Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay A: “Hãy Ra Khỏi Mồ!”

Đức Giêsu cũng kêu lớn tiếng với chúng ta: “Hãy ra khỏi mồ!”, thôi thúc chúng ta thoát ra khỏi những không gian chật hẹp, được đổi mới bởi ân sủng của Ngài, để bước đi trong ánh sáng của tình yêu, như những con người mới, có khả năng hy vọng và yêu thương”. Đức Lêô XIV nhắc nhớ như thế trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay, ngày 22/3/2026, và đồng thời mời gọi chúng ta “lắng nghe nhu cầu sâu thẳm này và, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi những thói quen, tình trạng và lối suy nghĩ, như thể những tảng đá, nhốt chúng ta vào nấm mồ của sự ích kỷ, chủ nghĩa vật chất, bạo lực và tính hời hợt. Không có sự sống ở những nơi ấy, mà chỉ có sự hỗn loạn, bất mãn và cô đơn”.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Vào ngày Chúa Nhật V Mùa Chay này, phụng vụ công bố Tin Mừng về Đức Giêsu làm cho anh Ladarô sống lại (x. Ga 11,1-45).

Trong hành trình Mùa Chay, đây là dấu chỉ nói về cuộc vinh thắng của Đức Ki-tô trên cái chết và về ân ban sự sống đời đời, mà chúng ta nhận lãnh qua Bí tích Thánh Tẩy (x. GLHTCG, 1265). Hôm nay, Đức Giêsu cũng nói với chúng ta, như Ngài đã nói với cô Marta, chị của Ladarô: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

Vì thế, phụng vụ mời gọi chúng ta, dưới ánh sáng của Tuần Thánh sắp đến gần, làm sống lại các biến cố nơi Cuộc Thương Khó của Chúa – cuộc vào thành Giêrusalem, Bữa Tiệc Ly, phiên toà xử án, đóng đinh trên thập giá, mai táng – để chúng có thể hiểu thấu ý nghĩa đích thật nhất và mở lòng ra cho món quà ân sủng mà chúng chứa đựng.

Những biến cố ấy được hoàn tất nơi Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã chiến thắng tử thần và sống trong chúng ta qua Bí tích Thánh tẩy, để cứu độ và làm cho cuộc sống của chúng ta nên viên mãn.

Ân sủng của Ngài chiếu sáng thế gian này, vốn dường như không ngừng tìm kiếm tính mới mẻ và sự thay đổi, ngay cả với cái giá phải hy sinh những điều quan trọng nhất – thời gian, năng lượng, giá trị, tình cảm – như thể danh tiếng, của cải vật chất, sự giải trí và những mối quan hệ chóng qua có thể lấp đầy cõi lòng chúng ta hoặc làm cho chúng ta bất tử. Đó là triệu chứng của lòng ước muốn cái vô hạn mà mỗi người trong chúng ta mang lấy bên trong mình, một nhu cầu vốn chẳng thể được thoả mãn bởi những điều chóng qua. Không gì hữu hạn có thể làm dịu cơn khát nội tâm của chúng ta, vì chúng ta được dựng nên cho Thiên Chúa, và chúng ta không tìm thấy được bình an cho đến khi nghỉ yên trong Ngài (x. Tự Thuật, I,1.1).

Trình thuật về việc Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại mời gọi chúng ta lắng nghe nhu cầu sâu thẳm này và, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi những thói quen, tình trạng và lối suy nghĩ, như thể những tảng đá, nhốt chúng ta vào nấm mồ của sự ích kỷ, chủ nghĩa vật chất, bạo lực và tính hời hợt. Không có sự sống ở những nơi ấy, mà chỉ có sự hỗn loạn, bất mãn và cô đơn.

Đức Giêsu cũng kêu lớn tiếng với chúng ta: “Hãy ra khỏi mồ!” (Ga 11,43), thôi thúc chúng ta thoát ra khỏi những không gian chật hẹp, được đổi mới bởi ân sủng của Ngài, để bước đi trong ánh sáng của tình yêu, như những con người mới, có khả năng hy vọng và yêu thương, mà không tính toán cũng chẳng cân đo đong đếm, theo khuôn mẫu lòng bác ái vô biên của Ngài.

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống những ngày thánh này với đức tin, lòng tín thác và trung kiên của Mẹ, để kinh nghiệm vinh quang khi gặp gỡ Người Con phục sinh của Mẹ có thể được đổi mới nơi chúng ta mỗi ngày.

----------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)