” (nt.), chừng nào nó còn ngoan cố trong sự dữ, áp bức người nghèo, loại trừ người đau yếu và giết chết người vô tội. Trái lại, những ai đáp lại tình yêu của Đức Giêsu dành cho mọi người, sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một sự trợ lực không bao giờ thất bại: “Anh em biết Ngài”, Đức Giêsu nói, “vì Ngài ở với anh em, và sẽ ở trong anh em” (nt.). Vì thế, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, luôn luôn và mọi nơi. Tình yêu không phải là một ý tưởng của lý trí con người, nhưng là thực tại của sự sống thần linh, mà qua đó tất cả mọi sự đều được tạo dựng từ hư không và được cứu chuộc khỏi tử thần.

Qua việc trao ban cho chúng ta tình yêu đích thực và vĩnh cửu, Đức Giêsu sẻ chia với chúng ta căn tính của Ngài như là Người Con được yêu thương: “Thầy ở trong Chúa Cha, và anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (c.20). Sự hiệp thông sự sống bao trùm tất cả này bác bỏ lại Kẻ Tố Cáo – địch thù của Đấng Bảo Trợ, thần dữ chống lại Đấng bảo vệ chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của sự thật, thì Kẻ Tố Cáo lại là “cha đẻ của sự dối trá” (Ga 8,44), kẻ tìm cách đặt nhân loại chống lại Thiên Chúa và con người chống lại nhau: hoàn toàn trái ngược với những gì mà Đức Giêsu đã làm khi cứu chúng ta khỏi sự dữ và hiệp nhất chúng ta nên một dân gồm những anh chị em trong Giáo Hội.

Thưa anh chị em, được đổ tràn lòng biết ơn vì ân ban này, chúng ta hãy phó dâng bản thân cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa.

-----------------------------------------

Cuối buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, ngoài việc kêu gọi xây dựng hòa bình và ngưng bạo lực đặc biệt ở Chad và Mali, cũng như nhắc lại “Ngày Tình Bằng Hữu Công giáo-Coptic” và cảm ơn “người dân quần đảo Canary, những người đã đón tiếp tàu du lịch Hondius và các hành khách nhiễm virus Hanta với lòng hiếu khách đặc trưng của họ”, Đức Thánh Cha còn mời gọi “đặc biệt nhớ đến tất cả các bà mẹ” nhân Ngày Của Mẹ. “Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện với tình yêu thương và lòng biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Cảm ơn các mẹ! Xin Chúa chúc lành cho các mẹ! ”

-------------------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)